Thứ Ba, 16/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sách văn học nước ngoài mới xuất bản

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sách văn học nước ngoài mới xuất bản

Mỹ Hà

(TBKTSG Online) – Bà mụ, Love Stories – Yêu theo tử vi, Dạ vũ từ địa ngục, Chết trước hoàng hôn, Cứu tinh xứ cát, Những chặng đường tôi đi, Mắt trần, Những linh hồn lẩn khuất, Kẻ cắp tia chớp… là những tựa sách văn học nước ngoài vừa được ấn hành từ đầu năm đến nay.

Bà mụ

Tác giả: Midwives, dịch giả: Thi Trúc, NXB Thời Đại

Bi kịch bắt đầu từ một ca đẻ tại nhà ở bang Vermont, vào một đêm mùa đông bão bùng năm 1981, miền bắc nước Mỹ.

Đường dây điện thoại bị đứt, đường sá bị phong tỏa vì băng đá. Không thể đưa bệnh nhân đến bệnh viện, bà mụ Sibyl Danforth đã nỗ lực hết sức để cứu cả bà mẹ lẫn thai nhi trong lúc người học việc thiếu kinh nghiệm của bà và người chồng của thai phụ chỉ biết bất lực đứng nhìn.

Thai phụ đã chết nhưng đứa bé được sống nhờ quyết định vào phút chót của Sibyl: mổ lấy thai. Nhưng người học việc một mực cho rằng thai phụ chưa chết lúc Sibyl tiến hành mổ đẻ và điều đó đã dẫn đến phiên tòa xét xử Sibyl Danforth, một bà mụ lành nghề ở thị trấn nhỏ Reddington, từng đỡ đẻ cho hơn 500 đứa trẻ.

Love Stories – Yêu theo tử vi

Tác giả: Cameron Dokey, NXB Trẻ

Dean Smith đứng đầu danh sách những “trai đẹp trong mộng” của Natalie Taylor – một cô nàng nghiện tử vi. Sở hữu chiều cao lý tưởng, thông minh và hơi bướng bỉnh, Dean là một Kim Ngưu hoàn hảo trong lễ Valentine với Natalie.

Nhưng mọi chuyện thay đổi khi Natalie phát hiện ra sự thật. Dean không phải là anh chàng Kim Ngưu mạnh mẽ ít nói, anh là một Song Sinh dễ thay đổi! Liệu Natalie sẽ nghe theo tử vi hay nghe theo con tìm mình?

Dạ vũ từ địa ngục

Tác giả: Nhiều tác giả, NXB Trẻ

Là tập truyện ngắn của 5 tác giả nổi tiếng thế giới: Meg Cabot, Kim Harrison, Michele Jaffe, Stephenie Meter và Lauren Myracle.

Thông qua những tình huống khác nhau được chắt lọc từ chính cuộc sống của giới trẻ và việc xây dựng các nhân vật mang tính chất thần thoại (ma cà rồng, thần tiên, pháp sư…), mỗi câu chuyện là một bài học sâu sắc về tính nhân văn, sự chung thủy, lòng trung thành, và ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

Sách dành cho bạn đọc trẻ, đặc biệt những ai yêu thích dòng văn học kỳ ảo lãng mạn.

Chết trước hoàng hôn

Tác giả: Charlaine Harris, dịch giả: Thiện Hoàng, NXB Lao Động

Có lẽ, Sookie Stackhouse sẽ chỉ là một cô hầu bàn rất đỗi bình thường trong thị trấn nhỏ thuộc bang Louisiana, nếu không có một “khiếm khuyết” nhỏ – khả năng đọc tâm trí người khác. Vậy nhưng cô lại không tài nào nghe được suy nghĩ của Bill Compton – chàng ma cà rồng điển trai lạnh lùng ngày nọ bất ngờ bước vào cuộc sống của cô. Kể từ lúc anh xuất hiện, cuộc sống của cô và những người quanh cô như luôn bên bờ thảm họa.

Cứu tinh xứ cát

Tác giả: Frank Herbert, dịch giả: Tâm Thủy, NXB Hội Nhà văn

Nhiều năm sau khi trở thành Hoàng đế Xứ Cát và đấng tiên tri của con dân đế quốc liên hành tinh, Pual Muad’dib vẫn chẳng mấy khi có được an bình. Những kẻ thù không đội trời chung vẫn không buông tha Pual Muad’dib. Kẻ thù luôn luôn đe dọa cướp đi tất cả những gì Pual Muad’dib yêu quý nhất, hòng buộc chàng phải có những quyết định ngược với các nguyên tắc và lý tưởng Pual Muad’dib hằng theo đuổi.

Những dặm đường tôi đi

Tác giả: Miley Cryrus, dịch giả: Phi Phi, NXB Văn học

Là cuốn tự truyện của Miley Cryrus, ca sĩ, diễn viên trẻ nổi tiếng từ show truyền hình Hannah Montana.

Trong tự truyện của mình, Miley kể lại một cách chân thật, hóm hỉnh về cuộc sống của một cô bé mới lớn đến khi vụt thành sao cùng những điều phía sau hậu trường sân khấu của một người nổi tiếng trẻ tuổi.

Mắt trần

Tác gải: Tawada Yoko, dịch giả: Thu Hương, Thanh Tâm, Cẩm Nhung, NXB Phụ nữ.

Là câu chuyện về số phận của một nữ sinh trung học phổ thông được mời sang Đức giao lưu. Cô gái bị cuốn vào dòng xoáy của số phận và đến Paris. Từ cô lập bản thân đến những đắm chìm vào thế giới huyễn hoặc của màn bạc với những mâu thuẫn, khủng hoảng về văn hóa…

Những linh hồn lẩn khuất

Tác giả: Lan Rankin, dịch giả: Thanh Vân, NXB Phụ nữ

Day dứt về cái chết của một người đồng đội đã khuấy động hồi ức và ý thức trách nhiệm của thanh tra Rebus. Đường phố Edinburgh đối với Rebus bỗng nhiên đầy những mất mát và lãng quên.

Lần theo một kẻ đầu độc các con vật trong vườn thú thành phố, thanh tra Rebus phát hiện ra một gã có tiền án lạm dụng trẻ em nhưng đã được tha bổng, tự do đi lại trong công viên. Cuộc điều tra một lần nữa đặt gánh nặng trách nhiệm và lương tâm lên vai Rebus.

Nhưng mối nguy hại thực sự đối với Rebus là một tên sát nhân mãn hạn tù, được hồi hương từ Mỹ về Scotland. Tên sát nhân được báo chí săn đón và bất chấp con mắt cảnh giác của Rebus, hắn mưu toan một trò chơi với những con tốt được tính toán kỹ lưỡng.

Kẻ cắp tia chớp

Tác giả: Rick Riordan, dịch giả: Vũ Kim Dung, NXB Văn học

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các vị thần Olympia vẫn còn sống ở thế kỷ 21? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ yêu và có con với người trần? Và những đứa con đó có thể trở thành những anh hùng vĩ đại như Theseus, Jason và Hercules? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn là một trong số những đứa trẻ đó?

Với việc khám phá ra thân phận “bán thần” của mình, cậu bé mười hai tuổi Percy Jackson đã bắt đầu lên đường thực thi nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm trong cuộc đời mình.

Với sự giúp đỡ của thần rừng và con gái của nữ thần Athena – Annabeth, Percy đã đi khắp nước Mỹ để tìm bắt kẻ trộm vũ khí hủy diệt – cây tầm sét của thần Dớt.

Trên khắp cuộc hành trình đó, cậu phải đối mặt với những kẻ thù hùng mạnh, những người muốn ngăn cậu thi hành nhiệm vụ. Liệu Percy có vượt qua được tất cả để gặp người cha mà cậu chưa bao giờ gặp mặt, khi mà người bạn động hành lại phản bội cậu?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới