Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bầy cánh cụt nhà Popper

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bầy cánh cụt nhà Popper

Tường Vi

Poster phim “Bầy cánh cụt nhà Popper” – Ảnh do MegaStar cung cấp.

(TBKTSG Online) – “Bầy cánh cụt nhà Popper” là tựa phim hài của mùa hè năm nay, đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên Mỹ Jim Carrey. Trong phim, cuộc sống của nhân vật chính do anh thủ vai đã có những thay đổi kỳ diệu và tích cực sau khi thừa hưởng 6 chú chim cánh cụt dễ thương, đáng yêu và tai quái từ ông bố mới qua đời.

Sinh ra và lớn lên tại Brooklyn, New York, cậu bé Tommy Popper luôn mong chờ khoảnh khắc khi rón rén nhấc chiếc bộ đàm tự chế trong phòng ngủ lên, cậu sẽ được nói chuyện với cha mình.

Nhiều năm về sau, Tommy giờ đã là ngài Popper, chuyên viên nghiên cứu đầu tư bất động sản nổi tiếng Manhattan. Sau cuộc ly hôn nhẹ nhàng với Amanda cùng hai đứa con mà anh chỉ gặp vào dịp cuối tuần, Popper sống một mình trong căn hộ tối hiện đại thuộc khu vực Park Avenue, dành hết thời gian và công sức theo đuổi mục tiêu cao hơn trong sự nghiệp. Cho tới một buổi sáng nọ, khi món quà kỷ niệm cuối cùng của cha anh từ Nam Cực xuất hiện trước cửa nhà.

Bên trong chiếc thùng gỗ, nép mình sau những tảng băng nhỏ là một chú chim cánh cụt dài hơn nửa mét, với đôi chân màu cam sáng. Không phải đồ chơi hay một loại thú nhồi bông như nhận định ban đầu của anh, mà là chim cánh cụt thứ thiệt, còn đang sống. Nó mau chóng đáp xuống sàn nhà Popper, kêu rống lên từng tràng.

Mong muốn tống khứ thật nhanh con vật hoang dã này, Popper đã tìm cách liên lạc với mọi tổ chức, địa điểm có thể nghĩ tới ở Manhattan. Tuy nhiên, không ai muốn nhận nuôi một chú chim cánh cụt. Cực chẳng đã, anh đành gọi sang Nam Cực trong nỗ lực cuối cùng muốn gửi trả chú chim về với cội nguồn. Kết quả thu được là sự xuất hiện của 5 chiếc hộp nữa trước cửa nhà.

Trong quá trình từ lúc tập làm quen, tới khi trở nên gắn bó tới mức không thể tách rời với những chú chim cánh cụt, cuộc sống của Popper đã thay đổi hoàn toàn. Căn hộ phô trương ở New York của anh trở thành một sân băng rộng lớn, thỏa thuận hợp tác đã theo đuổi từ lâu đột ngột bị ngừng lại, thậm chí Popper còn suýt phải ngồi tù. Tuy nhiên, đó cũng là cái giá xứng đáng để anh hiểu được tầm quan trọng của một gia đình.

“Bầy cánh cụt nhà Popper” (tựa gốc: “Mr. Popper’s Penguins”) do Mark Waters làm đạo diễn quy tụ các diễn viên Jim Carrey, Carla Gugino, Angela Lansbury cùng các diễn viên khác sẽ được khởi chiếu từ ngày 22-7 tại các cụm rạp MegaStar, Galaxy, Thăng Long, Đống Đa, BHD Star, Lotte.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới