Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Kỳ nghỉ lễ ‘trầm buồn’ của các rạp phim ở TPHCM

An Phú

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ghi nhận tại một số rạp phim ở TPHCM trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua, cho thấy lượng khách đến xem phim không đông đúc, mặc dù các trung tâm thương mại nhộn nhịp và sôi động hơn lúc bình thường. Đại diện các rạp phim cho biết đã tăng thêm khung giờ chiếu nhằm đáp ứng nhu cầu người xem trong dịp lễ, nhưng doanh thu không cao như kỳ vọng.

Anh Phan Văn Quân, quản lý của rạp phim Galaxy trên đường Nguyễn Du, quận 1, cho hay hai ngày nghỉ lễ 2-9, lượng vé bán ra chậm hơn dịp lễ 30-4 trước, số vé tăng nhẹ hơn ngày thường chỉ khoảng 10-20%. Anh lý giải sở dĩ đợt lễ này rạp phim không thu hút nhiều khách đến xem vì tình hình thời tiết thường xuyên mưa kéo dài.

Rạp phim tại Giga mall thưa khách trong hai ngày lễ. Ảnh: An Phú

Bên cạnh đó, thời điểm này không có nhiều phim Việt hay phim nước ngoài “bom tấn” trình chiếu nên ít người lựa chọn xem phim, thay vào đó mọi người đi vui chơi, ăn uống, mua sắm ở khu vực bên ngoài nhiều hơn. Khách thường chọn các suất chiếu tối sau 7:00 nên thời điểm tối sẽ thấy đông hơn mọi khi. “Tuy vậy, lượng vé bán ra cũng không tăng nhiều và mạnh như các đợt nghỉ lễ trước. Tôi nghĩ một lý do khác là do kỳ nghỉ dài tận bốn ngày nên người dân chọn đi chơi xa, du lịch thay vì ở trong thành phố”, anh Quân nói.

Rạp BHD tại Vincom TP Thủ Đức tối 2-9. Ảnh: An Phú

Tại rạp phim khác ở Giga mall, theo quan sát, từ 8:00 đến 9:00 tối, khu vực khách chờ tại sảnh cũng kém nhộn nhịp hơn ở các gian hàng bán đồ giảm giá, khu vui chơi, hay nhà hàng trong trung tâm thương mại.

Khu vui chơi tại trung tâm thương mại đông đúc nhộn nhịp. Ảnh: An Phú

Đa số những cặp đôi hoặc các bạn trẻ chọn đi coi phim suất tối. Bạn Tuấn Anh, ngụ TP Thủ Đức, chia sẻ “Tôi cùng bạn đi xem phim Cù Lao Xác Sống, đây là phim Việt mới ra và cũng có nhiều người review, vì tò mò nên tôi quyết đi xem thử. Mọi khi tôi hay đi xem phim cuối tuần, dịp lễ này thì thấy lượng người cũng như vậy. Đặc biệt, nay ngày lễ nhưng thấy vẫn không đông, mua vé nhanh, không cần xếp hàng hay đứng chờ. Có lẽ do không có nhiều tựa phim hay nên không mấy ai đi xem”.

Không nhiều phim bom tấn thu hút khách ra mắt trong dịp này. Ảnh: An Phú

Các suất chiếu cũng tăng lên nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tuy vậy chỉ đạt được chỉ tiêu khoảng 20-30% do hệ thống đặt ra, chị P.N.N, quản lý tại rạp phim trên đường Nguyễn Trãi, chia sẻ. Theo chị N., hai ngày lễ qua, khu vực quận 1 mưa lớn, kéo dài, chính thời tiết xấu nên lượng khách ở rạp có phần giảm đi, chỉ bằng lượng khách vào ngày cuối tuần bình thường, có suất chiếu trống đến 40% ghế ngồi và vé bán thấp hơn những lúc cao điểm có phim “hot” ra mắt. So với dịp lễ 30-4, lượng khách đợt này chỉ khoảng 50%, chị N. nói.

“Chúng tôi kỳ vọng có thể đạt 100% doanh số đã đặt ra trong lễ nhưng đến nay chỉ mới khoảng 30% đổ lại. Tuy vậy đây là tình hình chung của nhiều rạp trên thành phố nên chúng tôi đành chấp nhận”, chị chia sẻ.

Khách ngồi chờ thoải mái, ít chen lấn, xếp hàng mua vé. Ảnh: An Phú

Hiện tại các hệ thống rạp phim đang chiếu một số phim mới như Cù Lao Xác Sống; Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh; Hạ Cánh Khẩn Cấp; Môn Phái Võ Mèo: Huyền Thoại Một Chú Chó; Người Nhện: Không Còn Nhà; Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát; Không; Hồn Ma Không Đầu; Minions: Sự Trỗi Dậy Của Gru…

Theo thống kê từ Box Office Việt Nam, phim Môn Phái Võ Mèo: Huyền Thoại Một Chú Chó đã bán gần 23.000 lượt vé với 2.128 suất chiếu, đứng sau phim này là phim Việt tên Cù Lao Xác Sống với 11.784 vé và hơn 1.800 suất chiếu.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới