Philippines: 23 nhà báo bị thảm sát
Thái Bình
![]() |
| Cảnh sát phải dùng lá chuối để đắp cho những người xấu số. Ảnh AP |
(TBKTSG Online) - Tổng thống Philippines hôm nay đã đặt hai tỉnh miền nam vào tình trạng khẩn cấp khi lực lượng an ninh khai quật thêm nhiều thi thể trong vụ thảm sát tồi tệ nhất liên quan tới bầu cử trong lịch sử quốc gia này.
Số người chết đã kiểm kê được là 46 người, một nửa là nhà báo.
Hôm nay thứ Ba, 24-11, cảnh sát và binh lính đã tìm thấy thêm 22 thi thể trong một hố chôn chung trên sườn đồi; ngoài 24 thi thể đầy vết đạn tìm thấy ngày hôm qua gần vị trí cuộc thảm sát trong tỉnh Maguindanao, ông Josefino Cataluna, chánh thánh tra miền trung đảo Mindanao, cho biết.
Vùng miền Nam Philippines từ lâu đã bị bất an vì những vụ xung đột chính trị đẫm máu và phong trào Hồi giáo nổi loạn nhưng vụ thảm sát hôm qua vẫn gây kinh hoàng cho cả nước. Một cố vấn của Tổng thống Gloria Arroyo cho đây là vụ thảm sát tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của nước này, còn một tổ chức bảo vệ quyền của nhà báo thì nói rằng đây có lẽ là vụ tàn sát nhà báo tệ hại nhất thế giới; có thể 23 nhà báo đã bị giết hại dã man.
Vụ thảm sát xảy ra khi những kẻ mang súng bắt cóc một nhóm các nhà báo, ủng hộ viên và thân nhân của một ứng cử viên chức thống đốc, khi họ đi qua thị trấn của gia đình Amputuan vào hôm qua để nộp hồ sơ ứng cử cho cuộc bầu cử vào tháng 5 năm tới. Ứng cử viên, ông Ismael Mangudadatu, không có mặt trong đoàn người, nhưng vợ và hai em gái của ông nằm trong số những người bị giết. Ông Ismael Mangudadatu tố cáo một đối thủ chính trị rất mạnh của gia tộc Amputuan là người đứng đằng sau cuộc thảm sát. Giữa hai gia đình Amputuan và Mangudadatu từ lâu đã có mối thâm thù.
Các thi thể được tìm thấy trong nấm mộ sâu khoảng 2 mét, người này bị ném chồng lên người kia, trong đó có một phụ nữ mang thai. Thân nhân của họ giúp nhận diện các thi thể đắp lá chuối và đưa về chôn cất. Chính quyền vẫn đang cố gắng xác định số người bị các tay súng bắt cóc và không biết có còn ai sống sót hay không. Chính quyền nói, có 40 người đi trong đoàn, nhưng thanh tra Cataluna nói ít nhất có 5 người bị coi là mất tích.
Tổng thống Arroyo đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở tỉnh Maguindanao và tỉnh Sultan Kudarat lân cận, cho phép lực lượng an ninh tiến hành các cuộc truy quét và lập chốt kiểm tra để truy lùng các tay súng. Bà Arroyo ra lệnh cho cảnh sát và quân đội “tiến hành ngay và không ngừng nghỉ cuộc truy lùng thủ phạm và tái lập an ninh cho toàn khu vực”.
Cảnh sát và Joy Sonza, trưởng đài truyền hình tư nhân UNTV đã nhận dạng 3 nhà báo trong số các tử thi. Noynoy Espina, Phó chủ tịch Liên đoàn quốc gia các nhà báo Philippines, nói ít nhất 20 nhà báo khác được tin là nằm trong số người bị giết, theo báo cáo của các hội nhà báo địa phương thành viên. Nếu những số liệu này được xác nhận, đây sẽ là vụ thảm sát nhà báo lớn nhất từ trước đến nay.
Giám đốc cảnh sát quốc gia Philippines Jesus Verzosa đã cách chức giám đốc cảnh sát tỉnh Maguindanao và ba sĩ quan cao cấp khác và cho điều tra trách nhiệm của những người này. Cảnh sát nói nhân chứng trông thấy một trong các sĩ quan này đi cùng các tay súng và dân quân thân chính phủ ra chặn xe của đoàn người.
Ứng cử viên Mangudadatu hôm nay nói rằng, có 4 nhân chứng cho ông biết đoàn xe bị chặn lại bởi những tay súng trung thành với ông Andal Ampatuan (con), thị trưởng một thị trấn thuộc về gia tộc Ampatuan hùng mạnh và là đối thủ chính trị ghê gớm nhất của gia đình ông. Nhưng ông Mangudadatu từ chối tiết lộ danh tính các nhân chứng và không đưa ra cho tiết nào khác.
Gia đình Ampatuan chưa đưa ra bình luận gì.
Khu vực này là một trong những vùng nghèo nhất nước nhưng rất nhiều vũ khí, được gia tộc Ampatuan nối nhau cai trị từ năm 2001 và liên minh với chính quyền Arroyo.
Cố vấn chính trị của Tổng thống Arroyo, ông Gabriel Claudio nói ông đã gặp Zaldy Ampuatuan, thống đốc khu tự trị vùng Mindanao theo Hồi giáo – trong đó có tỉnh Maguindanao – để cố dàn xếp cuộc tranh chấp lâu đời giữa gia đình Ampatuan và gia đình Mangudadatu. Theo ông Gabiel, điều quan trọng là bảo đảm không xảy ra bạo lực nữa.
Bầu cử ở Philippines thường có bạo động, nhất là ở miền nam, bởi vì vùng này có nhiều nhóm vũ trang, chẳng hạn nhóm nổi loạn Hồi giáo đòi quyền tự trị ở một nước mà đa số dân theo Công giáo La Mã, hay là các lãnh chúa chính trị có quân đội riêng. Cuộc bầu cử mới nhất năm 2007 được coi là tương đối yên ổn nhưng cũng có tới 130 người bị giết. Vụ nổi loạn của người Hồi giao kéo dài nhiều thập niên từ những năm 1970 đã làm thiệt mạng khoảng 120.000 người.
(theo AP)







