27 tháng Chạp: Rộn ràng đón Tết
T.B.
![]() |
Một góc Đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh Đào Loan. |
Chỉ còn ba ngày nữa là đến năm mới Tân Mão. Mọi người đều đang tất bật sắm Tết; người giàu sắm theo kiểu giàu và người nghèo cũng gắng gượng mua vài đòn bánh tét, ký mứt gừng để đón người thân đến vui xuân.
Có người nói rằng, Tết mệt nhất và cũng hứng thú nhất là những ngày cận Tết – lúc phải căng sức dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, tính toán và mua sắm, còn sau phút Giao thừa là thời gian nghỉ ngơi, vui chơi hưởng thụ, thì cái sự hứng thú cũng giảm đi mấy phần. Không biết nói như thế có đúng không, song dạo qua một vòng các chợ hoa trong TPHCM những ngày này, ai cũng có thể thấy không khí hào hứng và tấp nập.
Tối qua, 29-1, tức 26 tháng Chạp, chợ hoa công viên 23-9 ở trung tâm TPHCM tràn ngập người đi chọn hoa, mua hoa dù giá cả không rẻ tí nào. Một gốc đào đưa từ miền Bắc vào có giá hơn 2,5 triệu đồng song vẫn có dăm người mua liền hai gốc. Hoa phong lan từ các nhà vườn ở Củ Chi chiếm vị trí trung tâm của chợ, năm nay có những giống hoa lạ, đẹp khác thường. Mỗi nhánh lan hồ điệp có giá trên dưới 200.000 đồng, song nhiều người đã chọn nhiều nhánh hoa màu sắc khác nhau để phối lại thành một chậu phong lan theo ý thích của mình và tất nhiên giá mỗi chậu như vậy tròm trèm một triệu đồng. Các chủ vườn cũng sáng tạo ra nhiều kiểu chậu hoa lạ, kết hợp phong lan với cây bonsai, làm nên những chậu phong lan hoành tráng trang trí các phòng khách cỡ lớn, giá phải từ 5 đến 7 triệu đồng/chậu. Nghe nói ở chợ hoa sân vận động Quân khu 7 còn có cây lộc vừng cổ thụ được treo giá bán tới 9,9 tỉ đồng… Cuộc sống khá giả hơn đã khiến cho nhiều người không quá e dè khi bỏ ra khoản tiền lớn cho một vài chậu hoa ngày Tết, đem chút hương xuân về với gia đình.
Xa xa ra ngoài trung tâm thành phố một chút, những ngày cận Tết là thời gian người ta trải rộng tấm lòng sẻ chia với những phận đời kém may mắn. Ở quận Bình Thạnh, có một nhóm bạn trẻ không muốn nêu tên trên báo đã lặng lẽ đóng góp và đem đến cho những người dân nghèo hành nghề xích lô, xe ba gác, những món quà Tết đơn giản nhưng đậm nghĩa tình: bánh tét, áo ấm… Hàng trăm chị em ở Vĩnh Long, Đà Nẵng thức thâu đêm để gói và nấu hàng chục ngàn đòn bánh tét, bánh chưng tặng cho các gia đình nghèo. Và còn hàng triệu tấm lòng như vậy, không thể đếm hết, trên khắp mọi miền đất nước. Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay, vui nhưng không quên sẻ chia với những người bất hạnh là một truyền thống lại nở rộ mỗi dịp xuân về…
Đường phố trung tâm Sài Gòn dường như đã thay đổi hẳn so với ngày thường. Dòng người và xe vẫn tấp nập trong cuộc mua sắm cuối năm, nhưng các đường phố chính đã biến thành những dòng sông ánh sáng với hàng ngàn chiếc đèn trang trí. Mỗi con đường là một tác phẩm nghệ thuật mà các nghệ nhân đã dày công sáng tạo: đường Nguyễn Huệ đang được ngăn lại để thi công Đường hoa Nguyễn Huệ nhưng đã thấy thấp thoáng những hình ảnh quê hương mùa xuân, đường Lê Lợi sáng rực bởi hàng ngàn dây đèn màu và hàng ngàn lồng đèn hình hoa sen, tỏa một thứ ánh sáng vàng lung linh; bên đường Đồng Khởi đèn trắng là màu chủ đạo, trang trí hình ngôi sao, bông tuyết tạo cho lữ khách cảm giác như đang đi trong đêm Xuân đâu đó ở châu Âu, Bắc Mỹ… Ngày mai Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa đón chào khách du xuân, và là điểm nhấn nổi bật của mùa Xuân TPHCM.
Năm nay có vẻ như người Sài Gòn quan tâm tới việc dạo chơi, thăm thú và giải trí nhiều hơn là mua sắm các món thực phẩm, có vẻ như muốn chơi Tết nhiều hơn là ăn Tết. Đời sống vật chất tuy vẫn chật vật song năm hết tết đến lại là thời điểm tạm gác những nỗi lo toan để hòa cùng nhịp sống rộn ràng của thành phố.
Khác với mọi năm, đã sang ngày 27 tháng Chạp mà đường phố vẫn đông đúc, tấp nập… tất cả như đang chờ thời khắc chuyển giao giữa năm con Cọp và năm con Mèo với niềm hy vọng vào những điều tốt đẹp hơn năm cũ…