Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Rong chơi Hầm Hô

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Rong chơi Hầm Hô

Hầm Hô đẹp hoang sơ – Ảnh: Thành Trung

(TBKTSG Online) – Về miền đất võ Bình Định không chỉ xem “con gái Bình Định múa roi đi quyền” hay thưởng thức rượu Bàu Đá, nem Chợ Huyện mà nên đến Hầm Hô – một thắng cảnh thiên nhiên.  

Hầm Hô là một khúc sông dài chừng 3 km chảy miết qua các khu rừng già bao bọc những tảng đá lớn muôn hình nhiều vẻ thuộc thôn Phú Lâm, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, cách thành phố Quy Nhơn khoảng hơn 55 km về phía Tây Bắc.

Nơi đây có nhiều địa danh mang vẻ đẹp còn hoang dã của thiên nhiên Tây Sơn như vũng Cá Rói, hòn Trào, đá Bàn Cờ, đá Dựng…  

Du khách có thể sẽ ngắm nhìn lâu những khối đá lạ lùng được tạo hình tạo dáng sống động bởi bàn tay của thiên nhiên, để rồi bước chân khám phá bị cuốn theo cảnh đẹp của Hầm Hô.

Những hòn Ông Táo, hòn Lò Rượu, Bàn Cờ Tiên, dấu chân Khổng Lồ nhấp nhô trập trùng khắp nơi. Hầm Hô vào mùa lũ cá từ khắp nơi tràn về quẫy đạp dậy sóng mặt nước. Hàng đàn cá lội ngược dòng bị thác nước hất tung trở lại trông như những đàn cá bay.

Truyền thuyết địa phương kể rằng, Long Vương hàng năm tổ chức kỳ thi cho các loài cá tại Hầm Hô, con nào vượt qua sẽ hóa rồng, nên thác Hầm Hô gọi là Vũ Môn, dân gọi là thác Cá Bay.

Lòng sông có chiều rộng hơn 30 m, nước trong xanh ngắt dưới ánh mặt trời lung linh rực rỡ nhìn rõ cả những tảng đá hoa cương phản chiếu óng ánh. Thả bộ dọc theo dòng sông sẽ gặp hòn Đá Thành, một vách đá dựng đứng cao ngất như bức tường thành rễ cây, rêu xanh phủ kín.

Bên trái thành có một bãi đá chồng chất lên nhau khiến lòng sông nơi đây bị thu hẹp lại, dân trong vùng gọi là khúc sông Trời lấp. Vượt qua khúc sông này là vũng Cá Rói, do mùa mưa lũ tràn đầy cá rói vượt bao thác ghềnh tràn về dồn tụ nên đặt tên như trên.

Khu du lịch sinh thái Hầm Hô có nhiều dịch vụ vui chơi, giải trí và ẩm thực phục vụ khách tham quan như đi xe ngựa ngắm cảnh, câu cá, bơi thuyền trên dòng sông Kút. Buổi trưa, khách có thể ngả lưng đung đưa trên chiếc võng giữa rừng xanh, lắng tai nghe tiếng chim hót, nhắm mắt thả hồn theo tiếng gió, tiếng nước chảy và cảm nhận sự trong lành của không khí.

Không thể không nhắc đến những món ăn rất… Hầm Hô, một bữa ăn với cá sông, rau rừng, chim mía, gà thả rừng, lươn om, bánh tráng… kèm rượu Bàu Đá cay nồng, và cả sự nhiệt tình của ông chủ nhà hàng Hoa Lộc Vừng. 

Rong chơi Hầm Hô, còn gì thú bằng!  

               THÀNH TRUNG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới