Ba chuyện đời thấp thoáng
Nguyễn Nguyên Thảo
![]() |
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc tặng chữ ký cho bạn đọc tại buổi ra mắt cuốn sách Thấp thoáng lời kinh. Ảnh: N.T. |
(TBKTSG) – Người đàn ông đứng tuổi ngỡ ngàng bước vào nhà sách. Đôi mắt chất chứa nỗi u uẩn. Ông chọn một góc khuất sau một quầy băng đĩa để lặng lẽ theo dõi những người trong khán phòng đang bàn tán trao đổi về một cuốn sách mới của một tác giả, mà với ông, đã có một nhân duyên gặp gỡ trong cuộc đời. Thế là, bước qua sự rụt rè của không gian sinh hoạt sách vở đầy xa lạ (*), ông xin được kể câu chuyện của mình.
>> Bạn đọc đã đăng nhập, nhấn vào đây để xem nội dung bài viết.