(KTSG Online) - Đoàn 40 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn lần đầu tiên đi máy bay và đặt chân đến TPHCM trong “Chuyến đi hạnh phúc”. Đây là hoạt động nằm trong dự án dài hạn Gói mì hạnh phúc do Acecook Vietnam phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức.
- BIDV đẩy mạnh trách nhiệm xã hội với hàng loạt hoạt động ý nghĩa
- Agribank miệt mài triển khai CSR với ngân sách 500-600 tỉ đồng mỗi năm
Ngày 4-7-2025, đoàn 40 trẻ em từ các vùng cao, miền biển và nông thôn Việt Nam lần đầu đặt chân đến TPHCM. Đó không chỉ là chuyến thăm một nhà máy mì ăn liền.
Đây là lần đầu tiên các em đi máy bay, đứng giữa thành phố đông đúc, thấy dây chuyền sản xuất hiện đại và quan trọng nhất - là lần đầu tiên các em tin rằng: những giấc mơ của mình có thể thành sự thật. Một gói mì đơn giản khi mang theo lòng tốt có thể trở thành hạt giống của niềm tin.
Chuyến đi ấy mang tên Chuyến đi hạnh phúc (Happy Tour), nằm trong dự án dài hạn Gói mì hạnh phúc (Happy Noodles) do Acecook Vietnam phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam triển khai từ năm 2019, nhằm trao cơ hội phát triển toàn diện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Đặt trẻ em làm trung tâm phát triển: Chiến lược không chỉ là lòng tốt
Với nhiều doanh nghiệp, CSR là những hành động thiện nguyện mang tính đối ngoại.Thế nhưng với Acecook Vietnam, CSR là một phần thiết yếu trong cấu trúc vận hành, đặc biệt là khi lựa chọn trẻ em làm trọng tâm của mọi chiến lược phát triển cộng đồng.
“Tại sao lại là trẻ em? Vì chúng tôi không chỉ bán mì. Chúng tôi hướng đến thế hệ tiêu dùng tiếp theo, cũng là những người chủ tương lai của đất nước”, ông Kaneda Hiroki, Tổng Giám đốc Acecook Vietnam, chia sẻ. “Thông qua các chương trình như Happy Noodles và Happy Tour, chúng tôi tạo ra môi trường để các em trải nghiệm sản phẩm một cách tích cực, an toàn, đồng thời lan toả thông điệp về trách nhiệm xã hội trong từng gói mì nhỏ bé”.
Sự lựa chọn này không ngẫu nhiên. Sau hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Acecook đã thâm nhập sâu vào đời sống ẩm thực, trở thành thương hiệu thân quen với mọi thế hệ. Nhưng thay vì tiếp tục chỉ truyền thông sản phẩm, doanh nghiệp Nhật Bản này đang tái định vị vai trò của mình như một người bạn đồng hành của sự phát triển xã hội.
Chương trình Chuyến đi hạnh phúc năm 2025 là minh chứng rõ nét. 40 em nhỏ từ các tỉnh như Phú Thọ, Hà Tĩnh, Kon Tum, Đắk Lắk, Bình Định, Phú Yên, An Giang và Cần Thơ không chỉ tham quan nhà máy mà còn tự tin múa hát, giao lưu, bày tỏ cảm xúc với đại diện các bộ ngành, doanh nghiệp và bạn bè đồng trang lứa.

Phan Ngọc Minh Châu – cô bé 13 tuổi đến từ Hà Tĩnh – rụt rè khi được hỏi cảm nhận về chuyến đi.
“Đây là lần đầu tiên con đến TPHCM. Con thấy chương trình rất là ý nghĩa vì nhờ đó con có cơ hội để được đến TPHCM, được mọi người quan tâm. Đây như là giấc mơ của con vậy. Con sẽ cố gắng học tập giỏi để không phụ lòng các cô chú đã giúp con”.
Châu là một trong nhiều em đến từ vùng chịu ảnh hưởng của bão lũ mỗi năm. Với em, cái “ấm áp” mà em nhắc đến không chỉ đến từ phần quà hay bữa ăn mà là cảm nhận được quan tâm, được trân trọng.
Còn với Lê Ánh Dương, cô bé người dân tộc thiểu số vùng cao Phú Thọ, điều đọng lại trong lòng em là cảm giác được chứng kiến một thế giới hoàn toàn mới.
“Con cảm thấy rất vui vì mình may mắn được đi chuyến này, được đến một công ty to lớn như Acecook. Con ước sau này học thật giỏi để mở một công ty như thế, để giúp đỡ những bạn giống như con”.
Trong một góc phòng nơi các em đang tập hát, La Thị Huyền Trang, học sinh dân tộc thiểu số đến từ Đắk Lắk, ngồi lặng lẽ chỉnh lại váy áo biểu diễn cho bạn cùng nhóm. Khi được hỏi về chuyến đi, em cười bẽn lẽn:
“Con ước mơ sau chuyến đi này là được học thật giỏi, để không phụ lòng những người thầy cô, cha mẹ đã nuôi và dạy dỗ con”.
Điểm chung ở những lời chia sẻ này không chỉ là niềm hạnh phúc giản dị mà còn là một điều quý giá hơn: niềm tin vào bản thân, điều mà không phải đứa trẻ nào sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt cũng dễ dàng có được.
CSR không phải phụ lục mà là kim chỉ nam
Từ năm 2019, Gói mì hạnh phúc không chỉ là dự án truyền thông mà là lời cam kết. Hơn 60.000 suất ăn, 2.550 suất học bổng, 85.093 thùng mì, 3 công trình nước sạch trên khắp 63 tỉnh thành.
Đặc biệt, năm 2024, Acecook và Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam mở rộng quy mô CSR với dự án Thả lưới ước mơ, bảo trợ dài hạn cho 166 trẻ em là con ngư dân gặp hoàn cảnh đặc biệt, như mồ côi hoặc có cha mẹ bị tai nạn khi làm nghề biển. Mỗi em được hỗ trợ 6 triệu đồng mỗi năm đến khi tròn 16 tuổi.
Tổng kinh phí lên tới 18,5 tỉ đồng tuy không phải là con số khổng lồ so với ngân sách quảng cáo thường thấy trong ngành hàng tiêu dùng, nhưng đủ lớn để tạo nên sự thay đổi bền vững trong đời sống của hàng ngàn trẻ em trên khắp cả nước.

“Chúng tôi hoạt động dựa trên ba giá trị cốt lõi: Hạnh phúc cho người tiêu dùng, hạnh phúc cho xã hội và hạnh phúc cho nhân viên. Đây là kim chỉ nam trong mọi quyết định, từ phát triển sản phẩm đến các chương trình cộng đồng” ông Kaneda Hiroki chia sẻ.
Để hiện thực hóa những cam kết này, Acecook đang mở rộng danh mục sản phẩm hướng tới giải pháp bữa ăn toàn diện cho người Việt, không chỉ dừng lại ở mì ăn liền. Mục tiêu là đảm bảo sự tiện lợi, ngon miệng và an toàn thực phẩm đồng thời duy trì tính bền vững qua chuỗi cung ứng thân thiện với môi trường.
Gieo niềm tin hôm nay, dựng tương lai bền vững
Từ năm 1992 đến nay, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam đã hỗ trợ hơn 36 triệu lượt trẻ em, huy động trên 8.000 tỉ đồng, trong đó riêng Quỹ Trung ương đóng góp hơn 1.800 tỉ cùng hàng trăm ngàn tấn hàng hoá.
Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam vẫn còn trên 800.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chiếm 3,2% trẻ em toàn quốc và hơn 2 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, chủ yếu sống trong các hộ nghèo và cận nghèo.
Trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn hạn chế, vai trò của các doanh nghiệp như Acecook càng trở nên thiết yếu. Họ không chỉ làm từ thiện mà đang định hình lại khái niệm doanh nghiệp có trách nhiệm: Một tổ chức vừa tạo ra giá trị kinh tế, vừa đóng góp vào tiến trình phát triển công bằng và bền vững cho toàn xã hội.
Chuyến đi hạnh phúc không chỉ là một sự kiện, đó là mô hình về một chiến lược phát triển doanh nghiệp lấy lòng nhân ái làm gốc rễ. Khi một gói mì trở thành công cụ kết nối, truyền cảm hứng và nuôi dưỡng hy vọng, cũng là lúc doanh nghiệp thực sự trở thành một phần không thể thiếu trong sự lớn lên của quốc gia.
Một chuyến xe nhỏ có thể đưa các em trở lại quê hương, nhưng một tầm nhìn lớn có thể đưa các em vượt qua giới hạn cuộc sống. Một gói mì tưởng như đơn giản nhưng khi mang theo lòng tốt, có thể trở thành hạt giống của niềm tin.