Thứ Tư, 17/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Loanh quanh chuyện mất điện!

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Loanh quanh chuyện mất điện!

Thoa Nguyễn  

Nắng nóng, mất điện, người Hà Nội hóng mát tại vỉa hè (VnEpress.net)

(TBKTSG Online) – Mấy ngày nay, Hà Nội xôn xao chuyện cắt điện, đâu đâu cũng bàn chuyện mất điện: khu vực tập thể dục, những tuyến phố ngõ hẻm, ngoài chợ, trong nhà, cơ quan đến quán cafe…  

5 giờ sáng, tại khu vực một nhà văn hóa nơi có đông người tập thể dục, mọi người đều rôm rả bàn chuyện hôm qua khu vực nào cắt điện, từ mấy giờ đến mấy giờ, rồi chuyện di tản của những nhà có trẻ nhỏ và người già, chuyện mua máy phát điện, quạt sạc…  

Mới chỉ 5 giờ sáng, bầu trời trong và cao, ánh nắng đầu ngày đã le lói. Làm phép nhẩm nhanh, trong tốp 10 người đi bộ phía trước, có tới 8 người cầm chiếc quạt giấy trên tay, trong đó 7 người góp câu chuyện điện phập phù. Chừng gần 6 giờ sáng, những người tập thể dục đã rủ nhau về để tránh cái nắng oi ả.  

Con đường đến cơ quan chỉ chừng 8 km, hằng ngày rất đỗi bình thường nhưng từ khi Hà Nội thực hiện cắt điện luân phiên trong thời tiết nóng được cho là kỷ lục thì thật nhiều chuyện phải nghĩ. Tại điểm dừng đèn giao thông, tay ga những chiếc xe luôn được giữ sẵn sàng, người điều khiển xe chỉ chực vê ga phóng vọt qua khỏi chốt đèn đỏ dừng tới 80 giây để tránh cái nắng khi mới chừng 8 giờ sáng. Tại một nút giao thông khác, đèn tín hiệu không hoạt động, dù lực lượng giao thông đã được tăng cường, nhưng sức nóng mùa hè khiến người đi đường không còn đủ kiên nhẫn để chấp hành sự điều khiển của người điều khiển giao thông. Và không ít những vụ va quệt đã xảy ra chỉ do ai cũng cố gắng chạy cho nhanh khỏi cái nắng nóng…  

Điện mất đồng nghĩa với việc các sinh hoạt bị đảo lộn, sinh viên không thể học và ôn thi, người đi làm thì tìm quán cà phê-nơi mát mẻ, có điện và mạng internet để tranh thủ làm việc…  

Mấy ngày trước, nhận được lịch cắt điện phiên khu nhà trọ, đi làm gần trưa tìm đến cơ quan, nhận được thông báo cơ quan mất mạng internet, không biết phải đi đâu về đâu. Di tản đến khu vực không mất điện là kế sách nhất thời dù không muốn vẫn phải làm.

Khổ nhất là trẻ nhỏ, mất điện khiến những cơn khóc ngặt nghèo vì nắng nóng của chúng càng khiến không khí thêm oi bức. Tại bệnh viện Nhi trung ương, từ khi đợt nắng nóng kỷ lục bắt đầu, số trẻ đến khám dao động từ 1.900 – 2.200 trẻ/ngày, trong đó các bệnh về tiêu hóa, hô hấp… chiếm tỉ lệ cao. Số người đến khám và cấp cứu tại Viện Lão khoa quốc gia cũng tăng cao so với bình thường; mỗi ngày khoảng 150-200 bệnh nhân tới khám; ngoài những ca thông thường như tim mạch, huyết áp, viêm phổi, tai biến mạch máu còn có những ca say nắng…

Gần cuối giờ chiều, đang làm việc, điện tại cơ quan cắt phụt, “ối!” từng ấy con người cùng thốt lên. Một câu hỏi bất chợt đặt ra, Quốc hội đang họp thì liệu có mất điện không? Mất cũng được để các quan chức biết nỗi khổ của dân. “Điện không đủ dùng sinh hoạt thì làm gì đủ cho việc chạy đường cao tốc” – một đồng nghiệp bày tỏ.

Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn, đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài đến hết tuần, sau đó giảm dần. Như vậy, khi việc cắt điện chưa biết khi nào kết thúc, những gia đình có trẻ em người già sẽ vẫn còn phải lên lịch di tản tiếp.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới