Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nam Phi – Xa hay gần?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nam Phi – Xa hay gần?

Nhóm tư vấn Công ty Vietravel

Cảng du lịch ở Cape Town. Xa xa là Table moutain.

(TBKTSG Online) – Từ sự kiện Nam Phi đăng cai giải bóng đá thế giới (FIFA World Cup 2010) năm 2010, quốc gia ở cực nam của Lục địa Đen này bỗng dưng được giới mê du lịch nhắc đến như một vùng đất giàu có về tài nguyên, sản phẩm du lịch và trở thành điểm đến hấp dẫn mới.

Bắt đầu từ kỳ này, Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online sẽ lần lượt giới thiệu liên tục nhiều kỳ tư vấn du lịch về vùng đất Nam Phi xa xôi đang trở nên gần gũi với du khách Việt Nam.

– Vui lòng giới thiệu đôi nét về thành phố Cape Town ở Nam Phi. Nghe nói ở đó có núi Bàn khá nổi tiếng. Xin vui lòng cho tôi thêm thông tin về điểm đến này.

– Cape Town là thành phố đông dân thứ nhì của Nam Phi, là nơi đặt trụ sở của quốc hội và nhiều cơ quan của chính phủ Nam Phi. Thành phố Cape Town nổi tiếng với cảng biển lớn nằm bên bờ Đại Tây Dương, giữ vai trò huyết mạch trong giao thông đường biển quốc tế và cảnh trí thiên nhiên tươi chung quanh thành phố rất đẹp, cùng với và mũi đất (cape) vươn dài ra biển. Đây là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất tại đất nước Nam Phi.

Cape Town lung linh trong sương mù buổi sớm với dáng dấp của một đô thị châu Âu, pha trộn giữa sắc thái hiện đại và thiên nhiên hoang dã. Cape Town là trung tâm kinh tế của một quốc gia có phức hợp cảnh quan thiên nhiên độc đáo, bao gồm núi đồi, bình nguyên và biển. Đến đây, du khách có cơ hội tham quan đỉnh Table Mountain cao 1.073m và các đỉnh khác như Devil’s Peak, Lion’s Head …

Bên các sườn đồi, nhiều vườn nho nối nhau trải dài, trông xa như những vạt mây vắt ngang đỉnh núi. Khi hoàng hôn xuống, từ trên đỉnh Lion’s Head, cả không gian như được nhuốm vàng, thành phố như chìm vào miền cổ tích, ngập tràn ánh sáng.

Đỉnh núi Đầu sư tử (Lion’s Head).

Đến Cape Town, du khách không thể bỏ qua bãi biển Clifton – một trong 10 bãi biển tắm đẹp của thế giới theo xếp hạng của tạp chí Forbes. Rời Cape Town 15 dặm đi về hướng nam dọc theo bờ biển Atlantic, du khách có thể tới vịnh Hout Bay. Đây là một khu vực đánh cá nổi tiếng với những người đàn ông lực lưỡng, rắn rỏi, mang đầy sinh lực của người dân miền biển nắng gió và phong trần.

Cape Town còn là vùng đất của những lễ hội văn hoá dân gian mang nét đặc trưng của Nam Phi. Hiện nhiều công ty du lịch trong nước đã tổ chức tour đến Nam Phi, Cape Town được coi là một điểm đến chính trong chương trình tour.

Núi Bàn (Table mountain) ở Cape Town.

Núi Bàn (Table Mountain) là ngọn núi hình thành cách nay 500 triệu năm, mặt phẳng như cái bàn, khi mây kéo đến bao phủ trông như tấm khăn trắng phủ lên bàn ăn. Đây được xem là một trong những ngọn núi cổ nhất thế giới.

Trước kia cả khu vực núi nằm dưới đáy đại dương, liên tục bị bào mòn bởi tác động của các dòng sông băng nên đỉnh núi trở nên rất bằng phẳng tựa như mặt của một chiếc bàn – vì thế núi được gọi tên là Table mountain. Do các tác động địa chất núi dần được nâng cao so với mặt biển và trở thành một trong những nơi thu hút khách du lịch hàng đầu của Nam Phi như hiện nay. Table Mountain còn được xem là biểu tượng cho thành phố Cape Town.

– Những bãi biển nào ở Nam Phi du khách không nên bỏ qua?

– Một số bãi biển tuyệt đẹp của Nam Phi như vịnh Camps, biển Clifton, Long Beach, Liandudno, Durban, Fish Heok, Noord Hoek, Cảng Elizabeth.

Các bãi biển Nam Phi thường rất đẹp, nước trong xanh, cát trắng, nhiều điểm còn khá hoang sơ, là nơi ưa thích của những tay lướt sóng thích phiêu lưu mạo hiểm. Trong đó nổi tiếng nhất là bãi biển Clifton được nằm trong top 10 bãi biển đẹp nhất trên thế giới là nơi du khách không thể bỏ qua.

Bãi biển Clifton.

– Mũi Hảo Vọng là địa danh nổi tiếng gắn liền với lịch sử hàng hải thế giới. Đối với khách du lịch, ở đây có gì thú vị?

Mũi Hảo Vọng (Cape of Good Hope).

– Mũi Hảo Vọng (Cape of Good Hope) được mệnh danh là “mắt bồ câu nhỏ” nằm kề bên bờ vịnh Fars thuộc Đại Tây Dương. Đây là nơi giao hòa giữa Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. Cách thành phố cảng du lịch Cape Town khoảng 48 km về hướng tây nam là mũi Hảo Vọng.

Đối với những người yêu biển cả, đến được mũi Hảo Vọng và cape Horn ở Patagonia, Nam Mỹ (điểm giao tiếp giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương) là một ước mơ thú vị.

Du khách đến đây sẽ thích thú khi chụp ảnh kỷ niệm bên cái bảng gỗ có khắc dòng chữ: “Cape of Good Hope – The most south – western point of the African continent” (Mũi Hảo Vọng – Điểm tận cùng phía tây nam của lục địa châu Phi), được cắm trên nền đất sát mép nước biển, cạnh mỏm đá cao 256 mét.

Mũi Hảo Vọng là điểm tận cùng của Lục địa Đen. Tại đây, từ xưa người ta đã dựng một ngọn hải đăng để hướng dẫn tàu bè qua lại vùng biển mênh mông không bến bờ giữa Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.

Hiện nay, cây đèn biển cổ xưa này trở thành điểm đến của du khách khắp nơi. Mỗi ngày có hàng ngàn người đủ mọi màu da từ các nước trên thế giới đến đây, ghi tên mình vào vách đá của ngọn hải đăng, chụp ảnh kỷ niệm, hít thở không khí trong lành mặn nồng hương biển và phóng tầm mắt ra xa dõi theo những con tàu viễn dương đang vượt qua ranh giới giữa hai đại dương.

Ngày nay, Cape Town với mũi Hảo vọng mỗi năm thu hút hơn 5 triệu lượt du khách nước ngoài. Mũi Hảo Vọng vẫn là một tuyến đường biển nhộn nhịp vì chỉ những tàu cỡ vừa mới qua được kênh đào Suez, các tàu lớn vẫn phải vòng qua đây. Hàng năm, khoảng 40.000 tàu bè qua lại mũi Hảo Vọng. Các thuỷ thủ gọi mũi đất này là Quán trọ của đại dương vì đây là điểm dừng chân để lấy thực phẩm, nước uống cũng như những thứ cần thiết khác hay là nơi để họ sửa chữa, tu bổ tàu bè trong chuyến đi dài ngày.

Mũi Hảo Vọng – Điểm tận cùng phía tây nam của lục địa châu Phi.

Đến mũi Hảo Vọng, du khách sẽ được nghe kể lại câu chuyện về chuyến đi biển lịch sử của nhà thám hiểm Bồ Đào Nha Bartolomeu Dias. Theo lệnh vua Bồ Đào Nha Juan II, từ Lisbon, Bartolomeu Dias căng buồm ra khơi vào tháng 8-1487. Đến tháng 2-1488, thuyền của ông vòng được qua đầu mỏm đất cuối cùng của châu Phi, nay gọi là Great fish river (nơi tạo nên từ dòng nước lạnh của Đại Tây Dương đổ xuống và dòng nước ấm từ Ấn Độ Dương tràn qua cùng các đàn cá đại dương di chuyển theo mùa).

Ở chuyến trở về, ông Bartolomeu Dias dừng lại ở đúng nơi này. Đây là nơi đầu sóng ngọn gió nên lúc ấy, ông Bartolomeu Dias gọi nó là mũi Bão tố (Cape of Storms). Sau này, vì không muốn các thủy thủ sợ hãi khi tàu của họ đi qua vùng biển này nên vua Juan II đã đổi tên thành mũi Hảo Vọng.

Công ty du lịch Vietravel

190 Pasteur, quận 3, TPHCM

Điện thoại: (08) 3822.8898 – Fax: (08) 3829.9142

Website: www.travel.com.vn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới