Đường hoa Nguyễn Huệ đã sẵn sàng!
Đào Loan
(TBKTSG Online) – Trưa 27 tết, một sự kiện tết của TPHCM – Đường hoa Nguyễn Huệ – đã thành hình. Tiếng nhạc, tiếng chim hót đã bắt đầu vang lên, hơn một trăm ngàn chậu hoa cùng nhiều vật liệu trang trí gần như cũng đã vào vị trí để đường hoa bắt đầu đón khách vào tối mai (28 tết).
![]() |
Một phần của đường hoa đã được hoàn tất vào trưa 27 tết – Ảnh: Đào Loan
![]() |
Ở một góc khác, nhiều người vẫn đang tích cực làm việc dưới trời nắng gắt. Có hơn 100 người làm việc từ sáng sớm đến 11 giờ đêm để làm nên đường hoa Nguyễn Huệ – Ảnh: Đào Loan
![]() |
Hoa từ Đà Lạt đã về với nhiều loại hoa đẹp như Phong lan, Tulip, Cẩm tú… Đoạn đường có hoa Đà Lạt là nơi được che chắn kỹ nhất vì sợ rằng nhiều loài hoa từ cao nguyên không quen với cái nắng ở TPHCM – Ảnh: Đào Loan
![]() |
Hai ngày nay, thời tiết của TPHCM trở nên nắng nóng hơn làm cho việc chăm sóc hoa cũng vất vả. Hoa phải được tưới liên tục vào sáng chiều để không bị héo. Nhiều chậu hoa cũng được chuẩn bị sẵn để thay thế khi có chậu bị chết, kể cả những ngày mở cửa – Ảnh: Đào Loan
![]() |
Đường hoa chưa xong nhưng người dân TPHCM lẫn khách nước ngoài đều muốn vào chụp ảnh nên lực lượng bảo vệ phải làm việc khá vất vả. Theo ban tổ chức, mỗi ngàycó ba ca trực, mỗi ca khoảng 20 người của Đội bảo vệ Quang Trung bảo vệ đường hoa. Đến đêm khai mạc vào tối 28 tết, lực lượng bảo vệ được tăng lên đến khoảng 500 người, gồm nhiều thành phần, từ Công an hình sự, Thanh tra xây dựng quận 1, Công an phường Bến Nghé, Quận 1, Lực lượng Thanh niên Xung Phong… để bảo đảm an toàn cho hoa và cả người đi xem hội – Ảnh: Đào Loan
![]() |
Hình ảnh chú mèo, biểu tượng cho năm mới Tân Mão hiện diện rất nhiều trên đường hoa và đây là ảnh của chú mèo ôm đòn bánh tét ở đoạn đầu của đường hoa Nguyễn Huệ – Ảnh: Đào Loan