Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Người dân đổ xô đi trung tâm thương mại vui chơi trong lễ 2-9

An Phú - Thái Nguyên Khang

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Tối 1-9, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, tại các trung tâm thương mại, khu vui chơi ở trung tâm thành phố quận 1, thành phố Thủ Đức tập trung đông người đi chơi lễ cùng gia đình, bạn bè.

Ở thành phố Thủ Đức, trung tâm thương mại Giga Mall, lực lượng bảo vệ điều tiết trong nhà xe và khu vực lối vào siêu thị làm việc liên tục để tránh ùn tắc vì lượng người tập trung lớn sau 7 giờ tối. Bên trong siêu thị các cửa hàng ăn uống tại chỗ, nhà hàng, quán ăn đều kín chỗ.

Theo quản lý, vì lượng khách quá tải nên hôm nay, một vài quán ăn trong trung tâm thương mại, không nhận khách đặt bàn. Nhiều người muốn có chỗ trống phải đợi hơn một tiếng đồng hồ mới đến lượt.

Trung tâm thương mại Giga Mall đông người qua lại, vui chơi tối 1-9. Ảnh: An Phú

Trên đường Phạm Văn Đồng, các quán nhậu, bia hơi… quan sát thấy xe máy để chật kín vỉa hè. Nhân viên phục vụ tất bật chạy bàn, mời khách và sắp xếp chỗ cho những nhóm người mới đến sau.

Chị Huỳnh Hương cùng bạn đi ăn nhà hàng lẩu nổi tiếng ở trung tâm thương mại Vincom Thủ Đức, cho biết do nhà hàng quá đông nên đã gọi đặt bàn trước, trong những ngày lễ này, các quán tính thêm phí dịch vụ từ 8-10% trên tổng hóa đơn.

“Nhưng không đi chơi xa, ở thành phố thì phải đi ăn, vui chơi bên ngoài thôi nên chúng tôi cũng chấp nhận khoản phí đó. Lâu lắm rồi mới thấy các trung tâm thương mại đông vui như vậy sau dịch Covid-19 đến nay”, chị nói.

Nhiều chương trình ưu đãi, sale các ngành hàng khác nhau ở trung tâm thương mại Giga Mall. Ảnh: An Phú
Quán cà phê kín chỗ trong trung tâm thương mại. Ảnh: An Phú

Cũng tại trung tâm thương mại ở quận 1 như Takashimaya, Vincom, Saigon Centre, phố đi bộ Nguyễn Huệ… phóng viên ghi nhận càng về tối, người dân đổ về vui chơi, giải trí và ăn uống càng đông đúc. Nhiều người phải xếp hàng dài để chờ lên thang máy. Khách tập trung tham quan mua sắm ở khu vực sảnh, nơi có nhiều sản phẩm khuyến mãi, giảm giá.

Một số tuyến đường dẫn vào trung tâm TPHCM như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Lợi, Lê Duẩn, Lê Thánh Tôn, Hàm Nghi… ùn ứ. Dòng người hòa vào không khí vui chơi nhộn nhịp trong ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ này.

Bên trong khu vực sảnh Takashimaya quận 1. Ảnh: Thái Nguyên Khang
Bên trong khu Saigon Centre ở quận 1 cũng đông người đổ về. Ảnh: Thái Nguyên Khang

Chị Ngọc Mai từ quận 4 qua quận 1 lúc 5 giờ chiều cho biết, gia đình ăn tiệc xong rồi đi bộ hóng mát ở công viên bến Bạch Đằng và tranh thủ về sớm vì đường qua cầu Khánh Hội, đi Nguyễn Tất Thành thường xuyên xảy ra kẹt xe, trong dịp lễ thì càng khó chen qua dòng người.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông người đến vui chơi. Ảnh: Thái Nguyên Khang

“Đông đúc thì cảnh chung ai cũng phải chịu, miễn là mọi người được tự do vui chơi trong dịp lễ, nghỉ ngơi sau nhiều ngày đi học đi làm bận rộn. Chúng tôi lựa chọn đi chơi trong thành phố thay vì đi xa vì tiết kiệm chi phí và tránh cảnh đông nghịt ở các điểm du lịch nổi tiếng”, chị Mai tâm sự.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới