Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chuyện của người bán hoa

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chuyện của người bán hoa

Mộng Bình

Trần Duy Quang đang phụ cột chậu cúc anh đã bán được trước khi chợ hoa tại công viên Lê Văn Tám dóng cửa – Ảnh: Mộng Bình

(TBKTSG Online) – Mức tiêu thụ hoa, cây kiểng tại các chợ hoa tại TPHCM đã không như mong đợi của nhiều người bán. Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, nhiều người tham gia chợ hoa năm nay đã bày tỏ một chút thất vọng về sức mua năm nay, và hy vọng sang năm Canh Dần mọi chuyện sẽ phát triển mạnh như hổ.

* Trần Duy Quang, bán hoa cúc đến từ Nha Trang

TBKTSG Online: Anh có thể cho biết số lượng chậu hoa cúc anh bán tại chợ hoa công viên Lê Văn Tám?

– Trần Duy Quang: Tôi bán tổng cộng 170 chậu hoa cúc lớn nhưng cho đến trưa 30 tết chỉ bán hơn 20 chậu với giá trung bình 100.000 đồng/chậu.

TBKTSG Online: Với giá 100.000 đồng/chậu thì liệu có đủ vốn không?

– Nếu tính cả chi phí vận chuyển thì phải bán trung bình 200.000/chậu mới hòa vốn, còn bán 100.000 đồng/chậu như hiện nay thì đã lỗ 1/2 rồi.

TBKSTG Online: Vậy trước khi vào TPHCM tham gia bán chợ hoa thì anh hy vọng sẽ bán được bao nhiêu một chậu? 

– Tôi hy vọng bán 500.000-600.000 đồng/cặp và như thế sẽ lãi được 100.000 đồng. Nhưng mọi chuyện quả thật không như mình tính vì số người bán bông năm nay nhiều quá và tính trung bình mỗi người lỗ vài chục triệu. Theo tôi được biết người nào bán nhiều thì lỗ nhiều và người nào bán ít thì lỗ ít.

TBKTSG Online: Nếu không bán hết 170 chậu hoa cúc anh đã chở vào TPHCM thì anh tính thế nào?

– Chắc phải bỏ lại thôi vì nếu chở về Nha Trang thì không biết bán cho ai mà còn tốn tiền khoảng 10 triệu đồng chuyên chở nữa.

TBKTSG Online: Anh thuê mặt bằng tại công viên Lê Văn Tám hết bao nhiêu?

– Thuê 2 lô hết 4 triệu đồng.

TBKTSG Online: Năm ngoái anh có đăng ký bán bông tại chợ hoa ở TPHCM không, và lời được bao nhiêu?

– Năm  ngoái có bán nhưng lại bán được, tình hình không xấu như năm nay vì lượng hoa đổ về nhiều mà người mua thì ít. Chợ hoa tết năm 2009 tôi được vài ba triệu à nhưng thế cũng được. Làm nghề trồng hoa cũng khổ lắm vì đã lỡ trồng rồi thì phải đem đi bán thôi chứ không bán thì không được.

TBKTSG Online: Anh tính khi nào quay trở lại Nha Trang để đón tết?

– Chắc là chiều nay. Năm nào cũng vậy tôi về đến Nha Trang là 8 đến 9 giờ sáng mùng một rồi. Nghề bán bông thì chẳng có nhiều thời gian chuẩn bị tết vì phải rời quê ngày 20 tháng Chạp nhưng trở lại quê thì đã mùng một hay mùng hai tết rồi.

TBKTSG Online: Vậy năm tới anh có muốn vào TPHCM để tham gia bán tại chợ hoa nữa không?

– Thôi, chắc phải tính lại chứ lỗ như thế này thì không biết sao. Chắc bỏ nghề trồng bông này quá.

TBKTSG Online: Theo anh thì lý do tại sao mà bông năm nay bán lại chậm như thế?

– Cũng không rõ lắm và theo tôi được biết bông năm nay về TPHCM nhiều hơn năm trước. Bông năm nay đẹp hơn năm ngoái nhưng cũng bán không được nhiều.

TBKTSG Online: Anh bán chậu cúc đầu tiên giá bao nhiêu?

– Được 250.000 đồng/chậu nhưng bây giờ đã giảm xuống còn 100.000, tình hình cũng chẳng khá hơn. Nếu với giá bán ban đầu thì lỗ khoảng 1/2 hay nhiều hơn. Hiện tôi còn khoảng 140 chậu bông cúc nữa. Đấy là chưa kể tiền ăn từ 80.000-100.000 đồng/ngày từ 20 tết và chúng tôi có tới 4 người.

TBKTSG Online: Tổng chi phí cho các chậu hoa này mất bao nhiêu?

– Tôi đầu tư 45 triệu đồng cho việc đem 170 chậu hoa vào TPHCM để bán, nhưng bây giờ mới chỉ thu về hơn 3 triệu. Hy vọng có thể bán thêm được chậu nào hay chậu đó trước khi về quê.

* Nguyễn Thanh Xuân Mỹ, bán chậu quất từ Cái Mơn tỉnh Bến Tre

Chị Nguyễn Thanh Xuân Mỹ đang chờ bán những chậu quất sau cùng trước khi về Bến Tre đón tết cùng gia đình – Ảnh: Mộng Bình

TBKTSG Online: Chị bán bao nhiêu chậu quất tại chợ hoa ở công viên Lê Văn Tám này?

– Nguyễn Thanh Xuân Mỹ: May mắn là tôi đã bán được 120 chậu quất rồi và còn lại khoảng 30 chậu. Tôi hy vọng sẽ bán hết vào ngày 30 tết trước khi về quê.

TBKTSG Online: Quất năm nay bán được không?

– Năm nay bán chậm hơn nhiều so với tết năm 2009. Nhưng với số chậu mà tôi đã bán được thì cũng lời chút đỉnh.

TBKTSG Online: Chị có thể cho biết lời bao nhiêu?

– Tôi cũng chưa tổng cộng nữa vì giá cả thấp hơn năm ngoái nhiều lắm. Nếu so với mùa tết năm rồi thì giá giảm khoảng 40%.

TBKTSG Online: Vậy giá trung bình của một chậu quất năm nay là bao nhiêu?

– Khoảng từ hơn 100.000 đến 500.000 đồng/chậu tùy theo kích thức của cây.

TBKTSG Online: Sức mua tại chợ hoa năm nay thế nào?

– Năm nay yếu hơn năm ngoái nhiều lắm chắc vì người dân không có tiền nhiều vì chắc do ảnh hưởng của khó khăn kinh tế. Người đi chợ mua hoa cũng ít hơn năm ngoái.

TBKTSG Online: Nếu quất không bán hết thì mình có đem về lại Bến Tre không?

– Nói chung trong hơn 10 năm qua thì không năm nào mà tôi không bán hết, vấn đề là sớm hay muộn thôi. Hiện tôi còn khoảng 20 chậu và hy vọng sẽ bán hết trước khi dẹp chợ hoa. Nếu chưa hết thì chưa về được đâu (cười). 

TBKTSG Online: Chi phí của mỗi chậu quất là bao nhiêu?

– Chưa thể tính được vì công trồng ở nhà mà. Anh biết không phải mất 6 tháng thì mới có được các chậu quất có trái đàng hoàng như thế đó.

TBKTSG Online:  Chị hy vọng gì cho năm Canh Dần?

– Buôn bán thì có lúc này lúc nọ. Hy vọng năm tới sẽ may mắn và trúng hơn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới