Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Malaysia: Cơn sốt bô-xít hủy hoại môi trường

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Malaysia: Cơn sốt bô-xít hủy hoại môi trường

Chánh Tài

Malaysia: Cơn sốt bô-xít hủy hoại môi trường
Lão nông Surin Beris bên cạnh khu đất trồng cọ của mình đã bị san ủi để khai thác quặng bô-xít. Ảnh: AFP

(TBKTSG Online) – Hãng tin AFP ngày hôm qua 23-12 đăng bài viết nhan đề “Cơn sốt bô-xít (bauxite) ở Malaysia mang lại sự giàu có và những nỗi lo”, cho biết nạn khai thác bô-xít tràn lan ở TP Kuantan, bang Pahang đang hủy hoại môi trường và gây ra các vấn đề sức khỏe cho người dân địa phương.

Bài báo mở đầu bằng việc miêu tả đồn điền trồng cọ của lão nông Surin Beris ở Kuantan đã bị san ủi và các xe ủi đất đang xới tung đất đỏ, làm bụi độc hại bay mù mịt. Thế nhưng Surin Beris chưa bao giờ hạnh phúc hơn lúc này.

Phất lên nhờ bô-xít

Lão nông Beris, 67 tuổi, người Hồi giáo, đang gặt hái “của trời cho” nhờ cơn sốt bô-xít ở vùng nông thôn của TP Kuantan, nơi bô-xít chất lượng cao nằm ẩn mình dưới lớp đất đỏ.

Bô-xít, được sử dụng để sản xuất nhôm, đang tăng vọt bởi nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc.

Ông Surin nói rằng cơn sốt bô-xít là “món quà từ thánh Allah”. Trước đây, ông kiếm được 2.000 ringgit (10,5 triệu đồng VN) mỗi tháng nhờ thu hoạch trái cọ đươc sử dụng để ép dầu cọ. Nhưng nay, “Tôi kiếm được 1 triệu ringgit (hơn 5,2 tỉ đồng VN) trong chưa đầy 6 tháng. Tôi tạ ơn đấng tối cao vì quá hào phóng đối với tôi”, ông nói.

Khai thác bô-xít được đẩy mạnh ở Malaysia chẳng bao lâu sau khi Indonesia, nước cung cấp bô-xít số 1 cho Trung Quốc, cấm xuất khẩu quặng kim loại vào tháng 1-2014 nhằm buộc các doanh nghiệp trong nước phải tinh chế quặng bô-xít để gia tăng giá trị trước khi xuất khẩu. Lệnh cấm này khiến các nước tiêu thụ bô-xít lớn như Trung Quốc thiếu nguồn cung trầm trọng.

Malaysia đã nhanh chóng điền vào khoảng trống. Trước đây, Malaysia không phải là nhà sản xuất bô-xít lớn nhưng giờ đây, khai thác bô-xít đang tăng mạnh, phần lớn là khai thai lậu như trường hợp của ông Surin.

Theo số liệu chính phủ Malaysia, năm ngoái, sản lượng bô-xít tăng gấp 4 lần so với năm trước đó, lên mức 963.000 tấn và con số này dự báo tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến chỉ trích cảnh báo khai thác bô-xít đang được thực hiện theo kiểu nghiệp dư trong khi đó, chính phủ Malaysia ít chú ý hoặc không để tâm đến tác hại môi trường tiềm tàng của hoạt động này.

Môi trường sống tan nát

Theo AFP, khai thác bô-xít có thể phát tán ra môi trường các kim loại nặng gây ung thư như strontium, cesium và các chất độc hại khác có chứa mức phóng xạ thấp. Vì phần lớn bô-xít nằm ngay dưới bề mặt, việc lấy quặng chỉ đơn giản là bóc lớt đấp trên cùng và tạo ra các hốc lõm.

Tại Pahang, nơi phần lớn diện tích được bao phủ bởi các cánh rừng nhiệt đới và đất nông nghiệp, bụi đỏ xoáy mù xung quanh các hốc lõm khai thác bô-xít và dọc theo các con đường mà các xe tải chở đầy quặng bô-xít ầm ầm chạy về hướng cảng Kuantan bên bờ Biển Đông, nơi quặng sẽ được đưa lên tàu biển xuất sang Trung Quốc.

Điều đáng lo ngại là các kim loại nặng phát tán trong quá trình khai thác bô-xít đã nhiễm vào các nguồn nước hoặc chuỗi thực thẩm, ảnh hưởng đến các cộng đồng dân cư trong nhiều năm qua.

Các nhà hoạt động môi trường cho biết các con sông ở địa phương và bờ biển dọc theo Kuantan thường xuyên bị nhiễm nước thải bùn đỏ từ các hoạt động khai thác quặng. Người dân trong khu vực cũng thường phàn nàn các vấn đề về hô hấp và ngứa ngáy da.

“Đứa cháu nội 4 tuổi của tôi đang đau vì nó không thể hít thở không khí trong lành. Ngày nào chúng tôi cũng hít bụi”, Manap Muda, một vị trưởng làng sống gần Kuantan, than vãn. Ông cho biết chính quyền địa phương phớt lờ vấn đề này.

Bà Fuziah Salleh, nghị sĩ quốc hội phe đối lập đại diện cho khu vực cử tri Kuantan cho biết các lổ hỗng pháp lý cho phép các chủ đất nhỏ khai thác quặng mà không cần sự đồng ý của cơ quan chức năng. Bà nói nhiều người đang “bóc lột đất vì lợi nhuận”. Bà cho rằng “người dân quá tham lam và đang kiếm bộn tiền bất chấp các tác hại đối với sức khỏe cộng đồng”.

Chính phủ Malaysia cũng đã bắt đầu nhìn nhận vấn đề nghiêm túc hơn. Bộ trưởng Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên Wan Junaidi Tuanku Jaafar đã trao cho phóng viên AFP một bản báo cáo của chính phủ trong đó khẳng định hàm lượng các chất độc hại đã được phát hiện trong các mẫu nước lấy từ sông Pengorak, gần khu vực khai thác quặng bô-xít và Kuantan.

Ông nói: “Các phát hiện của chúng tôi cho thấy có nhôm, thạch tín, thủy ngân và mangan trong nước sông Pengorak. Hoạt động khai quặng bô-xít đã làm chất lượng nước xấu đi”. Báo cáo kết luận con sông này “không còn có thể sử dụng để uống, tưới tiêu, tắm hay đánh cá”.

Đảng cầm quyền Liên minh Mặt trận Dân tộc ở Malaysia thường xuyên bị cáo buộc không chú ý đầy đủ đến các hậu quả về môi trường và xã hội của việc khai thác các nguồn tài nguyên phong phú của đất nước. Chủ tịch Ủy ban môi trường chính quyền bang Pahang, ông Mohamad Soffi Abdul Razak bác bỏ các lo ngại về sức khỏe và môi trường. Ông nói: “Cơn sốt bô-xít đang tạo ra nhiều việc làm. Chúa đã ban phúc cho Pahang”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Wan Junaidi Tuanku Jaafar cho biết ông sẽ kêu gọi khai quặng bền vững hơn và hối thúc chính phủ đưa ra các biện pháp ngăn ngừa việc phát tán các chất nguy hiểm từ hoạt động khai quặng.

Nghị sĩ Fuziah Salleh đã giận dữ khi được cho xem báo cáo của chính phủ về tình trạng ô nhiễm ở sông Pengorak. Bà kêu gọi chính phủ ngay lập tức ngưng xuất khẩu bô-xít. “Chúng ta không nên đùa giỡn với tính mạng con người. Thật sốc khi dữ liệu về mẫu nước sông kinh hoàng này được công bố 3 tháng sau khi lấy mẫu nước”. bà nói.

Lão nông Surin thừa nhận ông khai thác bô-xít mà không có giấy phép nhưng ông cho rằng các lo ngại về môi trường chẳng qua là trò gieo rắc sợ hãi vì ghen tỵ. Kiếm được bộn tiền nhờ quặng bô-xít, ông đang lên kế hoạch cho một cuộc sống sung túc. Ông nói: “Tôi sẽ trồng lại cây cọ và đưa gia đình hành hương đến thánh địa Mecca (Ả rập Saudi một lần nữa”.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới