Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Manukan tràn ngập nắng gió

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Manukan tràn ngập nắng gió

Tường Vi

Manukan tràn ngập nắng gió
Manukan quanh năm tràn ngập nắng gió và màu xanh đại dương. Ảnh: Tường Vi

(TBKTSG Online) – Cất cánh từ thủ đô Kuala Lumpur, chúng tôi đáp xuống sân bay quốc tế Kota Kinabalu rộng lớn vào lúc 9 giờ tối sau chuyến bay dài hơn hai tiếng rưỡi. Kota Kinabalu là thủ phủ của Sabah, nơi được mệnh danh là vùng đất của nắng và gió bởi quanh năm vùng đất này được tắm mình trong ánh mặt trời. Và đây cũng là địa chỉ tuyệt vời cho những buổi picnic, hay là nơi hò hẹn lý tưởng của những đôi tình nhân.

Thành phố Kota Kinabalu không ồn ào tấp nập, không có cảnh kẹt xe như ở Kuala Lumpur và cơ sở hạ tầng đường sá ở đây thì không thua kém gì thủ đô tráng lệ của họ. Sáng hôm sau, anh chàng hướng dẫn viên địa phương Philemon Chin đưa chúng tôi đến thăm hòn đảo Manukan, một trong 5 hòn đảo xinh đẹp của bang.

Từ Kota Kinabalu đến đảo Manukan, du khách phải đi canô khoảng từ 15 đến 20 phút. Nói về chuyến canô này, chúng tôi vẫn còn nguyên cảm giác thú vị khó quên khi gọi đùa là “canô thú nhún”. Trước khi lên canô, người hướng dẫn thông báo tất cả các hành khách phải mặc áo phao, như một sự bắt buộc.

>>> Nhấn vào đây để xem thêm ảnh>>

Sau khi sắp xếp chỗ ngồi và kiểm tra việc mặc áo phao của khách, tài công nổ máy đưa chúng tôi ra đảo. Chiếc canô lướt nhanh trên mặt nước trong xanh, băng qua những con sóng lớn như muốn nuốt chửng con tàu nhỏ này và gió biển liên tục thổi tấp vào mặt mọi người trên tàu. Ai cũng cố bám chắc vào song sắt thành tàu vì mọi người đều nảy bật người lên mỗi khi chiếc tàu lướt qua những đợt sóng cao liên tục lao vào bờ.

Nước biển trong vắt, đứng trên cầu tàu du khách có thể ngắm nhìn những đàn cá tung tăng dưới làn nước xanh. Ảnh: Tường Vi

Cái cảm giác đi trên canô ở đây khác hẳn ở Việt Nam và có lẽ đây là một tour không dành cho những người thường bị say xe, say sóng hay những người lớn tuổi, nhất là những người có vấn đề về tim mạch. Trước khi lên canô, du khách được khuyến cáo là chỉ nên ăn nhẹ. Mỗi lần giật nảy lên như thế, mọi người lại ồ lên rồi cười; một anh trong đoàn nói đùa, biển ở đây có ổ gà, ổ voi hệt như đường sá ở Việt Nam. Cảnh biển rất đẹp nhưng vì sóng dồn dập quá nên chúng tôi chẳng thể nào cầm vững cái máy ảnh để chụp nổi một tấm.

Sau 15 phút “vật vã” trên chiếc canô, chúng tôi đặt chân lên đảo Manukan xinh đẹp. Thật không uổng phí khi trước mắt chúng tôi là một bãi biển trong xanh và một bãi cát dài trắng mịn như dang tay chào đón du khách.

Philemon Chin, hướng dẫn viên cho biết, phần lớn khách du lịch đến với hòn đảo này là từ Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông… Họ đến đây để được đắm mình trong bãi biển trong xanh của xứ sở nhiệt đới, lặn để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các loài cá, san hô…

Nhu cầu khám phá cuộc sống dưới biển của các loài sinh vật, thực vật của khách là rất lớn nên ở đây cũng phát sinh thêm dịch vụ cho thuê máy ngắm san hô dưới biển với giá 250 ringgit (khoảng 1,8 triệu đồng) trong 30 phút. Chi phí tuy đắt nhưng du khách không ngần ngại bỏ tiền ra để được tận hưởng dịch vụ này.

Có thể nói hòn đảo Manukan là thiên đường của các loài cá và san hô và cả sứa nữa. Khi đến đây, du khách sẽ bắt gặp nhiều biển báo khuyến cáo không được cho cá ăn để đảm bảo môi trường sinh thái trong sạch. Song, khi du khách tắm biển cũng được nhắc nhở là phải cẩn thận với loài sứa ở đây.

Nước biển trong vắt đến mức đứng trên bờ thôi cũng có thể thấy đàn cá dạn người tung tăng bơi lội quanh du khách, nếu ai thích khám phá thì cũng có thể thuê bộ đồ lặn để ngắm các loài cá một cách rõ hơn.

Nơi nghỉ chân cho du khách trên đảo Manukan sau chuyến đi "canô nhún" từ đất liền ra đảo. Ảnh: Tường Vi

Sau một hồi vui đùa với những con sóng vỗ bờ hay dạo bước trên bãi cát trắng, đã đến lúc du khách thưởng thức các món hải sản nướng đậm hương vị biển đảo, các món tôm, cá… tươi ngon.

Anh Chin cho biết, giá cả dịch vụ ở đây khá cao, dù là vào mùa thấp hay cao điểm. Các phòng nghỉ cao cấp với giá khoảng 1.000 ringgit (khoảng hơn 7 triệu đồng)/đêm. Hiện nay một số hãng lữ hành của Việt Nam đã thêm Manukan vào danh sách điểm đến của Malaysia và tất nhiên chi phí cho các tour này có giá cao hơn các tour thông thường.

Đến Manukan, bạn đừng quên đem theo máy ảnh để có thể thỏa thích chụp thật nhiều ảnh lưu niệm đẹp. Sau hơn nửa ngày trên đảo, chúng tôi lại trở về đất liền bằng “canô thú nhún”. Tuy đi lại có hơi vất vả nhưng cái mệt mỏi đã được bù đắp bởi cảnh vật xanh tươi, thiên nhiên trong lành. Nếu bạn đã quá quen thuộc với thủ đô Kuala Lumpur sừng sững các khối nhà chọc trời hay những khu mua sắm náo nhiệt, sầm uất thì tại sao không thử một lần tìm về thiên nhiên thanh bình ở hòn đảo Manukan xinh đẹp?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới