Heo rừng xuống đường
Minh Duy
(TBKTSG Online) – Trước đây, đi từ Vũng Tàu về TPHCM theo hướng phà Cát Lái, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, du khách thường có thói quen dừng chân tại mấy quán võng ở rừng cao su, cạnh Khu công nghiệp Nhơn Trạch để nghỉ ngơi, mua mít, rau rừng, măng… Gần đây, nhiều người lại có thói quen mới, đó là ghé mua thịt heo rừng. Từ chỗ chỉ có một bàn bán thịt, nay đoạn đường khoảng 1 km từ rừng cao su đến khúc quanh ra phà Cát Lái đã có khoảng 5-6 bàn bán thịt, buôn bán tấp nập. Thỉnh thoảng, hành khách qua phà sẽ nhận được tờ rơi bán heo rừng nuôi tại trang trại gần phà Cát Lái.