Đón đọc giai phẩm Thời báo Kinh tế Sài Gòn Xuân Kỷ Hợi
DY
(TBKTSG) - Giai phẩm Thời báo Kinh tế Sài Gòn Xuân Kỷ Hợi phát hành ngày 18-1, với nhiều bài viết đặc sắc chào năm mới, mức giá 65.000 đồng.

Các bài viết trong ấn phẩm:
Hình dung lại tương lai - Trương Trí Vĩnh
Từ nước Đức và dự án công nghiệp 4.0 nhìn về Việt Nam - Trang Quan Sen
Loay hoay trước thềm bốn chấm - Mai Lan
Tản mạn... truyền thông - Lê Minh Hoan
Bảo vệ quyền riêng tư trong kỷ nguyên số - LS. Nguyễn Tiến Lập
Giá trị toàn cầu và công nghệ không có điểm dừng - Ta phải làm gì? - Hiệu Minh
Mạng nơ ron xã hội - Võ Trí Hảo
Dạy gì khi kiến thức có sẵn khắp nơi - Nguyễn Vũ
Trông người, chạnh lòng nghĩ tới ta - GS.TS.Võ Tòng Xuân
Startup là gì - tại sao cần “thiên sứ”? - Huy Nam
Thành quả sau những năm lặng lẽ thay đổi - Đinh Tuấn Minh
Tiền mặt... muôn năm! - Hải Lý
Không phải robot, con người mới cần trỗi dậy - Nam Thụ
Cha - con và công nghệ - Minh Tâm
Thế giới đang trở nên bất định - Nguyễn Khắc Quốc Bảo
Cuộc di tản khỏi trái đất trước thảm họa diệt vong - Trần Hồng Phong
Nhạc sĩ 9x Việt Nam trên đất Mỹ - Đặng Đào
Tự tình cải lương: trăm năm chìm nổi với đất - Bạch Tuyết
Cải lương nào cho hôm nay? - Thanh Phương
Biết sống - Nguyễn Ngọc Tư
Xuân về vẫn chưa hay - Diễm Trang
“Thiền” giữa phố đông - Minh Lê
Bốn ngôi nhà cổ của một người chơi cổ vật - Huỳnh Văn Mỹ
“Đức lưu phương”: quan niệm để đức cho đời sau - Nguyễn Minh Hải
Gửi “người lạ” năm 2019 - Hồng Phúc
Chợ nổi có còn nổi? - Song Anh
Tấm gương đen của tín dụng xã hội - Nguyễn Khắc Giang
Cánh bướm nâu - Huỳnh Kim
Mùa xuân, lắng nghe lời nhắn gửi từ cổ tích - Nguyễn Thị Thanh Xuân
Cái thùng rỗng khóc cười - Nguyễn Hàng Tình
Đầu năm tán chuyện giàu nghèo - Nguyễn Quang Bình
Giờ giới nghiêm của đất - Lê Hải Đăng
Những chiếc xe ngựa cuối cùng trên vùng Bảy Núi - Hoài Phương
Đòn bánh tét miền Nam dưới góc nhìn triết lý nhân sinh - Trúc Linh Lan
Thương hồ đón Tết - Phương Anh
Bà cậu và Hà Bá - Dương Văn Ni
Về tìm hoa gạo và ngôi chùa xưa - Hồng Phương
Mùa xuân nói chuyện con cá vùng châu thổ - Lê Anh Tuấn
Một lần đến Petra và Wadi Rum - Nguyễn Tùng
Vì thương bụi chuối sau vườn - Trương Huỳnh Như Trân
Rau cải mùa xuân - Phù Sa Lộc
Nhật ký Tết - Quế Hương
Hoa cỏ mùa xuân - Nguyễn Ngọc Tuyết
Để ta là mình - Nhật Chiêu
Cưới vợ ăn Tết - Thanh Thư
Trân trọng mời bạn đọc đón xem.
