Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hành trình vòng vèo của thùng container chở 39 người nhập cư vào Anh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hành trình vòng vèo của thùng container chở 39 người nhập cư vào Anh

Chánh Tài

(TBKTSG Online) – Vụ 39 thi thể được phát hiện trên một xe tải đông lạnh ở Anh hôm 23-10 một lần nữa giống lên hồi chuông báo động về nạn buôn lậu người vào nước Anh. Ban đầu, cảnh sát địa phương nói rằng các nạn nhân là người Trung Quốc nhưng giờ đây có một số thông tin cho thấy có khả năng trong số các nạn nhân, có nhiều công dân Việt Nam. Cảnh sát cũng đang điều tra liệu có phải chiếc xe tải chở 39 thi thể này nằm trong một đoàn 3 xe tải đưa lậu hơn 100 người vào Anh hay không.

Vụ 39 người chết trong container tại Anh: Chưa có khẳng định chính thức về danh tính nạn nhân

Hàng trình vòng vèo của thùng container

Vào lúc khoảng hơn 1 giờ sáng 23-10, theo giờ địa phương, nhận được cuộc gọi khẩn cấp, các nhân viên của Sở Cấp cứu hạt Essex, Anh đã tức tốc đến kiểm tra một chiếc xe tải thương hiệu Scania chở theo thùng container đông lạnh ở khu công nghiệp Waterglade thuộc thị trấn Grays, cách phía đông thủ đô London 32 km.

Hành trình vòng vèo của thùng container chở 39 người nhập cư vào Anh
Tài xế Maurice Robinson và chiếc xe tải chở container đông lạnh chứa 39 thi thể được phát hiện tại thị trấn Grays, hạt Essex, Anh. Ảnh: AAP

Sau khi mở cửa thùng container, các nhân cứu thương kinh hãi phát hiện 39 thi thể bên trong. Ngay lập tức, họ thông báo cho cảnh sát. Sau khi cảnh sát đến, hiện trường được phong tỏa suốt ngày hôm đó. Họ nghi ngờ 39 thi thể này là những người nhập cư trả tiền để được bọn buôn lậu người đưa vào Anh.

Tài xế chiếc xe tải  ở khu công nghiệp Waterglade tên là là Maurice Robinson, 25 tuổi, đến từ hạt Armagh, Bắc Ireland. Robinson được cho là đã mở thùng container để lấy một số giấy tờ và đã ngất xỉu khi phát hiện 39 thi thể bên trong. Sau khi định thần lại, Robinson đã gọi điện đến dịch vụ cứu thương. Y bị bắt giữ ngay sau đó.
Cảnh sát cho biết đầu kéo xe tải trên được vận chuyển bằng phà từ thủ đô Dublin, Cộng hòa Ireland đến đảo Anh vào ngày 19-10 thông qua cảng Holyhead ở xứ Wales. Đầu kéo này có giấy phép đăng ký ở Bulgaria dưới tên của một công ty do một công dân Ireland sở hữu.

Cảnh sát cũng tiết lộ thùng container đông lạnh chứa 39 thi thể được vận chuyển bằng phà từ cảng Zeebrugge, Bỉ đến cảng Purfleet gần thị trấn Grays Anh vào 0 giờ 30 sáng 23-10. Khoảng 35 phút sau đó, đầu kéo xe tải do Robinson cầm lái đi vào khu vực cảng này để vận chuyển chiếc thùng container. Y lái xe thêm 18 km nữa đến khu công nghiệp Waterglade ở thị trấn Grays trước khi phát hiện các thi thể trong thùng container.

Thùng container đông lanh này được công ty GTR Europe ở hạt Monaghan, Cộng hòa Ireland cho thuê vào ngày 15-10. Trang tin Irish Times cho biết dữ liệu GPS từ một thiết bị gắn ở thùng container cho thấy đường đi của nó rất vòng vèo trước khi nó được phát hiện tại thị trấn Grays.

Ban đầu, thùng container rời Monaghan vào ngày 15-10 và được vận chuyển vào Bắc Ireland (thuộc Vương quốc Anh) nhưng rồi sau đó được đưa trở về Dublin, Cộng hòa Ireland. Từ Dublin, thùng container được đưa vào Vương quốc Anh vào rạng sáng 16-10 trước khi được đưa sang sang lục địa châu Âu vào tối hôm đó, rồi được vận chuyển lui tới giữa các thành phố của Bỉ và Pháp như Dunkirk, Bruges và Lille. TP Dunkirk (Pháp) từ là địa điểm mà bọn buôn lậu người thường tiếp cận và  mồi chài những người muốn nhập cảnh trái phép vào Anh thông qua eo biển Anh.

Trong thời gian từ 17-10 đến 22-10, chiếc thùng container được vận chuyển qua về giữa Anh và lục địa châu Âu trước khi được đưa lên hành trình cuối cùng từ Zeebrugge đến Purfleet. Thời điểm mà các nạn nhân được đưa vào thùng container đông lạnh chưa thể xác định rõ.

Nghi vấn vụ buôn lậu hơn 100 người nhập cư

Các thám tử của Cục Phòng chống tội phạm quốc gia Anh đang điều tra liệu có phải một băng nhóm buôn lậu người ở Ireland và có các mối liên hệ với Bulgaria đứng đằng sau vụ việc trên hay không.

Tuy nhiên, tờ The Sun cho biết hành trình di chuyển của thùng container cũng làm dấy lên lo ngại các băng đảng “đầu rắn” là chủ mưu vì chúng thường sử dụng các cảng ở châu Âu để đưa lậu người vào Anh. “Đầu rắn” là từ lóng dùng để chỉ những băng đảng Trung Quốc buôn người sang các nước giàu phương Tây như Anh, Mỹ để thu về những khoản phí khổng lồ.

Sau khi cảnh sát nghi ngờ 39 thi thể là các nạn nhân người Trung Quốc, hôm 25-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc vẫn chưa thể xác nhận quốc tịch và danh tính của các nạn nhân nhưng đang hợp tác với các nhà chức trách địa phương để làm rõ lai lịch của họ.

Vợ chồng ông Thomas Maher và bà Joanna Maher, người đứng tên sở hữu chiếc xe tải chở 39 thi thể, bị bắt giữ sau khi cảnh sát đến khám xét nhà họ ở Warrington, Anh. Ảnh: Daily Mail

Cảnh sát Essex cho biết có khả năng có một âm mưu buôn lậu người lớn hơn với hơn 100 người nhập cư được vận chuyển lậu vào Anh trong ba chiếc xe tải. Họ nghi ngờ chiếc xe tải chở 39 người ở Grays là một trong ba chiếc xe tải này. Trang tin Sky News  cho biết hai chiếc xe tải khác đã đưa lậu người vào Anh trót lọt và chiếc tải chở 39 người có thể bị kẹt tại một điểm chưa rõ nên đến Anh chậm hơn.

Tại cuộc họp báo hôm 26-10, Chánh Thanh tra cảnh sát Anh Martin Pasmore nói rằng cuộc điều tra vẫn để ngỏ về lai lịch của các nạn nhân vì không thể suy đoán quốc tịch của tất cả họ.

Tuy nhiên, ông cũng ám chỉ có nhiều nạn nhân người Việt Nam khi nói rằng: “Chúng tôi biết dù không thể suy đoán quốc tịch của các nạn nhân nhưng rõ ràng chúng tôi đang nhận được nhiều sự liên hệ từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”, Pasmore nói.

Pasmore cho biết ông đã gặp Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh vào sáng 26-10. Ông tiết lộ cảnh sát Anh đang làm việc với nhà chức trách Việt Nam về vụ việc bao gồm chia sẻ bằng chứng pháp y như dấu vân tay.

Ông nói có rất ít giấy tờ tùy thân được tìm thấy ở các nạn nhân. Tất các thi thể nạn nhân đã được đưa về bệnh viện Broomfield ở Chelmsford để tiến hành khám nghiệm tử thi và Pasmore kêu gọi cộng đồng người Việt Nam ở Anh tham gia hỗ trợ xác định danh tính các nạn nhân. Cảnh sát Anh cam kết sẽ không xử lý những người Việt Nam cư trú bất hợp pháp ở Anh nếu họ cung cấp các thông tin về 39 nạn nhân.

Theo BBC, đại diện trang web VietHome của cộng đồng người Việt Nam ở Anh, đã chuyển cho cảnh sát những hình ảnh của gần 20 người Việt Nam được cho là mất tích ở Anh.

Thêm bốn người khác bị bắt giữ

Cho đến nay, nhà chức trách ở Anh đã bắt thêm 4 người khác khi mở rộng điều tra nghi án buôn lậu người liên quan đến vụ 39 thi thể được phát hiện trong thùng container đông lạnh ở thị trấn Grays. Trong số những người bị bắt, có vợ chồng ông Thomas Maher và bà Joanna Maher sống ở Warrington thuộc vùng đông bắc Anh nhưng có gốc gác từ Ireland. Joanna Maher đứng tên sở hữu chiếc xe tải Scania đông lạnh chở 39 người. Chiếc xe được đăng ký ở cảng Varna, Bugaria vào năm 2017. Tuy nhiên, cặp vợ chồng này cho biết đã bán chiếc xe tải cho một công ty ở Ireland  cách đây một năm.

Hôm 26-10, cảnh sát Essex cho biết đã ra quyết định khởi tố tài xế Maurice Robinson về các tội danh ngộ sát, âm mưu buôn lậu người, âm mưu tiếp tay nhập cư bất hợp pháp và rửa tiền. Robinson sẽ ra trình diện tòa vào hôm 28-10 tới.

Tại Bỉ, cảnh sát đang truy lùng tên tài xế đã vận chuyển thùng container đến cảng Zeebrugge trước khi nó được vận chuyển bằng phà đến Anh.

Hôm 25-10, các quan chức Bỉ xác nhận có 8 phụ nữ và 31 nam giới bị nhốt trong một chiếc thùng container đông lạnh ở nhiệt độ thấp đến – 25 độ C trong ít nhất 10 giờ sau khi nó được vận chuyển đến cảng Zeebrugge vào chiều 22-10. Các thùng container đông lạnh sử dụng bảo quản rau quả dễ hư thối và khi được bật ở nhiệt độ về âm 25%, người ở bên trong không có cơ hội sống sót. Hơn nữa, các thùng container này thường được giữ kín khí, vì vậy, có thể gây ngộp thở cho bất cứ người nào ở bên trong nếu như họ không chết vì lạnh.

Tổng hợp

Theo TTXVN, ông Phạm Văn Thìn, trú ở Khu phố 7, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết gia đình ông có con gái là Phạm Thị Trà My (sinh năm 1993) sang Trung Quốc từ ngày 3-10 để sau đó đến nước Anh. Sau 10 ngày chờ đợi ở Trung Quốc, Trà My vẫn liên lạc đều đặn với gia đình rồi sau đó sang Pháp cũng nhắn tin về báo bình an. Đến sáng 23-10, gia đình đọc tin nhắn của Trà My với nội dung: “Con xin lỗi bố mẹ nhiều. Con đường đi nước ngoài không thành. Con chết vì không thở được…”.  Và đây cũng là những dòng tin nhắn cuối cùng mà gia đình ông Thìn nhận được từ cô con gái. Đến lúc nghe thông tin về vụ 39 người châu Á chết ở Anh thì ông Thìn linh cảm rằng điều chẳng lành đã xảy ra với con gái mình.

Ông Võ Nhân Quế (trú ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) cho biết, con trai ông là Võ Nhân Nhu đã rời Việt Nam sang Nga vào tháng 5-2019, sau đó sang Đức và tiếp đến là sang nước Pháp. Đến ngày 22-9, anh Nhu thông báo với gia đình là đã lên xe sang Anh. Cũng từ đó đến nay, gia đình đã không liên lạc được với anh Nhu nữa.
Theo Tuổi Trẻ Online, tính đến sáng 27-10, đã có 16 gia đình ở Hà Tĩnh và Nghệ An đến chính quyền sở tại trình báo mất liên lạc với người thân đi Anh.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới