Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

“Diva”, “thần tượng”, “ông hoàng”… từ đâu ra?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

“Diva”, “thần tượng”, “ông hoàng”… từ đâu ra?

Thư Hoài

(TBKTSG) – Rốt cuộc cũng đã có người dám nói thẳng, nói đúng về giá trị thật của các giọng ca được xưng tụng (hay tự phong) là ngôi sao, là diva, là ông hoàng… của ca nhạc hiện nay; về thực chất của cái gọi là “nhạc thị trường”; về sự nghèo nàn, lệch lạc trong đời sống âm nhạc nước ta thời gian qua. Bằng sự am hiểu chuyên môn và kinh nghiệm của hơn nửa thế kỷ sống với âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã làm công việc của một nhà phê bình âm nhạc trung thực, giàu tâm huyết, dù khó tránh khỏi đôi chỗ chủ quan. Chính vậy cho nên hầu hết công chúng và giới hoạt động âm nhạc đều tỏ ý tán đồng với phần lớn nhận xét, đánh giá của ông.

>> Bạn đọc đã đăng nhập, nhấn vào đây để xem nội dung bài viết.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới