Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cà phê cuối tuần ở “Mộc”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cà phê cuối tuần ở “Mộc”

Mỹ Hà

Tầng này, buổi tối, mỗi bàn được thắp nến thay vì ánh điện neon – ảnh cà phê Mộc cung cấp.

(TBKTSG Online) – Tháng 8, Sài Gòn với những cơn mưa bất chợt, ngồi ở một góc quán nhâm nhi ly cà phê và nhìn mưa rơi, tán gẫu với bạn bè, hay đơn giản là tìm cho mình một khoảng lặng trong tâm hồn sau một tuần làm việc căng thẳng, cũng là một điều thú vị. Chắc chắn, khi đến Mộc, bạn sẽ cảm nhận được những điều như thế…

Từ ngã tư Ung Văn Khiêm và đường D2, đi về hướng bến xe miền Đông chừng 100m sau đó rẽ trái khoảng 100m nữa là tới Mộc. Để bước vào bên trong quán, khách phải đi qua một lối vào khá hẹp và kín đáo với hàng trúc nhỏ, bên dưới là con đường gạch cũ kỹ. Hết con đường gạch là một khoảng sân vườn đậm vẻ mộc mạc của làng quê Việt Nam với những cây chuối xanh um, cành lá rợp mát làm tán che cho những chiếc xích đu phía dưới. Cây cọ, dây leo phủ kín mái ngói. Có lẽ, ấn tượng nhất là cây si già với những chùm rễ xòa xuống, đong đưa như quấn lấy chóp nước đang phun từng giọt li ti.

Ngồi ở khu vực sân vườn, một khoảng không gian yên tĩnh, thoáng mát, trong lành làm ta có cảm giác được tách biệt hẳn với không khí ồn ào, vội vã của đường phố Sài Gòn. Tại đây, khách có thể ngắm nhìn cảnh vật xung quanh và chìm đắm trong những tình khúc lãng mạn của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên.

Nằm phía trong khu vườn là phòng máy lạnh, khác biệt hoàn toàn với không gian mộc mạc ngoài kia bởi chủ quán cố ý sắp đặt những chiếc ghế salon sang trọng. Trong phòng chỉ treo duy nhất một bức tranh lớn thuộc trường phái trừu tượng và bên cạnh là dòng chữ “No smoking”. Chủ quán bảo, đó là khu vực dành riêng cho những người không hút thuốc. Chính vì thế, ngồi ở đây khách hoàn toàn yên tâm rằng mình sẽ không bị quấy rầy bởi khói hay mùi thuốc lá.

Trên lầu lại là một không gian khác bởi nó được thiết kế theo phong cách thật riêng biệt. Những chiếc bàn thấp, thô, mộc đặt trên sập gỗ với những chiếc đệm được chủ quán mang về từ Thái Lan. Vào các buổi tối, mỗi bàn ở tầng này được thắp nến thay vì ánh điện neon với những bản nhạc không lời nhè nhẹ đủ để khách có thể có không gian riêng tư với những câu chuyện của mình.

Mộc không chỉ có thực đơn các thức uống như cocktai, trà tranh, sữa Huế… mà còn có cả nhiều món ăn nhẹ như hủ tiếu Nam Vang, mì hải sản, bánh mì cá mòi, beefsteak… với giá từ 25.000 đồng đến 50.000 đồng/món. Quán có sức chứa khoảng 200 chỗ ngồi, mở cửa từ 7 giờ sáng đến 22 giờ 30 hàng ngày.

Cà phê Mộc ở địa chỉ 143/10A Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TPHCM.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới