Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Vội về quê đón Tết khi gần đến giao thừa

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Vội về quê đón Tết khi gần đến giao thừa

Tin và ảnh: Mạnh Tùng

Một hành khách xem lịch trình các chuyển tàu tại Ga Sài Gòn vào chiều nay. Ảnh: Mạnh Tùng

(TBKTSG Online) – Cách thời điểm chuyển giao năm cũ sang năm mới Ất Mùi chưa tới nửa ngày, tại các bến xe, nhà ga ở TPHCM, hàng trăm người vẫn đang ngồi chờ những chuyến xe khách, chuyến tàu cuối cùng trong năm để về quê đón Tết. Tất cả người về đều hy vọng đoàn tụ cùng gia đình đón Tết sớm nhất có thể.

Ghi nhận tại Bến xe Miền Đông (Quận Bình Thạnh) hôm nay 18-2 (tức 30 Tết), vài trăm người vẫn ngồi chờ đến giờ xe khách khởi hành. Phần lớn trong số này là những người lao động tại các khu công nghiệp tăng ca trong dịp Tết hoặc những người lao động có công tác đột xuất, một số ít sinh viên và những người từ các tỉnh về TPHCM chữa bệnh.

Cách đây hơn 1 tháng, bà Trần Thị Nguyệt, một người dân ở Quảng Nam đưa cháu ngoại đi chữa bệnh ở bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM. Đến cận Tết, sức khỏe của cháu ngoại bình phục và bác sĩ mới cho xuất viện. Bà Nguyệt sẽ cùng cháu lên chuyến xe chạy tuyến TPHCM – Đà Nẵng vào 10 giờ sáng mai 19-2 (tức mùng 1 Tết), sau đó đi tiếp xe đò về Quảng Nam. Tuy nhiên, ngay trong trưa nay, bà Nguyệt đã đưa cháu ngoại ra Bến xe Miền Đông ngồi chờ xe.

Ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc Bến xe Miền Đông cho hay, bến xe này sẽ bố trí 2 chuyến xe cuối cùng chạy ngay trong đêm nay để đưa tất cả những hành khách còn lại ở bến xe về quê ăn Tết. Mục tiêu của bến xe là không để hành khách nào phải ở lại thành phố vì không có xe, ông Hải cho hay.

Dọc tuyến Quốc lộ 1A chạy qua các quận Thủ Đức, quận 12 ở TPHCM;  thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nhiều xe khách chạy về các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Đà Nẵng, Quảng Ngãi… tha hồ dừng dọc đường đón khách.

Theo quan sát, dù đã kín chỗ ngồi, rất nhiều xe vẫn nhồi nhét thêm những hành khách bắt xe dọc đường. Phần lớn những hành khách bắt xe dọc tuyến quốc lộ này là công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn. Vì muốn sớm về quê với gia đình đón Tết nên nhiều người sẵn sàng ngồi ở các "ghế phụ" trên những chuyến xe nhồi nhét khách này. 

Trong khi đó, tại Ga Sài Gòn (quận 3) vào chiều nay, hàng trăm hành khách cũng ngồi chờ các chuyến tàu chạy trong tối nay. Rất nhiều người có mặt từ sáng để chờ các chuyến tàu chạy vào buổi tối để tránh trễ tàu như nhiều người đã gặp phải từ nhiều ngày trước.

Trong ngày hôm nay, tức 30 Tết và 3 ngày đầu tiên của năm mới Ất Mùi, 5 đôi tàu Thống Nhất vẫn được duy trì hoạt động ở Ga Sài Gòn để phục vụ hành khách về ăn Tết muộn.

Sau đây là một số hình ảnh những hành khách cuối cùng về quê trong năm Giáp Ngọ do TBKTSG Online ghi nhận trong ngày hôm nay 18-2:

Khác với những ngày trước, Bến xe Miền Đông ngày 30 Tết vắng tanh.
Vội vã về quê với những bao quà Tết.
Bà Nguyệt và cháu ngoại ngồi đợi xe xuất bến tại Bến xe Miền Đông trong sáng nay.
Một xe khách chạy tuyến TPHCM – Đà Nẵng đang bắt khách dọc đường. Ảnh chụp trên Quốc lộ 1A, đoạn trước Khu chế xuất Linh Trung, quận Thủ Đức vào trưa nay.
Ga Sài Gòn cũng vắng vẻ trong ngày cuối cùng của năm Giáp Ngọ.
Lác đác những hành khách cuối cùng chờ tàu chạy tại Ga Sài Gòn vào chiều 18-2.
Khách hàng lấy vé tàu ở Ga Sài Gòn.
Những món quà từ miền Bắc gửi vào Nam: bánh chưng xanh, những cành đào. Trong ảnh là một gia đình đang đi đón người thân từ Bắc vào Nam ăn Tết ở Ga Sài Gòn.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới