Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tôn vinh y đức, vun trồng ‘mầm sống’ cho tương lai

Minh Thảo

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Ngày 27-2, chương trình nghệ thuật “Mầm sống” được diễn ra trong khuôn viên của Bệnh viện Hùng Vương với sự tham gia của hơn 100 y bác sĩ. Các nhân viên y tế, y bác sĩ đã hóa thân thành những ca sĩ, người mẫu trình diễn thướt tha với những tà áo dài truyền thống. Chương trình nhằm tôn vinh công việc thầm lặng của các y bác sĩ trong ngành sản khoa, cũng như chia sẻ với những sản phụ trong quá trình “vượt cạn”.

Chương trình nghệ thuật “Mầm sống” đã trình diễn 200 bộ áo dài do các nhà thiết kế thời trang là Minh Hạnh, Cao Duy, Nguyễn Thúy, Công Huân, Mỹ Lan thực hiện. Gam màu chủ đạo của bộ sưu tập là trắng, xanh và đỏ. Đây cũng là những màu sắc chính dùng trong ngành y tế. Về họa tiết, các nhà thiết kế sử dụng những hình ảnh quen thuộc như trái tim, chữ thập, thiết bị y tế hay hình ảnh người mẹ và em bé…

Theo PGS. TS. BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, chương trình nghệ thuật này với mong muốn chia sẻ, lan tỏa đến mọi người về những đóng góp, hy sinh thầm lặng của đội ngũ các y bác sĩ trong việc đồng hành cùng các bà mẹ, để cho các mầm sống được chào đời khoẻ mạnh. Công việc của các bác sỹ phụ sản là chăm sóc, chia sẻ với sản phụ trong quá trình “vượt cạn”. Không những vậy, họ là những người mẹ đỡ đầu chăm sóc cho các mẹ và bé từ những ngày đầu còn phôi thai trong bụng mẹ, cho đến khi hình hài được hoàn chỉnh để đón nhận những tia nắng đầu tiên trong cuộc đời.

Hơn 100 y, bác sỹ của Bệnh viện Hùng Vương đã hóa thân thành ca sỹ, người mẫu trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Mầm sống”. Ảnh: Minh Thảo

Đặc biệt, tham gia trình diễn trong chương trình còn có gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Linh, một sản phụ đã vượt cạn thành công với sự hỗ trợ của các y, bác sỹ Bệnh viện Hùng Vương trong thời điểm dịch Covid-19 diễn ra căng thẳng tại TPHCM vào năm 2021.

Kể lại câu chuyện của bản thân, chị Thùy Linh cho biết khi dịch bệnh diễn ra căng thẳng nhất cũng là lúc thai kỳ của chị đi đến những tuần cuối cùng. Thật không may, chị mắc Covid-19, phải nhập viện và dần trở nặng, rơi vào hôn mê. Trong 5 ngày, chị Linh thở máy. Sau đó, chị được các bác sỹ của Bệnh viện Hùng Vương tận tình cứu chữa, khẩn trương mổ lấy thai là cặp song sinh. Cả ba mẹ con đều bình an vượt qua ngưỡng cửa tử thần.

Trong chương trình lần này, nhiều tổ chức và cá nhân đã đóng góp 225 triệu đồng vào quỹ giúp đỡ những người mẹ khó khăn và trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình nghệ thuật “Mầm sống”:

Chương trình được diễn ra trong khuôn viên của Bệnh viện Hùng Vương vào ngày 27-2, thu hút nhiều y bác sĩ, nhân viên y tế và thân nhân người nhà sản phụ tham dự. Ảnh: M.T
PGS. TS. BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương tặng hoa chúc mừng các y bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2. Ảnh: M.T

Những chiếc áo dài in hình ảnh chữ thập, trái tim hay hình ảnh người mẹ và em bé… như một lời tri ân đến các y bác sĩ phụ sản. Ảnh: M.T
Những đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi được các y bác sĩ nâng niu. Ảnh: M.T
Trong chương trình, nhiều câu chuyện ý nghĩa của ngành sản khoa được các y bác sĩ chuyển tải thông qua ngôn ngữ của nghệ thuật, âm nhạc, thời trang. Ảnh: M.T

1 BÌNH LUẬN

  1. Công việc là công việc. Việc nào mà không có ý nghĩa, nếu xét trên khía cạnh mọi thứ trên đời này luôn có phụ thuộc lẫn nhau. Không có gì có thể tồn tại độc lập, duy nhất. Chính vì vậy, không nên tạo ra áp lực quá mức cho những người làm trong các lĩnh vực “có ngày tôn vinh” như y tế, giáo dục… Cách động viên tốt nhất là sự đồng cảm, tôn trọng công việc của họ, đánh giá qua hiệu quả công việc, sự đóng góp cho cộng đồng, nếu được nên tạo điều kiện tốt nhất để họ làm việc, cống hiến, chứ không phải bằng những lẵng hoa và lời ngợi ca bất tận, sáo mòn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới