TPHCM: Người dân bắt đầu rời phố về quê
Mạnh Tùng – Bảo Uyên
(TBKTSG Online) – Hôm nay ngày 1-2 (tức 23 Tháng Chạp), nhiều người dân tại TPHCM đã bắt đầu trở về quê đón Tết Bính Thân 2016. Người đi chen kín các bến xe, nhà ga và sân bay. Trong khi đó, hàng ngàn Việt kiều khắp nơi trên thế giới cũng bắt đầu trở về Việt Nam cùng người thân đón Tết.
Ghi nhận của TBKTSG Online vào hôm nay, tại Bến xe Miền Đông, Ga Sài Gòn, ga trong nước Sân bay Tân Sơn Nhất, phần lớn người dân từ TPHCM trở về là sinh viên và những người lao động tại các cơ quan, công ty, các khu công nghiệp… có lịch nghỉ Tết sớm.
Sau đây là một số hình ảnh do phóng viên TBKTSG Online ghi nhận trong ngày 1-2 tại TPHCM:
Hàng ngàn người dân ngồi chờ giờ lên xe tại Bến xe Miền Đông. Ảnh: Mạnh Tùng |
Vội vã ra bến xe, trở về quê. Ảnh: Mạnh Tùng |
Một nhân viên đẩy hành lý cho khách tại bến xe Miền Đông vào chiều nay. Ảnh: Mạnh Tùng |
Hàng trăm xe máy được bọc bìa cứng tại bến xe Miền Đông để vận chuyển về quê. Ảnh: Mạnh Tùng |
Sáng 2-1, Ga Sài Gòn trở nên đông đúc với dòng người đổ về quê. Ảnh: Bảo Uyên |
Khách in vé tại Ga Sài Gòn. Ảnh: Bảo Uyên |
Nhân viên chi nhánh Đường sắt Sài Gòn kiểm tra vé và giấy tờ tùy thân của hành khách. Ảnh: Bảo Uyên |
Dòng người đổ về quê ăn tết tại ga trong nước, Sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều nay. Ảnh: Mạnh Tùng |
Vội vã cho chuyến bay. Ảnh: Mạnh Tùng |
Khách hàng làm thủ tục vé tại một quầy vé ga đi trong nước. Ảnh: Mạnh Tùng |
Cửa kiểm tra an ninh, ga trong nước của Sân bay Tân Sơn Nhất rất đông vào chiều nay. Ảnh: Mạnh Tùng |
Trong khi đó, tại ga quốc tế, hàng ngàn người đã ngồi chật cứng các hàng ghế để chờ người thân từ nước ngoài về ăn Tết. Ảnh: Mạnh Tùng |
Ngóng chờ người thân. Ảnh: Mạnh Tùng |
|
Và giây phút hội ngộ. Ảnh: Mạnh Tùng |