Thứ Tư, 27/09/2023, 05:55
34 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Hãy vui đi!

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hãy vui đi!

Phan Ngọc Diễm Hân

Minh họa: Khều.

(TBKTSG) – Lễ Quốc khánh năm nay nhóm chúng tôi về một huyện đảo miền Tây hoang sơ đầy cảnh đẹp. Muốn ra đến nơi, bạn phải ngồi tàu cao tốc suốt hai tiếng đồng hồ vật lộn cùng sóng gió. Tàu chạy vào ngày lễ nên đầy kín hành khách. Cả nhóm chúng tôi gần 20 người không tìm được chỗ ngồi gần nhau, phải chia ra ngồi khắp khoang tàu cùng với những hành khách khác. Rồi thật bất ngờ, lúc tàu sắp đến nơi, các bạn tôi cùng đứng dậy, vỗ tay theo nhịp và hát vang bài “Happy Birthday” để chúc mừng một người trong nhóm. Nhưng niềm vui của chúng tôi dần dần tắt lịm khi bắt gặp những tia nhìn ngơ ngác, những ánh mắt khó chịu, những lời lẩm bẩm “đám khùng”! Lời hát nhỏ dần rồi nín lặng,… Bọn tôi lục tục xách hành lý leo lên cầu cảng, với cảm giác gọi là “quê độ”.

>> Bạn đọc đã đăng nhập, nhấn vào đây để xem nội dung bài viết.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới