Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Điện ảnh Pháp tháng 10

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Điện ảnh Pháp tháng 10

Thu Hà

Điện ảnh Pháp tháng 10
Posrster phim Hai ngày ở Paris – ảnh tư liệu.

(TBKTSG Online) – Tháng này sẽ có sáu bộ phim thuộc các thể loại hài, lãng mạn, âm nhạc… được trình chiếu tại Idecaf (28 Lê Thánh Tôn, quận 1, TPHCM) và L’Espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội).

Hai ngày ở Paris (tựa gốc: 2 Days in Paris)

Đạo diễn: Julie Delpy (2007, 96’)

Diễn viên: Adam Goldberg, Julie Delpy, Daniel Brühl

Ngày và điểm chiếu: 15 giờ ngày 1-10 tại Idecaf (TPHCM)

Tóm tắt nội dung: Marion là một nhiếp ảnh gia gốc Pháp, cô sống ở New York cùng với Jack, nhà thiết kế nội thất. Để tạo làn gió mới cho mối quan hệ của mình, họ đi du lịch đến Venise nhưng chuyến đi không được tốt đẹp vì Jack bị viêm dạ dày… Vì vậy họ quyết định tới Paris, nơi Marion vẫn còn người thân.

Và một lần nữa, kỳ nghỉ lãng mạn lại gặp trục trặc: nào chuyện bố mẹ cô tính khí cục cằn, nào những anh bồ cũ quấy rối cùng với việc Jack quá mê mẩn chụp ảnh, khiến hai người không có giây phút nào được nghỉ ngơi! Liệu họ có vượt qua được cơn sóng gió hay lại trở thành những bậc thầy trong nghệ thuật tranh cãi?

Vùng tự do (tựa gốc: Zone Libre)

Đạo diễn: Christophe Malavoy (2005, 104’)

Diễn viên: Lizzie Jean-Paul Roussillon, Lionel Abelanski, Olga Grumberg

Ngày và điểm chiếu: 15 giờ ngày 8-10 tại Idecaf

Tóm tắt nội dung: chuyện phim kể về sự phân ly của gia đinh Simon trong chiến tranh.

Sau khi vượt qua ranh giới phân định, gia đình Simon gồm người vợ Léa, chị dâu Mauricette, đang mang thai nhiều tháng, mẹ của hai người phụ nữ trẻ là bà Schwartz, chỉ nói tiếng Do Thái, và Henri, đứa cháu 11 tuổi, gặp lại nhau ở nông thôn. Họ được ông Maury, một người nông dân trồng nho đón tiếp và cho tạm trú tại một trong những ngôi nhà của mình…

Poster phim Những bản tình ca – ảnh tư liệu.

Những bản tình ca (tựa gốc: Les Chansons D’Amour)

Đạo diễn: Christophe Honoré (2007, 100’)

Diễn viên: Louis Garrel, Ludivine Sagnier, Chiara Mastroianni, Clotilde Hesme.

Ngày và điểm chiếu: 15 giờ ngày 15-10 tại Idecaf (TPHCM); 20 giờ ngày 7-10 tại L’Espace (Hà Nội)

Tóm tắt nội dung: Vì tình yêu, Julie chấp nhận cuộc tình tay ba cùng với nữ đồng nghiệp của bạn trai Ismael của cô. Nhưng tình hình cuối cùng trở thành gánh nặng cho người phụ nữ trẻ khi cô mong muốn lại được sống một mình với người yêu.

Khi một biến cố chấm dứt mối tình tay ba này, tất cả đều trở nên mong manh, đặc biệt là trong cuộc sống của Ismaël, anh cố gắng kiểm soát một cách khó khăn những tình cảm của mình, lẫn lộn giữa sự hời hợt và thất vọng.

Phim từng đoạt giải César 2008 cho Nhạc phim hay nhất, nhận đề cử giải César cho ba giải Nam diễn viên triển vọng nhất (dành cho Grégoire Leprince-Ringuet) – Nữ diễn viên triển vọng nhất (dành co Clotilde Hesme) – Âm thanh hay nhất (dành cho Valérie Deloof, Thierry Delor, Guillaume Le Braz).

Mọi chuyện đều được thứ tha (tựa gốc: Tout Est Pardonné)

Đạo diễn: Mia Hansen-Love (2006, 105’)

Diễn viên: Paul Blain, Marie-Christine Friedrich, Victoire Rousseau.

Ngày và điểm chiếu: 15 giờ ngày 22-10 tại Idecaf (TPHCM) và 20 giờ ngày 14-10 tại L’Espace (Hà Nội).

Tóm tắt nội dung: Victor sống tại thủ đô Vienne với vợ là Annette và Pamela, cô con gái nhỏ của họ. Đang là mùa xuân, Victor bỏ việc và lang thang ngoài đường cả ngày, đôi khi, cả đêm. Rất yêu anh, Annette tin tưởng anh sẽ bình thường trở lại khi họ quay về Paris. Nhưng ở Pháp, Victor vẫn chứng nào tật nấy. Sau một trận cãi nhau kịch liệt, anh đến sống tại nhà một cô gái nghiện ma túy mà anh đem lòng yêu thương. Annette bỏ Victor và biến mất cùng với Pamela.

11 năm sau, Pamela giờ đã 17 tuổi, cô sống với mẹ ở Paris. Một ngày kia, cô biết cha mình cũng sống cùng thành phố và cô quyết định đi gặp lại ông.

Tự do (tựa gốc: Liberté)

Đạo diễn: Tony Gatlif (2008, 111’)

Diễn viên: Marc Lavoine, Marie-Josée Croze, James Thierrée

Ngày và điểm chiếu: 15 giờ ngày 29-10 tại Idecaf và 20 giờ ngày 21-10 tại L’Espace

Tóm tắt nội dung: Trong Đại chiến Thế giới lần hai, Théodore, bác sĩ thú y và là xã trưởng cùng với Lundi, giáo viên tiểu học, làm bạn với những người Di-gan đến sống gần đó. Nhưng áp lực của cảnh sát thuộc chế độ Vichy và của lực lượng Gestapo ngày càng tăng dần và nguy hiểm rình rập mọi lúc, mọi nơi…

Poster phim Lục đục – ảnh tư liệu.

Lục đục (tựa gốc: Ensemble C’Est Trop)

Đạo diễn : Léa Fazer (Pháp, 2006, 96')

Diễn viên : Nathalie Baye, Pierre Arditi, Aïssa Maïga

Ngày và điểm chiếu: 20 giờ ngày 28-10 tại L’Espace

Tóm tắt nội dung: Clémentine và Sébastien là ông bố bà mẹ trẻ bận rộn, bị o ép giữa công việc và con cái, họ đón Marie-France, mẹ của Sébastien đến sống ở nhà.

Bà phát hiện ra Henri, chồng mình ngoại tình và người tình của ông đang mang thai. Quá đau đớn, bà cư xử giống như một thiếu nữ bị khủng hoảng và làm suy sụp tinh thần của cặp vợ chồng trẻ.

Sự ra đời của cậu em trai của Sébastien và sự hưng phấn được làm cha khi tuổi đã cao của ông bố là nguyên nhân gây bất hòa cho các thành viên và trật tự của các thế hệ trong gia đình…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới