Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Treo ngược người trong 60 giờ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Treo ngược người trong 60 giờ

(TBKTSG Online)- Vào cuối ngày thứ Tư, 24-9, nhà ảo thuật Mỹ, David Blaine, đã kết thúc màn biểu diễn ngoạn mục treo ngược người 60 giờ lơ lửng phía trên công viên Central Park tại New York.

Blaine bắt đầu treo ngược người với một sợi dây thừng dài 14 mét từ thứ Hai, 22-9. Ông kết thúc màn trình diễn bằng một cú nhảy chạm đất được truyền hình trực tiếp trong chương trình mang tên Cú nhảy tử thần.

Trong 60 giờ làm “người dơi”, Blaine có tạm “đáp xuống” mặt đất vài lần để uống nước, đi vệ sinh và được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe.

Theo các bác sĩ thì huyết áp của Blaine vẫn tốt còn các cơ quan nội tạng cũng không hề bị ảnh hưởng.

Năm 2003, nhà ảo thuật này từng nổi tiếng với màn biểu diễn treo người trong một hộp nhựa Plexiglass (loại nhựa trong thường được dùng thay kính) lơ lửng giữa trời London trong 44 ngày mà không hề ăn.

Màn trình diễn 60 giờ bắt đầu từ thứ Hai và kết thúc vào thứ Tư, 24-9 -Ảnh: Reuters

 

David Blaine vẫy tay chào người hâm mộ trong một lần tạm “đáp xuống” giữa màn biểu diễn -Ảnh: Reuters

NGỌC THU (Theo Economic Times)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới