Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Gượng dậy sau lũ dữ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Gượng dậy sau lũ dữ

Quý Hân

(TBKTSG Online) – Tranh thủ nước lũ rút, người dân sống tại các huyện Tuy Phước, Vân Canh, An Lão và thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định gấp rút thu dọn đồ đạc, phơi hạt lúa đã ướt, cố gắng khắc phục những hậu quả trận lũ. Cộng tác viên của Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online sáng nay (18-11) ghi nhận một số hình ảnh về cuộc sống cơ cực của người dân vùng lũ Bình Định.

Gượng dậy sau lũ dữ
Bà Bùi Thị Sứ (bên trái) ở khối Liêm Trực, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định ngậm ngùi vì hàng trăm kg thóc nảy mầm do chìm ngập nhiều ngày trong nước – Ảnh: Quý Hân

Tại thị xã An Nhơn, sau nhiều ngày vật vã sống chung với mưa lũ, sáng nay (18-11) người dân trên địa bàn các phường Nhơn Hưng, Nhơn Hòa và phường Bình Định, bắt đầu gượng dậy thu dọn đồ đạc, sửa sang lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống sinh hoạt và sản xuất.

Về khu vực Tiên Hòa, phường Nhơn Hưng (thị xã An Nhơn) nhìn những khuôn mặt hốc hác, thất thần vì mất ngủ, mệt mỏi rã rời vì dầm mình trong lũ, mới cảm nhận được họ đã phải cực khổ, chống chọi nhiều ngày qua với tử thần như thế nào.

Bà con thôn xóm giúp gia đình bà Võ Thị Hoa, khu vực Tiên Hòa, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn tìm kiếm vật dụng còn sót lại sau đợt lũ khiến ngôi nhà bà Hoa bị sập đổ – Ảnh: Quý Hân

Bà Võ Thị Hoa (52 tuổi) tần ngần trên đống nhà đổ nát sau lũ vẫn còn bàng hoàng sau những gì đã diễn ra. Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, khuôn mặt rầu rĩ, bà Hoa cố gắng gượng dậy cùng bà con chòm xóm dùng cuốc, xẻng, xà ben đào xới giữa ngôi nhà đổ nát với hi vọng tìm lại bức di ảnh của người chồng vừa mới mất.

“Nhà cửa sập hết rồi. Tài sản cũng bị nước cuốn trôi. Tôi bây giờ rơi vào cảnh trắng tay”, bà Hoa nghẹn ngào.

Gần nhà bà Hoa, một căn khác của một phụ nữ cùng tên là bà Nguyễn Thị Hoa cũng bị lũ giật sập hoàn toàn. Tương tự, ngôi nhà ông Thân Huy Hướng (56 tuổi) cũng bị nước lũ khoét rỗng chân móng dưới gian phòng khách sâu khoảng 1 mét, rộng hàng chục mét vuông. Lo sợ gian phòng bị sập, sáng 18-11, ông Hướng đã thuê thợ xây và nhờ anh em về đổ đất, cát và xây lại chân móng để đảm an toàn.

Bà Võ Thị Hoa dường như kiệt sức sau nhiều ngày chống chọi với lũ dữ và tần ngần trước ngôi nhà bị lũ cuốn phăng – Ảnh: Quý Hân

Ông Ngô Văn Tân, Chủ tịch UBND phường Nhơn Hưng, cho biết: “Trước mắt, địa phương đã động viên các gia đình thiệt hại, vận động anh em, cùng bà con trong khối tự khắc phục là chính. Trong những ngày tới, thị xã sẽ có chính sách, phương án hỗ trợ cho bà con chịu thiệt hại nặng do mưa lũ”.

Rời khu vực Tiên Hòa (phường Nhơn Hưng), tôi về xóm Nam, khối Huỳnh Kim (phường Nhơn Hòa). Trước mắt tôi là cảnh 4 ngôi nhà nằm bên hạ nguồn sông cầu Gành tan tác sau lũ. Tranh thủ nước rút, tờ mờ sáng nhiều người dân bắt đầu công việc thu dọn đất đá, tháo dỡ tôn, gạch bị vỡ nát.

Hai người con bà Võ Thị Hoa vớt vát lại những bộ quần áo còn sót lại trong lũ dưới căn nhà đổ nát. Ảnh: Quý Hân

Ông Trần Đình Quang, rầu rĩ nói: “Nhà bị sập nên công việc sản xuất may mặc của gia đình bị ngưng truệ. Sáng nay, tôi nhờ bà con trong xóm và thuê lao động về tháo dỡ tôn, các mảng tường, thu dọn đất đá tạm thời. Sau đó, đợi nước rút hẳn mới tiến hành mua đất, đá vật liệu xây dựng về sửa chữa lại”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Văn Lưu, Phó Chánh văn phòng thị xã An Nhơn, cho biết: “Hiện nay, chính quyền thị xã đang khẩn trương đi kiểm tra, nắm lại tình hình thiệt hại. Trước mắt, chính quyền sẽ hỗ trợ lương khô, nước uống cho bà con tại các vùng đang bị cô lập, chia cắt; các gia đình có nhà bị sập, chịu thiệt hại nặng do mưa lũ”.

Gia đình ông Trần Đình Quang, khối Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn) thu dọn gạch ngói, đất đá trong ngôi nhà bị sập – Ảnh: Quý Hân

Trong khi đó, tại huyện Tuy Phước nơi chịu ảnh hưởng khá nặng nề do mưa lũ, sáng 18-11, người dân tại các xã Phước Lộc, thị trấn Tuy Phước, thị trấn Diêu Trì cũng tranh thủ trời nắng ráo tiến hành quét dọn bùn đất, dọn rửa nhà cửa với phương châm “nước rút đến đâu khắc phục hậu quả lũ lụt đến đó”.

“Ngày hôm qua (17-11), ngay sau khi nước lũ rút, huyện phối hợp với Lữ đoàn Phòng không 573 (Quân khu 5) tiến hành hàn khẩu đê điều, đường sá bị nước lũ gây sạt lở trên địa bàn thị trấn Diêu Trì. Hiện nay, nước lũ vẫn đang chia cắt, cô lập ở nhiều địa phương nên công tác khắc phục tạm thời chưa được thực hiện. Sau khi nước lũ rút, huyện sẽ phối hợp với tỉnh đội, lực lượng vũ trang Quân khu 5… triển khai ngay công tác khắc phục”, ông Nguyễn Bay, Trưởng Phòng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn huyện Tuy Phước cho biết.

Lực lượng chức năng đang sửa chữa quốc lộ 1A qua địa bàn thị xã An Nhơn. Ảnh: Quý Hân

Tại huyện Vân Canh, lũ đã cuốn trôi nhiều đoạn đường, gây chia cắt nhiều xã, cô lập nhiều thôn, làng. Hiện nay nước đang xuống chậm.

Ngày 17-11, huyện chỉ đạo sát khuẩn, xử lý nước sinh hoạt tại 300 giếng nước ở 2 xã Canh Vinh và Canh Hiển bị nước lũ tràn vào bằng Cloramin B để dân sớm có nước sinh hoạt. Đồng thời, hướng dẫn lực lượng tại chỗ tiến hành công tác khắc phục các điểm sạt lở đất đá trên tuyến đường lên vùng cao Canh Liên.

Lũ đi qua nhiều em học sinh ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn bị ướt toàn bộ sách vở – Ảnh: Quý Hân

Còn tại huyện miền núi An Lão, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ cũng đang được huyện khẩn trương tiến hành.

Ông Nguyễn Trực, Chánh văn Phòng huyện An Lão, cho biết: “Hiện nay, huyện đã vận động các doanh nghiệp để huy động và đưa phương tiện cơ giới (xe múc, xe ủi) khẩn trương thu dọn hơn 14.000 m3 đất đá, cây cối do sạt lở núi vùi lấp trên tuyến đường huyết mạch An Hòa – An Toàn; An Trung – An Vinh".

Theo dự tính vào ngày 21-11, hệ thống giao thông tại 2 tuyến đường mới bắt đầu được khai thông. Bên cạnh đó, công tác thu dọn bùn đất, quét dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn các xã An Hòa, An Tân hay thị trấn An Lão đang được người dân cùng lực lượng đoàn viên thanh niên gấp rút thực hiện.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới