(KTSG Online) – Đã gần bốn tháng trôi qua kể từ lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất, những khoảnh khắc hân hoan ấy nay lại được tái hiện trong từng trang sách ảnh “50 năm niềm vui thống nhất”.

Hôm nay, ngày 13-8, đã có nhiều người dân và du khách đến tham dự Triển lãm và Ra mắt sách ảnh “50 Năm Niềm Vui Thống Nhất” được tổ chức bởi Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong và Công ty Cổ phần Viện Đào tạo và Tư vấn Giải pháp Doanh nghiệp IBS tại đường sách TPHCM.
Theo ông Phong, ban đầu ông không có ý định sẽ thực hiện cuốn sách này mà chỉ muốn ghi lại những hình ảnh đẹp nhất của đất nước nhân dịp 50 năm ngày độc lập. Tuy nhiên khi chứng kiến cảm xúc của người dân với nhiều tầng lớp thế hệ trên mọi miền tổ quốc đến thành phố, cùng với trách nhiệm của một người con Việt, ông đã cùng các cộng sự hoàn thành tác phẩm chỉ trong vòng vài tháng.

Chia sẻ với Kinh tế Sài Gòn Online, bà Phạm Thị Hằng (sinh năm 1956, quê ở Quảng Ninh), lúc trước công tác tại C17 Trung đoàn 13, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc, cho biết tuy đã xuất ngũ từ lâu nhưng khi nhắc lại thời khắc đất nước độc lập, cảm xúc trong bà vẫn còn rất nhiều. Trong sách ảnh lần này có cả hình ảnh của bà và đồng đội được chụp tại TPHCM dịp 30-4 vừa rồi. “Với tôi, đây là kỷ niệm mãi mãi không thể nào quên”, bà nói.
Ngoài ra, triển lãm cũng giới thiệu 50 bức ảnh tượng trưng cho 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 và 30-4-2025). Mỗi khung hình là một lát cắt chân thực, xúc động, ghi dấu những nụ cười, ánh mắt, sắc cờ hoa rực rỡ trên khắp mọi miền đất nước.