Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Liên hoan phim Pháp ngữ 2009

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Liên hoan phim Pháp ngữ 2009

(TBKTSG Online) – Nhân dịp Tháng Pháp ngữ năm 2009, L’Espace -Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội phối hợp với văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của tổ chức Pháp ngữ quốc tế tổ chức liên hoan phim Pháp ngữ, từ ngày 24-3 đến ngày 4-4-2009 tại hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội; Hội Điện ảnh Việt Nam (51 Trần Hưng Đạo); Mégastar, tòa nhà Vincom City (191 Bà Triệu, Hà Nội).

Lịch chiếu phim xem tại địa chỉ: http://www.ambafrance-vn.org. Tất cả các phim chiếu nguyên bản, phụ đề tiếng Việt.

Cuộc đấu tranh của cây thuốc – đạo diễn Basile Sallustio

Đây là bộ phim về mối quan hệ giữa nền y học hiện đại và y học cổ truyền, giữa các loại thuốc thông thường và các cây dược liệu. Bộ phim tài liệu này được quay tại những vùng sử dụng và sản xuất cây thuốc chủ yếu trên thế giới (Trung Quốc, Butan, Việt Nam, Pê-ru, châu Phi và châu Âu).

Phim đề cập đến vấn đề sống còn của nền công nghiệp dược và việc khai thác thiên nhiên vì mục đích y học. Bộ phim mô tả sự hâm mộ đương thời đối với cây thuốc, khi mà ngày càng có nhiều bệnh nhân đặt dấu hỏi về hiệu quả và giá thành của liệu pháp trị bệnh hiện đại. Bộ phim cũng đặt ra câu hỏi về di sản chung của thiên nhiên trước những lợi ích riêng của con người.

Người đưa nước về làng – đạo diễn Pascal Gélines

Phim nói về nỗ lực của những người dân ở đảo Flores, Indonesia. Trong số họ có Gilles Raymond, một người đến từ Quebec (Canada), trong hành trình đi tìm một chuẩn mực đạo đức trong đó hành động đi đôi với lời nói. Qua việc tìm kiếm nước sạch, người Thiên Chúa giáo và người Hồi giáo cùng làm việc với nhau. Vượt lên trên tiền bạc, tôn giáo, đảng phái chính trị, là sự trở về cội nguồn của tình thân ái.

Người trồng rừng – đạo diễn Frédéric Back

Phim kể lại câu chuyện có thật của một người chăn cừu vùng Provence (Pháp), người đã kiên trì phủ xanh lại một góc đất nước mình vốn không còn sự sống. Ở đây, quang cảnh thiên nhiên tiêu điều vì bị gió làm xói mòn đã dần dần được thay đổi: những nguồn nước, những cánh đồng trồng trọt và những ngôi làng với cuộc sống nhộn nhịp lại được sinh ra giữa một cánh rừng có được nhờ công sức lao động bền bỉ của chỉ một người duy nhất, một con người với tấm lòng cao cả hiếm có.

Đi tìm mơ ước giữa rừng già Bornéo – đạo diễn Christoph Kühn

Từ năm 1984 đến năm 1990, Bruno Manser, một người Thụy Sĩ đã sống cùng những người Penan, những thổ dân vùng rừng rậm Sarawak, trên đảo Bornéo. Ông học tiếng nói của người Penan và hoà nhập với văn hoá của họ. Những người Penan nhận Manser là người của họ và đặt tên cho ông là Laki Penan, người Penan.

Khi những chiếc xe ủi đầu tiên bắt đầu chặt hạ liên tục cánh rừng nhiệt đới, Manser thu hút sự chú ý của công luận đối với thảm họa sinh thái và con người thông qua những hành động đặc biệt, những hành động này đã khiến ông có những kẻ thù đầy thế lực… Vào mùa xuân năm 2000, trong một chuyến đi bí mật đến vùng rừng của những người Penan, Bruno Manser đã biến mất không để lại dấu vết.

Giọt nước vàng – đạo diễn Damien de Pierpont

Cũng như nhiều nước khác, Maroc phải đối mặt với vấn đề sống còn mới của thế kỷ 21: đó là quản lý các nguồn tài nguyên nước. Thành phố Marakesh là một ví dụ điển hình. Hòn ngọc phương Nam có số dân là một triệu người và hàng năm đón 2 triệu khách du lịch, số khách du lịch này tiêu thụ nước lớn gấp 5 lần người dân địa phương. Hạn hán, số lượng khách du lịch lớn, toàn cầu hóa… tất cả những vấn đề này khiến thành phố phải giao việc quản lý nước cho tư nhân, trong khi việc quản lý đó không đem lại lợi ích cho dân chúng và việc bảo vệ các nguồn tài nguyên nước.

Lopukhovo – đạo diễn Jara Malevez

Kể về Lopukhovo, một ngôi làng bị lãng quên trong khu rừng rậm của vùng Các-pát, thuộc Ucraine. Nguồn tài nguyên duy nhất của làng, đó là Vàng lục: Rừng. Trong mối quan hệ phức tạp với con người, nguồn tài nguyên rừng ngày càng bị đe dọa bởi sự khai thác giờ không chỉ còn phục vụ lợi ích cho dân làng nữa.

Cô gái nhớ nhà – đạo diễn Eleni Alexandrakis 

Vào một đêm trăng tròn, Anna muốn rời bỏ hòn đảo nhỏ nơi cô đang sống với người chồng lớn tuổi hơn để quay trở lại hòn đảo phía đối diện, nơi cô đã bỏ lại cả gia đình. Mathios, người thầm yêu cô, đã lấy trộm một chiếc đò để đưa cô đi. Trong chuyến vượt biển đêm đó, một sự ham muốn tiềm ẩn ngự trị trong họ. Trong khi đó, người chồng tập hợp những người đàn ông trên cảng và đuổi theo họ bằng tàu đánh cá.

Chim di cư – đạo diễn Jacques Perrin

Đạo diễn đã đi khắp mọi miền trên hành tinh để theo dấu chân của khoảng 30 loài chim di trú: sếu, ngỗng, thiên nga, cò, vịt… với mục đích khám phá trạm dừng chân theo mùa của chúng. Qua câu chuyện có thực này, đạo diễn muốn chỉ ra cuộc sống bấp bênh của các loài chim và vẻ đẹp vĩnh hằng của chúng.

Bước chân vị Hoàng đế – đạo diễn Eric Guirado

Câu chuyện về những chú chim cánh cụt và chu kỳ sinh sản của chúng là câu chuyện có một không hai trên thế giới. Nó pha trộn tình yêu, bi kịch, lòng dũng cảm, sự phiêu lưu và diễn ra ở Nam cực, vùng đất xa xôi và khắc nghiệt nhất trên hành tinh. Một kịch bản do thiên nhiên ban tặng và tồn tại từ hàng ngàn năm nay mà con người mới chỉ khám phá ra vào đầu thế kỷ XX. Bước chân vị hoàng đế kể lại câu chuyện phi thường này…

Người thợ săn cuối cùng – đạo diễn Nicolas Vanier

Norman Winther là một trong những người thợ săn bằng bẫy cuối cùng có được mối quan hệ qua lại với dãy núi đá uy nghiêm Montagnes Rocheuses dựa trên hiểu biết sâu sắc về môi trường xung quanh và tôn trọng nghiêm ngặt sự cân bằng tự nhiên.

Cùng với bà vợ Nebaska người da đỏ Nahanni và những chú chó kéo xe trung thành, Norman đưa chúng tôi đi khám phá một thế giới khác. Đi bộ liên tục trong cái giá lạnh của mùa đông, vượt qua những con sông hung dữ, bị gấu xám hay chó sói tấn công, đó là cuộc sống hàng ngày của người thợ săn bằng bẫy. Bộ phim ngợi ca những xứ sở phương Bắc và vẻ đẹp huy hoàng của những vùng đất hoang dã rộng lớn.

Những chuyến Đông du của Nam tước vùng Aubonne – đạo diễn Philippe Nicolet

Năm 1676, khi ông cho xuất bản cuốn Sáu chuyến đông du đến Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Tư, Ấn độ, Jean-Baptiste Tavernier là một nhân vật nổi tiếng toàn thế giới. Những quốc vương của châu Âu và Châu Á mời nhà thám hiểm vĩ đại này tới triều đình, người có thể tự hào đã vượt qua 240.000 km trong vòng 40 năm.

Marock – đạo diễn Laïla Marrakchi

Casablanca, năm tốt nghiệp phổ thông trung học… Sự vô tâm của những thanh niên giàu có Ma-rốc và tất cả những thứ quá đáng của họ: đua xe ôtô, tụ tập, âm nhạc, tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, nhưng cũng là những câu chuyện tình đầu đời và nỗi lo khi bước sang tuổi trưởng thành…

TƯỜNG LAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới