Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Non nước Hà Tiên

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Non nước Hà Tiên

Đặng Hoàng Thám

Thạch động ở Hà Tiên. Ảnh: ĐHT

(TBKTSG Online) – Ở vị trí cuối vùng biên giới xa xôi tây nam nước ta, Hà Tiên là vùng đất nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh. “Hà Tiên thập cảnh” cùng với lịch sử khai mở vùng đất này đã từng đi vào thi ca.

Đến Hà Tiên, nơi đầu tiên du khách nên viếng thăm là khu đền thờ và lăng mộ dòng họ Mạc ở núi Bình San. Họ Mạc ở Hà Tiên, khởi đầu từ Mạc Cửu, người có công khai phá và xây dựng vùng đất này hơn 300 năm trước. Mạc Thiên Tích nối nghiệp cha, và ông là vị tướng văn võ song toàn, là người lập nên Tao Đàn Chiêu Anh các, làm rạng danh xứ Hà Tiên.

Từ chân núi lên, vào cổng, qua một khoảng sân, du khách bước vào đền thờ Mạc Cửu, sẽ nhìn thấy tấm biển đề bốn chữ “Khai trấn trụ quốc”. Trên vách đền có ghi lại những bài thơ trong “Hà Tiên thập vịnh” của Mạc Thiên Tích. Lần theo những bậc tam cấp lên núi, sẽ gặp khu lăng mộ của dòng họ Mạc. Ngôi mộ lớn nhất của Mạc Cửu có hình bán nguyệt khoét sâu vào núi. Mộ Mạc Thiên Tích thấp hơn, nằm bên trái mộ Mạc Cửu, cách chừng 30m.

Đi vòng theo chân núi, du khách sẽ gặp chùa Phù Dung do Mạc Thiên Tích xây cho thứ thiếp là nàng Phù Cừ tu hành. Cảnh quan ở núi Bình San với những lăng mộ gợi cho du khách nhiều cảm xúc hoài cổ!

Cách thị xã Hà Tiên chừng 6km là núi Đá Dựng, một danh thắng quốc gia được công nhận vào năm 2007. Núi Đá Dựng có những hang động thâm u, bí ẩn cùng những huyền thoại, truyền thuyết có từ thuở xa xưa. Do đặc trưng cấu tạo, cấu trúc địa chất, cùng với sự tác động của thiên nhiên qua thời gian dài nên trong lòng núi có rất nhiều hang động. Núi cao chừng 100 mét ngoài, chu vi khoảng 1,5 ki lô mét, nhưng có cả thảy hơn 14 hang động lớn nhỏ.

Sau khi mua vé vào cổng, du khách đi men theo sườn núi quanh co dài gần 1.300 mét, qua các ngóc ngách, hang động để khám phá. Lần lượt ta sẽ ghé các hang Mẹ Sanh, Thần Kim Qui, Bồng Lai, Lê Công Gia, Khổ Qua, Trống Ngực, Sám Hối, Cổng Trời, Xã Kỳ, Cội Hàng Da, Lầu Chuông, Bà Chúa Xứ… Mỗi hang động mang một nét đẹp khác nhau.

Từ TPHCM theo quốc lộ 1A về miền Tây, qua cầu Mỹ Thuận rẽ phải hướng về Sa Đéc, nhập vào quốc lộ 80, qua phà Vàm Cống, đến thành phố Long Xuyên rồi đi Tri Tôn – Vàm Rầy – Kiên Lương đến Hà Tiên chừng 310km.

Cũng có thể đi ngả Tri Tôn – Giang Thành – Hà Tiên, có thể rút ngắn hơn được 15 km.

Ở hang Cội Hàng Da, huyền thoại dân gian truyền khẩu rằng đó là chỗ ở của Thạch Sanh. Một buổi sáng xa xưa, chính từ nơi đây, Thạch Sanh đã giương cung bắn đại bàng yêu tinh đang cắp nàng công chúa bay ngang qua núi Đá Dựng!

Từ Đá Dựng đến Thạch Động chừng 3 kí lô mét, du khách theo những bậc tam cấp lên hang. Thạch Động còn được gọi là Thạch Động Thôn Vân (động đá nuốt mây), động ở độ cao chừng 50 mét. Nhìn từ xa, Thạch Động trông giống chiếc mũ lông của một vị tướng nên người Pháp đặt tên là “Bonnet à Poil”. Phía trong động có một chùa Phật. Ở cửa tây nam có điện Bà Chúa Xứ. Phía đông, ngước nhìn lên trên có cửa hang thông đến đỉnh, dân gian gọi là đường lên trời.

Trong động có một miệng hang như miệng giếng, nhìn vào tối om, sâu thăm thẳm. Hiện nay miệng hang đã được bịt, lấp lại để tránh nguy hiểm. Nhiều người dân địa phương tin rằng “hễ ai xuống hang này đều biến mất, không trở lên nữa”; có người nói chắc nịch rằng hang này thông ra tới biển.

Biển Mũi Nai trong vịnh Thái Lan. Ảnh: ĐHT

Lối vào hang Dơi. Ảnh: ĐHT

Đến Hà Tiên cũng có nghĩa là đến với bãi biển Mũi Nai – nơi tận cùng bờ biển Việt Nam giáp với Campuchia. Từ trung tâm thị xã đi về phía tây, dọc theo con đường một bên là núi, một bên là biển, non xanh nước biếc chập chùng sẽ làm du khách say đắm trước bức tranh thiên nhiên. Từ trên Vọng hải đài ở chóp đỉnh núi Tà Ban lộng gió, ngồi thư thả uống nước, ngắm nhìn cảnh biển, trời, mây, non nước, du khách nhìn thấy khá rõ đảo Phú Quốc và các đảo lân cận. Qua viễn vọng kính, ta còn được ngắm nhìn cảnh quan trên đất Campuchia.

Ở Mũi Nai có dịch vụ xe máng trượt lên xuống núi Tà Ban (vé khứ hồi 40.000 đồng/khách). Du khách sẽ rất hào hứng, hồi hộp khi ngồi trên xe máng trượt uốn lượn, nghiêng mình qua những lối quanh co, khúc khuỷu len lỏi giữa rừng cây.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới