Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đêm Doanh nhân hát – những điều bất ngờ thú vị

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đêm Doanh nhân hát – những điều bất ngờ thú vị

“Thương nhau ngày mưa” ca khúc đã được thể hiện thành công bởi tứ ca gồm (từ trái qua): Dương Tấn Sơn, Tổng giám đốc V-Home Group; Trương Viết Vũ, Tổng giám đốc Công ty dược Duy Tân; Trần Minh Tâm, Chủ tịch HĐQT Công ty TTT và Nguyễn Hoàng Hải, Phó chủ tịch Công ty dầu khí SOCO Việt Nam – Ảnh: LÊ TOÀN

>> Nhấn vào đây để xem thêm hình ảnh

(TBKTSG Online) – Được tổ chức lần thứ hai, đêm “Doanh nhân hát” tối 5-4 với sự tham gia biểu diễn của gần 20 ca sĩ, nhạc sĩ là doanh nhân đã gây nhiều ngạc nhiên thú vị và để lại những ấn tượng tuyệt vời cho gần 400 doanh nhân dự khán.

Sau vài nghi thức ngắn gọn, vừa thân mật vừa trang trọng, chương trình được khởi động bằng tiết mục hòa tấu nhạc cổ điển với ngón đàn guitar mượt mà của Trần Hoài Phương, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Gia Quyền (EPS) và các tay piano, violon và cello cũng là các doanh nhân.

Nhóm “tứ ca” Trần Minh Tâm, Chủ tịch hội đồng quản trị TTT Corporation – Nguyễn Hoàng Hải, Phó chủ tịch SOCO Vietnam – Trương Viết Vũ, Tổng giám đốc Công ty Dược Duy Tân và Dương Tấn Sơn, Tổng giám đốc V Home Group hâm nóng cả khán phòng bằng bài hát Thương nhau ngày mưa. Họ đã hát bằng sự rung động của trái tim, tâm hồn nghệ sĩ của những doanh nhân không chỉ đắm mình vào những con số, biểu đồ kế hoạch kinh doanh.

Rất nhiều người không thể ngờ rằng chương trình này chỉ được các “ca sĩ nghiệp dư” này tập dợt vài ngày trước đó. Sự kết hợp khá nhuần nhuyễn, tinh tế của lời ca tiếng đàn tự đệm đã làm ngỡ ngàng nhiều người dự khán. Tiết mục tứ ca đã nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt từ phía khán giả với tràng pháo tay kéo dài.

Anh Trần Thanh Phi, Giám đốc Glass Egg Digital Media thay đổi không khí khán phòng bằng bài hát tiếng Anh có tên My Way. Với chất giọng cao, khoẻ khoắn như một ca sĩ chuyên nghiệp, anh Phi đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều khán giả khi họ cùng cất tiếng hát với anh. Từ bên dưới, ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm Athena không dấu được sự ngạc nhiên và thốt lên: “Không ngờ ông giám đốc này hát hay dễ sợ!”.

Ông Lê Chí Hiếu, Chủ tịch HĐQT Công ty Thuduc House lên sân khấu với một ca khúc tự sáng tác là bài Ra khơi. Bài hát này từng được ca sĩ Quang Dũng thể hiện rất thành công và đã có những ý kiến nhận xét đây là bài hát đầy chất trữ tình, trẻ trung, gây nhiều cảm xúc tươi mới cho người thưởng thức.

Cách đây 4 năm, anh Trần Hoài Phương, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán EPS cũng đã cho ra một CD độc tấu guitar do anh trình bày một số bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đêm qua, sau khi trổ “ngón nghề” điêu luyện độc tấu bài Con mắt còn lại, Trần Hoài Phương đã cùng “ca sĩ” Dương Tấn Sơn đồng thể hiện thật xuất sắc bài Phôi Pha của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Với chất giọng cao vút, đầy cảm xúc, Dương Tấn Sơn đã thực sự chinh phục được khán giả. Và một lần nữa, ngón đàn của Hoài Phương được thể hiện bằng đoạn tremolo, vê năm ngón trên sáu dây guitar rung rẩy, đẩy cảm xúc của người nghe lên đến cao trào… “Không còn ai, đường về ôi quá dài… trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi”.  Đây đó có người nhận xét, thật sự tiếng đàn của Trần Hoài Phương và giọng ca của Dương Tấn Sơn là sự kết hợp thật tinh tế, tuyệt vời và nếu không nói quá, còn… trên cả tuyệt vời.

Sau một số tiết mục có tiết tấu vui, anh Nguyễn Hoàng Hải, Phó chủ tịch SOCO Vietnam đã làm cho khán phòng như chìm đắm trong giai điệu buồn của ca khúc Hẹn hò. Tiết mục này đã làm cho không gian âm nhạc như đầy đặn, du dương hơn cùng sự hòa điệu của dàn dây và tốp nữ bè phụ họa. Với giọng hát sâu lắng, thiết tha và một phong cách biểu diễn thu hút người xem, thể hiện sự đam mê âm nhạc, anh Nguyễn Hoàng Hải đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người thưởng thức.

Bên cạnh những đồng nghiệp nam, các nữ doanh nhân không hề tỏ ra kém cạnh. Chị Lan Hạnh, Giám đốc Công ty Thời trang áo tắm Lan Hạnh bước lên sân khấu khi tiếng vỗ tay tán thưởng nhóm tứ ca vừa dứt. Đó là một thời điểm bất lợi, nhưng dường như ngay tức khắc, chị đã khiến cả khán phòng sôi động hẳn lên khi cất tiếng hát bài Ô mê ly. Chị Hương Giang, Giám đốc PR Pepsico Vietnam cũng chinh phục khán giả với bài hát Đường xưa.

Những người chỉ biết chị Thanh Hương là giám đốc của Công ty quảng cáo Quang Minh, nhưng chưa biết rằng chị từng là ca sĩ trụ cột của Đoàn ca múa nhạc Bông Sen nên đã tỏ ra ngạc nhiên khi nghe chị hát một ca khúc tiếng Anh – I will always love you.

Và một giọng ca khá đặc biệt khác là chị Thanh Phương, phóng viên Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn. Cũng là một bất ngờ thú vị khi nghe chị  Thanh Phương hát bài Tình khúc chiều mưa, không chỉ hay ở chất giọng mà còn cả phong cách biểu diễn như một ca sĩ dạn dày sân khấu.

Điểm chung trong chương trình Doanh nhân hát lần này là hầu hết các bài hát được chọn biểu diễn đều là những bài hát về tình yêu, những thông điệp gởi cho người yêu, người thương… Bài Mơ về em do anh Trương Viết Vũ trình bày là những lời tự sự của một người luôn mơ về ngưòi yêu “Đêm qua cô đơn anh mơ về em …đi với ai rồi cũng mơ về em”.

Để có được đêm nhạc “cây nhà lá vườn” đặc sắc như đêm qua là có sự nỗ lực rất lớn của nhiều người, trong đó không thể không nhắc đến ông Trần Minh Tâm, người giữ vai trò hòa âm phối khí và biên tập nội dung chương trình.     

VĂN NAM – Video: UYÊN VIỄN – THU TRANG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới