Chủ Nhật, 24/09/2023, 12:21
34 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Nhớ da diết cái tết Việt Nam!

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhớ da diết cái tết Việt Nam!

LTS: Trong không khí vui tươi và đầm ấm của những ngày đầu năm mới, tòa soạn Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online nhận được một lá thư từ một bạn đọc năm nay phải đón tết ở Nhật Bản, nơi phần lớn Việt kiều không tổ chức đón tết cổ truyền. Toàn soạn xin chuyển đến bạn đọc những dòng tâm sự của một người Việt Nam lần đầu đón tết xa quê.

Tu nghiệp sinh ở Nhật đang gói bánh chưng mừng tết Việt Nam.

Hòa mình trong ca khúc Xuân đã về, tôi lẩm nhẩm nghĩ xem mình đã đạt được gì sau một năm nữa lại trôi qua. Chợt nhận ra một điều khác lạ hơn mọi năm rồi tự hỏi mình “Xuân đã về rồi sao? Mặc dầu mình đang nghe nhạc xuân, thế mà vẫn không tìm thấy bóng dáng nàng xuân đâu cả”.

Mỗi năm khi xuân sắp đến, cái không khí nhộn nhịp của những ngày cuối năm làm cho tôi có cảm giác nôn nao khó tả. Cảm thấy háo hức như đang mong chờ một cái gì đó rất quen thuộc nhưng thật đặc biệt và đầy ý nghĩa, mong chờ một mùa hội ngộ thật vui sau một năm bôn ba lo toan vất vả.

Xuân năm nay cũng lại đến như bao mùa xuân khác nhưng xung quanh tôi lại chẳng thấy gì. Không có cảnh mọi người rủ nhau đi mua sắm tết, rủ nhau đi hội hoa xuân; không cảnh mọi người tấp nập về quê đón tết; không ai đưa ông táo về trời, không ai gói bánh chưng bánh tét để cùng thức khuya canh chừng và cười nói rôm rả; không dưa món, không bánh mứt; không cảnh chợ tết nhộn nhịp ngày 30… Xung quanh tôi ở đây, thủ đô của nước Nhật, chỉ gồm những người xa lạ và tôi cũng như họ, trong những ngày này chỉ biết có công việc mà thôi.

Vì lý do công việc, năm nay tôi không được đón tết ở quê nhà. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đón tết xa nhà, đón tết ở xứ sở Phù tang lạnh giá. Lạnh bởi thời tiết bên ngoài, và bên trong sâu thẳm tâm hồn, tôi cũng cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo. Đến khi một số người bạn ở đây nôn nao chuẩn bị về Việt Nam, tất bật mua quà biếu tết và nóng lòng được trở về quê hương đón tết cùng gia đình, tôi mới chợt giật mình: “Mình điên thật rồi! Quên cả ngày tết là sao nhỉ?”

Ngay lập tức, tôi lên vài trang báo điện tử xem bà con ở quê nhà chuẩn bị đón tết thế nào, liên lạc với người thân, bạn bè xem mọi người chộn rộn chuẩn bị những gì cho ngày tết mới thấy không khí nô nức ở quê nhà hiện ra trước mắt mình và tôi mới thực sự nhận ra rằng “Xuân đã đến gần rồi!”.

Những tu nghiệp sinh như tôi không thể về Việt Nam đón tết nên đành phải ngậm ngùi nhìn người thân, bạn bè đón tết làm “vui lây” vậy. Ấm ức nhiều lắm nhưng chẳng còn cách nào khác! Để xóa đi cái tâm trạng nặng nề đó, tôi và những người bạn còn lại nơi đây cũng lên kế hoạch đón tết cho riêng mình, để thực sự có một cái tết xa nhà nhưng đáng nhớ.

Tu nghiệp sinh của Việt Nam hiện tại cũng khá nhiều, nhưng mọi người không được ở cùng nhau mà tản mác nhiều nơi. Trung tâm nơi tôi đang sống cũng tổ chức một buổi tiệc nhỏ để mừng tết cổ truyền cho các ban Việt Nam và Trung Quốc.

Nơi tôi ở hiện đang có 4 bạn Việt Nam, người phụ trách đã mời chúng tôi tham gia buổi tiệc và đề nghị nấu một món ăn của Việt Nam. Tôi thật sự rất vui và muốn làm món ăn ngày tết để chính mình được thưởng thức cũng như giới thiệu đến bạn bè các nước. Nhớ lắm món bánh chưng cùng dưa món của ngày tết cổ truyền, nhớ lắm mứt gừng cay nhưng cũng rất ngọt hương vị quê hương, nhớ lắm hat dưa cắn nghe lách tách, nhớ lắm rất nhiều món ngon ngày tết…

Người viết (góc trái) cùng các bạn tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật đang ăn món bún bò Huế để mừng tết Việt Nam.

Nhưng do không có điều kiện nên chúng tôi đã chọn món bún bò Huế, cũng là một món ăn đậm chất quê hương mà tôi cũng như nhiều người Việt Nam khác rất thích. Các bạn Trung Quốc cũng chọn một món đặc trưng của người Trung Hoa đó là há cảo. Chúng tôi đã cùng nhau làm hai món ăn của hai nước có cùng ngày tết dân tộc, sau đó cùng nhau ăn uống, ca hát, và nâng ly chúc mừng năm mới trong bầu không khí khá ấm cúng.

Một nhóm tu nghiệp sinh Việt Nam sống ở một nơi khác mà tôi quen, đã liên lạc với nhau rồi họp lại cùng vui tết cổ truyền. Tôi cũng được mời tham dự nhưng vì mùng 1 phải đi làm nên không thể đến chung vui đươc. Các bạn ấy gói bánh chưng, làm những món ăn ngày tết, đêm 30 cùng nhau thức cúng giao thừa và nâng ly mừng xuân mới.

Những khoảnh khắc vui vẻ như vậy có được ở xứ người thật đáng quí biết chừng nào. Chúng tôi, những con người ở Việt Nam hoàn toàn không quen biết nhau, thế mà bây giờ lại ngồi lại cùng nhau thân thiết như một gia đình. Những cơ hội như vậy thật khó tìm trong đời người.

Mùng 3 tết năm nay nhằm ngày thứ 7, chúng tôi lên một kế hoạch du lich nhỏ xem như đi tìm ngày tết dân tộc. Ờ Nhật không có “Vietnam Town” nhưng lại có rất nhiều China Town. Những khu phố Trung Hoa vào những ngày này có nhiều sự kiện mừng tết rất nhộn nhịp. Chúng tôi và một số người bạn Việt Nam sẽ đến đó chơi để tìm chút không khí ngày xuân, mặc dù chưa biết có giống ở Việt Nam hay không.

Đó là những ngày tết của tôi trên xứ người, có rất nhiều kế hoạch được đưa ra để vơi bớt nỗi nhớ nhà, và thật sự nó đã trở thành một cái tết đặc biệt đối với tôi. Nhưng hình như trong tôi vẫn thấy thiếu và man mác một cái gì đó. Mấy hôm nay nghe nhạc xuân để cảm nhận không khí ngày tết, đắm mình trong điệu nhạc quen thuộc “Xuân xuân ơi xuân đã về, có nỗi vui nào vui hơn mùa xuân mới…” mà lòng thắt lại. Lời nhạc thật vui nhộn nhưng nước mắt tôi lại muốn trào ra.

Có một điều không thể phủ nhận là không đâu bằng đất mẹ. Tôi không biết những người nước ngoài khác khi xa quê hương họ có cảm giác như tôi không? Nhưng có lẽ đối với người Việt thì lúc nào cũng coi quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn là quan trọng nhất, và rồi cho dù đi đâu thì vẫn muốn quay trở về nơi mình sinh ra, nhất là vào những ngày tết thì nỗi lòng đó lại càng da diết hơn.

Trước đây khi nghe người xa xứ nói về cảm xúc của họ tôi biết họ buồn thật nhưng lại chẳng thể thấm được cảm giác của họ. Đến bây giờ tôi mới thật sự cảm nhận được… Cảm nhận bằng cả trái tim về nỗi nhớ da diết cái tết quê nhà.

Đỗ Thị Phương Uyên (Tokyo, Nhật Bản)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới