Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

HDBank mang ánh sáng đến cho hàng trăm người có hoàn cảnh khó khăn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hàng trăm bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn từ khắp mọi miền đất nước đã rất vui trong ngày 9-3 vừa qua. Đó là ngày mà những người này lại có thể nhìn thấy ánh sáng, nhờ vào chương trình phẫu thuật mắt miễn phí do ngân hàng và bệnh viện cùng hỗ trợ thực hiện.

5 giờ sáng ngày 9-3, khi tiết trời còn hơi se lạnh, hơn 200 người, trong đó đa số là người cao tuổi đã tập trung đầy đủ ở dãy ghế chờ của Bệnh viện mắt Tây Nam, TPHCM. Mọi người hồi hộp và náo nức chờ các bác sĩ thăm khám, chuẩn bị để được phẫu thuật mắt miễn phí.

“Thật may quá! có ngân hàng tài trợ…”

Đa số những người đến đây đã mờ 2 mắt, thậm chí, có người không thể nhìn thấy đường đi nhưng vẫn cố nhìn thật kỹ tấm băng rôn: “Chương trình mổ mắt miễn phí, đem lại ánh sáng cho người nghèo bị đục thủy tinh thể, do Ngân hàng HDBank tài trợ” được treo tại đây.

Ông Lê Danh Dũng, 59 tuổi, quê Chợ Gạo, Tiền Giang đọc to cho những người xung quanh nghe. Ai nấy đều cười vui, người này thủ thỉ người kia: “May quá!”, “Có mạnh thường quân tài trợ nên năm nay mình sáng mắt rồi!”

7 giờ sáng, các bệnh nhân dùng bữa sáng. Đây cũng là bữa điểm tâm miễn phí, được các nhà hảo tâm hảo tâm tài trợ. “Bao năm nay, vợ chồng tôi cứ 5-6 giờ sáng là dậy ra đồng làm nông đến trưa mới về ăn. Vì vậy, đây là bữa ăn sáng hiếm hoi của tôi”, ông Lê Thạch, 69 tuổi, ở huyện Cam Lâm, Khánh Hòa chia sẻ.

Cũng như ông Thạch, nhiều người vừa ăn sáng vừa xúc động vì có được cơ hội được phẫu thuật miễn phí: “Tôi bị mờ mắt 12 năm nay, ra hiệu thuốc mua thuốc nhỏ mà nhỏ hoài không hết, đi mổ mắt thì không có điều kiện. Hàng ngày, tôi đi làm nông, đi cắt cỏ nhưng vì không nhìn thấy nên cứ cắt phải tay, nay được tài trợ mổ mắt, thật không biết nói gì để cảm ơn”, ông Lê Thế Toàn, 79 tuổi, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, nói.

Tương tự, bà Hồ Thị Lợi, 67 tuổi, huyện Đồng Xoài, Bình Phước cũng kể: “Tôi bị mờ mắt 4 năm nay nên chỉ quanh quẩn ở nhà, không làm được nhiều việc. Nay 2 mắt được sáng rồi, cuộc sống sắp thay đổi rồi”.

Đúng 8 giờ sáng, chương trình phẫu thuật mắt bắt đầu. Tất cả các phòng mổ của Bệnh viện Tây Nam bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân. Các bệnh nhân mặc áo của bệnh viện theo quy định, ngồi đợi ở dãy ghế ngoài hành lang, chờ đợi đến lượt.

Bên trong phòng mổ, không khí im lặng như tờ, thi thoảng có tiếng bác sĩ trao đổi với bệnh nhân. Sau mỗi ca mổ, đội ngũ nhân viên y tế lại hỗ trợ dắt tay bệnh nhân đi ra ngoài phòng lấy thuốc và ngồi chờ để thay băng.

Đến 10 giờ sáng, một nửa trong số bệnh nhân đã được phẫu thuật xong. Lúc này, các y bác sĩ mới tranh thủ ăn trưa. Mọi người ăn vội những suất cơm hộp được mua sẵn để tiếp tục công việc cho đến chiều.

Biết ơn cơ hội được cho đi

Trong buổi gặp gỡ ấm cúng giữa các bệnh nhân, đoàn bác sĩ, lãnh đạo HDBank và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM vào lúc giữa trưa, dù nhiều bệnh nhân vẫn phải bịt băng keo ở mắt sau khi phẫu thuật nhưng ai nấy đều hân hoan, vui vẻ.

Ông Huỳnh Trung Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng Bảo hiểm, đại diện HDBank, chia sẻ: “Thật hạnh phúc cho HDBank khi có cơ hội đồng hành cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM 17 năm nay. Qua đó, chúng tôi có cơ hội chia sẻ với nhiều bà con cô bác trên cả nước. Hôm nay, tôi và CBNV HDBank nhận được nhiều lời cảm ơn từ bà con nhưng tôi nghĩ rằng, chúng tôi mới là những người phải cảm ơn vì bà con đã cho chúng tôi cơ hội được cho đi và đồng hành cùng bà con. Chúc các cô bác có một cuộc sống mới thật tự tin và ý nghĩa”.

Ông Trần Thành Long, Chủ tịch Hội Bảo Bệnh nhân nghèo TPHCM, cho biết trong 17 năm qua, HDBank đã cùng hội phối hợp thực hiện gần 10.000 ca phẫu thuật mắt và trao 21.000 thẻ bảo hiểm y tế cho bà con nghèo trên cả nước. “Được mổ mắt và nhìn thấy ánh sáng, nhiều bà con lại tiếp tục chia sẻ thông tin về chương trình này. Từ đó, chương trình tiếp tục phát triển hàng năm, chúng tôi lại phẫu thuật mắt, đem lại ánh sáng cho người nghèo”.

Buổi gặp gỡ diễn ra trong khoảng 30 phút. Sau đó, các bệnh nhân đã được mổ tiếp tục về phòng chờ để tháo băng và nghe bác sĩ dặn dò việc chăm sóc mắt sau mổ. Đến 17 giờ, 200 bệnh nhân đã được mổ và thay băng xong.

Các y bác sĩ Bệnh viện Mắt Tây Nam đã kết thúc một ngày làm việc đặc biệt. Đó là một ngày mang đến sự “giàu có” – ánh sáng cho những bệnh nhân khó khăn.

Chương trình “Đem ánh sáng cho người mù nghèo” do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM triển khai từ năm 1997. Sau 26 năm hoạt động, chương trình thu hút nhiều đơn vị tổ chức trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Chương trình đã mang lại ánh sáng gần 700.000 người nghèo khắp cả nước và cả nước bạn Lào, Campuchia.

HDBank phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM triển khai chương trình phẫu thuật mắt đem ánh sáng cho người nghèo từ 2006. Sau 17 năm, đến nay HDBank cùng Hội đã mang ánh sáng cho gần 10.000 người nghèo trên cả nước.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới