Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Quá tự nhiên!

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Quá tự nhiên!

Minh Trọng

(TBKTSG) – Gần đây, chuyên mục “Thể thao 24/7” của Đài Truyền hình Việt Nam có phỏng vấn vận động viên bóng chuyền Ngô Văn Kiều. Cô phóng viên trẻ măng từ đầu đến cuối buổi phỏng vấn cứ một mực gọi “trỏng” nhân vật được phỏng vấn là Kiều (“Xin Kiều cho biết…”, “Kiều nghĩ sao…?”…).

Tương tự, ngôi sao bóng chuyền nổi tiếng Ngô Văn Kiều cũng tự xưng là Kiều hoặc mình. Cả  hai như bạn thân đồng trang lứa đang hàn huyên, tâm sự ở một nơi chốn riêng tư (!).

Hỏi và trả lời phỏng vấn trên truyền hình là đang đối thoại trước công chúng, trước hàng triệu cặp mắt theo dõi của khán giả, đủ mọi lứa tuổi. Do đó, đòi hỏi người phỏng vấn và người được phỏng vấn phải lịch sự, tôn trọng khán giả xem đài. Lẽ ra, trong trường hợp này, người phỏng vấn phải gọi Ngô Văn Kiều là anh, ngược lại, người được phỏng vấn phải tự xưng là tôi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới