Lên đường du xuân
![]() |
Du khách đang tắm biển tại Vũng Tàu -Ảnh: ĐỨC ANH |
(TBKTSG Online) – Sau ngày đầu năm ưu tiên dành cho việc chúc tuổi họ hàng, bạn bè, nhiều cư dân thành phố bắt đầu lên đường du xuân sáng mùng 2 Tết.
Mùng 2 là cao điểm khởi hành các tour du xuân. Ông Nguyễn Văn Mỹ, giám đốc công ty dã ngoại Lửa Việt, cho biết công ty đã xuất phát các tour đầu năm với 1.200 khách đi trong nước và 400 khách đi nước ngoài trong đó có đoàn 350 khách đi Campuchia. Vietravel trong các ngày từ mùng 1 đến mùng 5 Tết sẽ đưa khoảng 3.500 khách đi du xuân trong nước và khoảng 3.800 khách đi nước ngoài. Trong số các điểm đến, Nha Trang và Đà Lạt được du khách chọn nhiều nhất.
Fiditour cho biết, ngay từ sáng sớm, công ty đã đưa gần 1.000 khách từ TPHCM du xuân đến các điểm du lịch như Nha Trang, Phan Thiết, Đà Lạt, Hội An, Hà Nội…
Tại các công ty du lịch khác, ngoài lượng khách Việt đi du lịch trong, ngoài nước và khách quốc tế đến Việt Nam, trong hai ngày đầu năm, khách nước ngoài cũng tham gia các tour “Tây ăn tết ta” kết hợp chương trình du xuân và tìm hiểu phong tục Tết tại các gia đình người Việt ở TPHCM và Mỹ Tho.
Hà Nội: nườm nượp khách đi du xuân
Theo TTXVN, năm nay, các nhóm du lịch “khai xuân” sớm hơn mọi năm. Mùng 2, mùng 3 Tết, các nhóm đã rời nhà lên đường theo phương châm “đi chơi Tết là chính, ăn chỉ là phụ”. Mặc dù giá tăng 40-50%, các tour nội địa và nước ngoài đều kín chỗ.
Theo dự báo của các hãng lữ hành, lượng khách đi du lịch đầu xuân năm nay tăng mạnh, tập trung chủ yếu ở tầng lớp bình dân thành thị. Riêng lượng khách đi tour nội địa tăng tới 50%. Đại diện một số công ty du lịch nhận định: do giá xăng dầu, phí dịch vụ, vận chuyển, giá thuê khách sạn… tăng cao nên giá tour năm 2008 tăng cao, bình quân với khoảng 20-30%.
Đoàn caravan đầu tiên khởi hành đến Malaysia Sáng sớm mùng hai Tết (8-2), đoàn caravan đầu tiên từ Việt Nam đến Malaysia, do Công ty du lịch và truyền thông Viking tổ chức, đã khởi hành từ TPHCM. Đoàn sẽ vượt 6.500km, qua Campuchia, Thái Lan để đến Malaysia và trở về Việt Nam vào ngày 17-2. Theo ông Trần Xuân Hùng, giám đốc của Viking, đoàn gồm 28 xe với hơn 100 người. Do là đoàn caravan đầu tiên từ Việt Nam đi trên lộ trình này nên đoàn nhận được sự hỗ trợ từ các lãnh sự, cơ quan quản lý du lịch của Thái Lan và Malaysia khi tổ chức đón tiếp, hộ tống đoàn tại một số điểm đến ở hai nước này. Ông Hùng cho biết, cùng với việc tổ chức caravan ra nước ngoài, công ty dự kiến sẽ tổ chức cho khoảng 10 đoàn caravan từ nước ngoài đến du lịch Việt Nam. ĐÀO LOAN |
Đối với các tour nội địa, các tuyến điểm miền Trung vẫn là lựa chọn số một của nhiều người, tiếp đến là du xuân vào miền Nam do thời tiết ấm áp. Thời điểm sau Tết, các tour du lịch nội địa đắt khách vẫn là các điểm, tuyến du lịch “tâm linh”, lễ hội, di tích lịch sử văn hoá….
Bên cạnh đó, do thời gian nghỉ Tết khá dài nên các nhóm du lịch “bụi” của thanh niên, sinh viên tổ chức khá sôi động. Với loại hình du lịch “bụi”, bất cứ nơi nào có đường mở, phong cảnh hữu tình, có người dân tộc thiểu số sinh sống với bản sắc dân tộc độc đáo, hoa cỏ mùa xuân nở rộ… sẽ có bước chân của “dân du lịch bụi”.
Vũng Tàu: nhiều hoạt động vui chơi giải trí, giá phòng tăng
Từ mùng 1 đến mùng 10 Tết Mậu Tý (7 đến 16-2), tại Bà Rịa-Vũng Tàu diễn ra chương trình Khai hội Văn hoá – Du lịch 2008. Đây là sự kiện Văn hóa – Du lịch lớn của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong năm 2008, dự kiến thu hút hàng chục ngàn lượt du khách từ các địa phương lân cận đổ về đây.
Theo Ban quản lý các khu du lịch TP. Vũng Tàu, Tết năm nay lượng khách đổ về thành phố này tắm biển, nghỉ dưỡng tăng khá cao so với dịp Tết năm ngoái. Trong 3 ngày từ 30 đến mùng 2 Tết, thường là những ngày ít khách, có đến hơn 16.000 lượt khách, riêng ngày mùng 2 đạt khoảng gần 14.000 lượt.
Các khu du lịch đón nhiều khách nhất là khu du lịch Biển Xanh (khoảng 2.000 khách), khu du lịch Biển Đông (khoảng 2.300 khách). Dự báo, từ nay đến mùng 10 Tết, lượng khách du lịch đổ về Vũng Tàu sẽ ngày một tăng để tham gia các hoạt động trong chương trình Khai hội Văn hóa Du lịch.
Theo khảo sát của chúng tôi vào chiều mùng 2 Tết, lượng phòng trọ, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn TP. Vũng Tàu khá dồi dào nhưng đang có dấu hiệu tăng giá. Giá phòng trọ bình dân tại khu vực giáp biển gồm các tuyến đường Thùy Vân, Phan Văn Trị, Phó Đức Chính… (phòng 2 giường đôi, 1 quạt, 1 ti vi) giá 200.000 đồng với điều kiện phải trả phòng trước 10 giờ sáng; phòng máy lạnh (2 giường đôi, không có ti vi) giá 300.000 đồng. Ngày thường, giá của những phòng này chỉ dao động trong khoảng 120.000 – 180.000 đồng/phòng. Khi chúng tôi hỏi đặt phòng tới ngày mùng 4 Tết thì chủ nhà trọ không nhận lời vì còn chờ xem lượng khách những ngày đó đông hay vắng để… phát giá.
Một số khách sạn mini trên đường Phan Văn Trị được trang bị 2 giường, máy lạnh, máy nước nóng, ti vi ra giá 500.000đồng/phòng 4 người cho tối mùng 2; 700.000 đồng nếu ở 8 khách và được cung cấp thêm nệm. Ngày mùng 3, phòng này tăng lên 900.000 đồng và mùng 4 có thể tăng lên hơn 1 triệu đồng. Trong khi đó, một số nhà nghỉ khác ở đường Thùy Vân (sát biển) ngày mùng 2 có giá 600.000 đồng/phòng 2 giường (có máy lạnh, máy nước nóng, ti vi), ngày mùng 3 là 700.000 đồng. Khi chúng tôi đặt phòng cho ngày mùng 4, chủ nhà nghỉ cũng không nhận lời.
Lý giải về việc tăng giá, chủ các khách sạn cho rằng, do ngày thường ít khách, họ phải hạ giá thấp hơn quy định nên ngày lễ, Tết phải tăng để bù lại. Khách sạn 2 sao Thùy Vân (115 Thùy Vân) có giá 830.000 đồng/phòng 2 người (bao gồm suất ăn sáng buffet), trong khi ngày thường giảm khoảng 20%. Khách sạn 2 sao Nghinh Phong (19A Hoàng Hoa Thám) cách đó không xa có giá khá “mềm” với 550.000 đồng/phòng 2 người và 750.000đồng/phòng 4 người, tăng khoảng 150.000đồng/phòng so với ngày thường.
Kinh nghiệm cho thấy, trong những ngày lễ, Tết, du khách nên chọn khách sạn hơn là ở phòng trọ vì giá phòng trọ thường tăng cao, trong khi chất lượng dịch vụ không bằng khách sạn. Đối với các dịch vụ ăn uống, du khách nên chọn những nơi quen thuộc hoặc có uy tín, có niêm yết giá công khai và nhất thiết phải hỏi giá trước thật rõ ràng, tránh tình trạng bị “chặt chém”.
Cả ngàn du khách đã đến Nha Trang
Từ sáng nay, cả chục ngàn du khách đã bắt đầu đến Nha Trang. Theo thông tin từ ngành du lịch, đa phần khách đã đặt phòng cả tháng trước, và có khả năng trong những ngày Tết, lượng du khách đến Nha Trang sẽ lên tới 40.000 người.
Hiện các khách sạn trên đường Trần Phú không còn phòng do khách đã đặt trước nhiều ngày, giá phòng ở nhiều nơi tăng gấp hai lần hoặc hơn nửa so với trước Tết. Tuy nhiên, khách đi du lịch lẻ vẫn có thể tìm phòng ở các khách sạn xa trung tâm thành phố như đường Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Văn Đồng… với giá phòng 200-300 ngàn đồng/ngày.
Các nhà hàng, quán cà phê đã mở cửa trở lại phục vụ khách. Giá cả tại các nơi này cũng tăng hơn trước Tết. Một tô phở giá từ 17-18.000 đồng; một ly cà phê giá 10-14.000 đồng. Nhiều điểm giữ xe đã nâng giá lên 5.000 đồng/chiếc/lượt.
Khu suối nước khoáng nóng Suối Bà đông khách nhất với cả ngàn lượt khách tới du xuân và tắm bùn. Vinpearl Land đã chính thức đưa Thủy Cung lớn nhất Việt Nam vào hoạt động trong dịp Tết. Đây là thủy cung nằm trong một ngọn núi giả, có đường ray tự động đưa khách tham quan trên 200 loài cá. Khách có thể đi Vinpearl Land bằng cách đi cáp treo: 60.000 đồng/ lượt hoặc đi canô cao tốc: 70.000 đồng/ lượt hay mua thẻ vui chơi trọn gói với giá 300.000 đồng. Mỗi tối đều có biểu diễn nhạc nước.
Điểm đặc biệt là dọc theo đường Trần Phú có lọai xe Citi View của Công ty xe khách Mai Linh (xe tuk tuk) do các nhân viên nữ lái để phục vụ du khách ngắm nhìn thành phố. Khách cũng có thể thuê xe gắn máy tại khách sạn mình ở với giá 80.000 đồng/ngày để tự đi tham quan.
Đà lạt đón trên 10.000 khách du xuân
![]() |
Du khách thư giãn tại Hồ Xuân Hương, Đà Lạt – Ảnh: THẢO NGUYÊN |
Đến cuối chiều mùng 2 Tết, có hơn 10.000 du khách đến Đà lạt.
Từ sáng sớm, các khu vực vui chơi giải trí xung quanh hồ Xuân Hương như hội Tết Mậu Tý , Khu Văn hóa-Du lịch… đã tấp nập người. Các khu du lịch Thung lũng tình yêu, thác Prenn, thác Datanla …đã mở cửa đón du khách ngay từ mùng 1 Tết.
Đặc biệt, trong 2 ngày qua, buổi chiều trời Đà Lạt nắng đẹp, lặng gió nên đã có rất nhiều du khách, người dân địa phương thưởng lãm cảnh quan quanh hồ Xuân Hương bằng nhiều cách như đi tản bộ, đi xe đạp đôi, đi xe ngựa, đi xe ô tô điện và đạp Pedalo trên mặt hồ Xuân Hương.
Cô Sato Kohara, du khách Nhật Bản, khoe đạp Pedalo trên hồ Xuân Hương rất thú vị và hấp dẫn bởi khi ở giữa hồ, con người cảm thấy rất an bình, thư thái để nhìn ngắm cảnh quan chung quanh ở nhiều góc độ.
Theo giới kinh doanh khách sạn, năm nay lượng du khách đến Đà lạt không nhiều so với mọi năm, vì phần lớn các hãng du lịch lớn đã hợp đồng đưa du khách đến các vùng du lịch biển. Do vậy giá phòng nghỉ năm nay không tăng cao. Hiện có rất nhiều khách sạn ở khu vực trung tâm như đường Phan Bội Châu, Nguyễn Chí Thanh… vẫn còn nhiều phòng trống.
ĐÀO LOAN, ĐỨC ANH, KHUÊ VIỆT TRƯỜNG, THẢO NGUYÊN, ĐÌNH DŨNG