Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chiến thắng bất ngờ của Thái Lan tại Cannes

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chiến thắng bất ngờ của Thái Lan tại Cannes

Kiều Giang

Đạo diễn Apichatpong Weerasethakul (thứ 2 từ phải sang) và diễn viên Wallapa Mongkolprasert tại buổi công chiếu bộ phim “Lung Boonmee Raluek Chat” (tạm dịch: Chú Boonmee, người có khả năng gọi hồn) tranh giải tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 63 diễn hôm 21-5. Bộ phim đã đoạt Cành chọ vàng cho phim hay nhất hôm Chủ nhật – Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Bộ phim mang hơi hướng thần bí về sự đầu thai, kiếp luân hồi của điện ảnh Thái Lan đã đoạt được giải thưởng cao quý nhất – Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes hôm Chủ nhật, đánh bại các đối thủ nặng ký được đặt nhiều kỳ vọng bao gồm bộ phim “Another Year” của đạo diễn người Anh – Mike Leigh ra về trắng tay.

Bộ phim “Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives” (tạm dịch: Chú Boonmee, người có khả năng gọi hồn) do Apichatpong Weerasethakul đạo diễn. Ông gần như đã từ bỏ ý định đem phim của mình đi tranh giải vì tình hình chính trị bất ổn trong nước.

“Tôi nghĩ rằng Thái Lan lúc này đang rất cần có một niềm hy vọng bởi vì…người dân chúng tôi đang cảm thấy vô cùng tuyệt vọng với sự xung đột của rất nhiều hệ tư tưởng”, vị đạo diễn trả lời báo chí ngay sau khi nhận giải thưởng cao quý Cành cọ vàng cho “Phim hay nhất” trong đêm bế mạc Liên hoan phim Cannes.

Bộ phim được quay theo phong cách phẳng và tả thực, diễn tả cuộc đối thoại giữa chú Boonmee và những hồn ma tóc rũ rượi và những con cá trê biết nói.

Nhà làm phim người Mỹ kỳ cựu Tim Burton – trưởng ban giám khảo, miêu tả về bộ phim như “một giấc mơ đẹp lạ lùng”. “Thế giới ngày càng trở nên nhỏ bé hơn và các tác phẩm điện ảnh ngày càng có xu hướng Tây hóa hoặc Hollywood hóa và theo tôi đây là bộ phim có một góc nhìn khác biệt của một đất nước khác không bị ảnh hướng Tây phương”.

Bộ phim “Of Gods and Men” của đạo diễn Pháp Xavier Beauvois – ứng cử viên nặng ký nhất cho giải Cành Cọ Vàng trước đêm trao giải, kể lại một câu chuyện có thật của bảy tu sĩ người Pháp bị giết chết ở Algeria năm 1996, chỉ về nhì trong cuộc chạy đua, giành giải Grand Prix (Giải thưởng Lớn).

Các giải thưởng được trao sau 12 ngày trình chiếu sôi nổi và tiệc tùng linh đình tại vùng Riviera nước Pháp. Liên hoan phim năm nay diễn ra trong bối cảnh kinh tế không ổn định, thiếu vắng các ngôi sao và quá ít những bô phim tạo ra được những tiếng vang thật sự.

Nữ diễn viên Pháp Juliette Binoche được vinh danh “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” cho vai diễn trong bộ phim mang tên “Certified Copy” của đạo diễn người Iran Abbas Kiarostami.

Danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất chia đều cho hai nam diễn viên gồm diễn viên Tây Ban Nha từng đoạt Oscar – Javier Bardem trong bộ phim “Biutiful” và diễn viên người Ý – Elio Germano trong bộ phim “Our Life“.

Cả hai thủ vai những người đàn ông phải vật lộn đấu tranh với áp lực làm cha của mình – đây cũng là một trong những chủ đề chính của Liên hoan phim Cannes năm nay.

Đạo diễn Pháp Mathieu Amalric đoạt giải thưởng “Đạo diễn xuất sắc nhất” với bộ phim “On Tour“, trong khi đó bộ phim “A Screaming Man” của Chad’s Mahamat-Saleh Haroun đoạt giải 3 chung cuộc. Bộ phim “Poetry” của điện ảnh Hàn Quốc do Lee Chang-dong làm đạo diễn và biên kịch đoạt giải “Kịch bản xuất sắc nhất”

Nằm ngoài vòng tranh giải, bom tấn “Robin Hood” tiến đến Cannes với sự góp mặt của tài tử Russell Crowe và cô đào Cate Blanchett, còn đạo diễn Oliver Stone trình làng bộ phim nóng hổi “Wall Street – Money Never Sleeps” (Phố Wall – Nơi tiền không bao giờ ngủ) do tài tử Michael Douglas thủ vai kể về cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ. Trong khi đó, đạo diễn Woody Allen đem tác phẩm mang tên “You Will Meet a Tall Dark Strange”. Cả ba bộ phim đình đám trên không nhận được ý kiến phản hồi gì từ phía giới phê bình dù rất được khán giá ưa chuộng.

(Theo Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới