Đâu rồi Đà Lạt mộng mơ?
![]() |
Đà Lạt mù sương. Ảnh: Huỳnh Nam |
(TBKTSG) – Nếu so với Genting (Malaysia), Tagaytay (Philippines) thì Đà Lạt hơn hẳn về diện tích, còn nếu so với Chiang Mai – thành phố lễ hội hoa của Thái Lan, thì Đà Lạt có khí hậu mát mẻ hơn nhiều.
Nhưng tất cả những lợi thế đó dường như vẫn chưa đủ để thành phố trên cao nguyên Langbian này trở thành trung tâm du lịch được ưa chuộng trong lòng du khách. Thậm chí nhiều người trong số họ còn quả quyết rằng cứ vài năm quay lại thì thấy Đà Lạt… xấu hơn xưa.
Người Pháp đã để lại cho Đà Lạt hàng ngàn biệt thự xinh đẹp, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, nhưng người Đà Lạt không giữ được. Các kiến trúc này đang biến mất dần và thay vào đó là những ngôi nhà hộp quẹt vô hồn, xuất hiện khắp nơi trên những đường phố trung tâm và ngay trước cửa chợ Đà Lạt.
Rừng thông – nơi được ví như “kho sương”, “kho mây” tạo nên hình ảnh một Đà Lạt mộng mơ, cũng đang ngày càng bị thu hẹp. Nhiều du khách chạy trốn cái nóng dưới đồng bằng, nhưng khi lên đây không thấy mát mẻ hơn là bao, cũng chẳng thấy sương mù đâu cả, nên họ ví von Đà Lạt đang dần dần giống như… một cái tủ lạnh xì ga.
Đà Lạt thành phố hoa?
Người Đà Lạt vẫn tự hào đây là thành phố của hoa mimôsa, anh đào, hồng, lan… Nhưng đi ngoài phố bây giờ rất ít khi thấy hoa. Nếu du khách muốn xem hoa thì phải mua vé vào biệt thự Minh Tâm, thung lũng Tình Yêu hay vườn hoa thành phố, vậy lấy gì để thấy biểu tượng hoa của thành phố này?
Một thành phố hoa phải bắt đầu từ đường phố đầy hoa, trước cửa nhà, trên ban công hay lối vào của mỗi khách sạn, công sở, trường học đều có những bồn hoa khoe sắc. Một việc dễ nhưng chẳng thấy người Đà Lạt làm.
Mấy năm Đà Lạt tổ chức lễ hội hoa một lần, nhưng dường như hoa giả và hoa cúc chở từ Đồng Tháp lên là sắc hoa chính của lễ hội này. Cũng không quá nếu nói rằng người ta đã bán “hàng giả”, nên thật khó để lôi kéo khách đến với các lễ hội lần sau.
Đà Lạt… tận thu!
Nếu Hội An vẫn dành cho du khách quyền đi dạo phố cổ không phải trả tiền, TPHCM dành công viên 23 tháng 9 cho người đi bộ, Cần Thơ xây dựng bến Ninh Kiều để du khách tự do ngồi ngắm sông Hậu… thì Đà Lạt hầu như không có cảnh đẹp hay công viên nào mà không bán vé.
Từ thác Prenn, thung lũng Tình Yêu, hồ Than Thở, núi Langbian đến dinh Bảo Đại hay vườn hoa Thành phố… đều phải tốn tiền mua vé mới vào được. Có lẽ chỉ còn Hồ Xuân Hương vì rộng quá nên thành phố chưa “quây” lại được để bán vé chăng? Nhưng đường đi bộ quanh hồ lại quá hẹp và ban đêm thì không an toàn cho khách bộ hành.
Tạo hóa đã cho Đà Lạt một quảng trường, một ngọn đồi và một hồ nước nằm tựa lưng bên nhau, tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình mà chỉ nơi này mới có. Buổi sáng du khách có thể ngắm bình minh bên hồ, chiều dạo chơi trên đồi, tối về đi bộ “thở và cười” trên quảng trường đầy hoa.
Nhưng người Đà Lạt đã lấy khu Hòa Bình để xây khách sạn – nhà hàng, làm cho thành phố gần như ngộp thở. Đồi Cù – nơi hẹn hò thơ mộng của các đôi uyên ương xưa kia, thì nay được rào lại làm sân golf để bán vé cho một nhóm nhỏ khách “quý tộc”. Có lẽ Đà Lạt là đô thị duy nhất trên thế giới có sân golf ở giữa trung tâm! Phải chăng vì vậy mà một năm Đà Lạt chỉ được du khách chiếu cố có mấy tháng mùa hè.
Hướng đi nào cho thành phố mộng mơ
Nếu xét về khía cạnh đi du lịch là tìm sự khác biệt, thì Đà Lạt với khí hậu ôn đới và cảnh quan khá giống nhiều nước châu Âu, nên rất khó thu hút được đông đảo đối tượng khách đến từ các quốc gia này – những người vốn thích đi du lịch xứ nhiệt đới là để tắm biển cho làn da rám nắng.
Nhưng Đà Lạt hoàn toàn có thể là điểm đến của khách trong nước từ Đà Nẵng trở vào, và khách từ các nước trong khu vực Đông Nam Á – những người phải chịu cảnh nắng nóng quanh năm. Muốn vậy Đà Lạt phải lấy lại hình ảnh vốn có của một thành phố mộng mơ mà người Pháp đã từng xây dựng cách nay hơn một thế kỷ.
Đà Lạt cũng phải là thành phố của các lễ hội và sự kiện, nơi du khách có thể tìm thấy hội hè quanh năm, còn các hãng lữ hành thì thấy đây là nơi lý tưởng để tổ chức các chương trình dã ngoại chơi mà học. Có vậy Đà Lạt mới khai thác đúng thế mạnh mà tạo hóa đã ban cho.
PHAN ĐÌNH HUÊ – Công ty Dịch vụ và Du lịch Vòng Tròn Việt