Chủ Nhật, 24/09/2023, 13:23
34 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Thái Lan lo ngại nạn bạo hành khách du lịch

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thái Lan lo ngại nạn bạo hành khách du lịch

Cảnh sát bắt nghi phạm Akaradech Tangae tại Phuket hôm 15-3 vừa qua.

(TBKTSG) – Nữ du khách đến Thái Lan được nhận mỗi người một cái còi để báo động khi gặp tai nạn sau khi hàng loạt các vụ hãm hiếp và giết người xảy ra tại một số điểm du lịch của nước này.

Hàng loạt án mạng

Tuần trước, cảnh sát Thái Lan đã bắt một người đàn ông 31 tuổi vì tội đâm chết Hanna Backlund, du khách người Thụy Điển 27 tuổi, tại một bãi biển hẻo lánh ở Phuket – khu nghỉ mát hàng đầu Thái Lan, hôm 15-3. Thủ phạm, Akaradech Tangae, thú nhận rằng, anh ta cố hãm hiếp Backlund nhưng vì “cô ta kháng cự nên phải giết cô ta”.

Vào ngày thứ Bảy 22-3, một khách du lịch người Ấn Độ 24 tuổi bị đâm chết khi cố can ngăn vụ đánh nhau tại Đêm Hội Trăng Tròn (Full Moon Party – lễ hội thức trắng đêm trên bãi biển ở Thái Lan) trên đảo Koh Phangan.

Vào tháng 1-2006, hai ngư dân bị bắt vì tội hãm hiếp và sát hại một phụ nữ trẻ người Anh ngay tại đảo du lịch Koh Samui. Thủ tướng Thái Lan lúc đó, ông Thaksin Shinawatra, đã ra lệnh tử hình hung thủ và nói rằng: “Những kẻ tội phạm này gây tổn hại lớn cho quốc gia”.

Tháng 2-2007, hai phụ nữ Nga bị bắn chết trong lúc ngồi hóng gió trên bãi biển Pattaya. Một thanh niên 24 tuổi thú nhận rằng anh ta chỉ định cướp tiền hai phụ nữ này nhưng “phải bắn vì họ liên tục kêu la”.

Một khách du lịch 32 tuổi người Israel bị đâm đến chết trong hội trăng tròn ở đảo Phangan hồi tháng 4 năm ngoái.

Tháng 11-2007, một phụ nữ nguời Nhật khoảng 27 tuổi đã bị cướp và giết chết trong khi thăm cố đô Sukhothai (phía Bắc thủ đô Bangkok) trong thời gian lễ hội té nước Loy Krathong. Cảnh sát cho biết đang tiến hành điều tra vụ án.

Chính phủ lên tiếng

Hiện nay, Chính phủ nhiều nước cảnh báo công dân của mình phải thận trọng khi du lịch đến Thái Lan vì lo ngại hai vấn đề: bạo lực đòi ly khai ở các tỉnh miền Nam và nguy cơ từ các vụ giết người cũng như xâm hại tình dục. Hôm 18-3, Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi công dân Mỹ hoãn đi du lịch đến các tỉnh miền Nam Thái Lan sau khi xảy ra vụ đánh bom vào một khách sạn mà phần lớn khách lưu trú là người nước ngoài khiến hai người chết và 14 người bị thương.

Những cảnh báo này đặc biệt nhắm đến khách du lịch nữ. Đại sứ quán Anh cảnh báo trên trang web rằng: “Chúng tôi liên tục nhận được các báo cáo về những vụ xâm hại tình dục liên quan đến khách du lịch người nước ngoài. Đặc biệt, khách du lịch nữ nên luôn luôn tự cảnh giác trong suốt thời gian ở Thái Lan”.

Không chỉ các nước phản ứng mà ngay cả các quan chức trong ngành du lịch Thái Lan cũng lo ngại sự hấp dẫn của Thái Lan như một điểm đến an toàn có thể bị tổn hại. Tuần trước, trả lời phỏng vấn của báo chí, ông Choochart Suwannakom, Tư lệnh Cảnh sát Du lịch quốc gia, cho biết: “Chúng tôi sẽ ưu tiên phát còi cho khách du lịch đến những địa điểm nguy hiểm như bờ biển, thung lũng, đồi núi, công viên quốc gia, thác nước…”.

Ông Choochart nhận định: “Tôi tin rằng tình hình an ninh ở Thái Lan tốt hơn nhiều nước khác” và các vụ tấn công chỉ là hi hữu, phần lớn do hành vi của các khách du lịch nữ. “Họ có khuynh hướng chọn những địa điểm vắng vẻ, cách xa mọi người, sau đó cởi áo và tắm nắng. Đó là thời điểm mà kẻ xấu rất dễ tấn công”, ông Choochart giải thích. Tờ Bangkok Post minh họa cho nhận xét của Tư lệnh Choochart bằng hình ảnh một phụ nữ phương Tây trong bộ bikini hết sức hấp dẫn.

Du lịch hiện là ngành đem lại nhiều ngoại tệ nhất cho Thái Lan, riêng năm 2007 đã thu về hơn 16 tỉ đô la Mỹ, chiếm khoảng 6% GDP, và tạo ra nhiều việc làm hơn bất cứ ngành công nghiệp nào. Năm 2007, khoảng 14 triệu du khách đã đến Thái Lan và dự kiến con số này sẽ tiếp tục tăng cao. Thế nhưng, hiện nhiều người lo ngại rằng hình ảnh du lịch của Thái Lan – với những bãi biển, đền đài, các chú voi, nụ cười – sẽ bị đe dọa bởi các vụ án mạng.

Chủ nhật tuần trước, tờ Bangkok Post cho biết, cảnh sát đã thừa nhận thất bại trong việc điều tra vụ án được nhiều người biết mà nạn nhân là Kirsty Jones, 24 tuổi, một du khách ba lô quốc tịch Anh, tại một nhà khách thuộc tỉnh Chiang Mai. “Các vụ giết người này là lời cảnh báo đối với chính quyền vì đã quá thờ ơ đối với ngành du lịch, không đầu tư cũng như không có các biện pháp để nâng cao sự an toàn cho du khách”, bài báo nhấn mạnh.

Lượng khách du lịch đến Thái Lan từng giảm mạnh vì dịch cúm gia cầm, dịch SARS và hoạt động khủng bố, lần sụt giảm đáng kể nhất là sau trận sóng thần tháng 12-2004 làm cho 5.000 khách du lịch thiệt mạng, chủ yếu ở Phuket. Sau những khó khăn đó, du lịch Thái Lan phục hồi nhanh và lấy lại đà tăng trưởng. Người Thái hy vọng với sức bật bền bỉ, ngành du lịch Thái Lan sẽ vượt qua được nguy cơ mới về bạo hành du khách hiện nay.

MỸ HẠNH (Theo IHT)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới