Thứ ba, 25/03/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Hãy để con cái tự lựa chọn nghề cho mình!

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hãy để con cái tự lựa chọn nghề cho mình!

Đức Tâm

Hãy để con cái tự lựa chọn nghề cho mình!
Nhà báo Trần Ngọc Châu trong buổi chia sẻ về câu chuyện chọn nghề - Ảnh: Đức Tâm

(TBKTSG Online) - Ngày nay việc chọn nghề, trong nhiều trường hợp, luôn có sự bất đồng giữa phụ huynh và con cái. Tuy nhiên theo ý kiến của nhiều bậc phụ huynh, nên để con cái tự chọn nghề cho mình.

Bắt đầu câu chuyện trong buổi tọa đàm "Hướng nghiệp cho giới trẻ" chiều ngày 6-8, tại tòa soạn Thời báo Kinh tế Sài Gòn, bà Nguyễn Mai, phụ huynh của một học sinh đang học cấp 3 chia sẻ: “Là phụ huynh, ai cũng lo lắng muốn cho con chọn được một nghề thích hợp với năng lực và xu hướng phát triển của xã hội. Sự lo lắng ấy nhiều khi dễ làm phụ huynh áp đặt việc chọn nghề cho con. Nhưng theo tôi, hãy để con cái tự chọn nghề cho mình, để cháu tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.”

Tương tự với ý kiến trên, bà Bùi Thị Thu Anh – Giảng viên trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật bổ sung thêm: Ở tuổi 18, các em đã bước vào tuổi trưởng thành. Hãy để các em tự lựa chọn nghề cho mình và chịu trách nhiệm về lựa chọn đó. Phụ huynh chỉ nên tìm hiểu thật kỹ ngành nghề con mình quan tâm để tư vấn cho con biết những điều thiệt hơn. Còn quyền quyết định nên để cho các em thực hiện, bà Thu Anh đưa ra lời khuyên.

Việc tìm hiểu về ngành nghề con mình muốn theo học là điều hiển nhiên không cần bàn cãi. Tuy nhiên, không hẳn lời góp ý nào của phụ huynh con cái cũng lắng nghe. Thậm chí có khi con còn phản ứng “mẹ biết cái gì mà nói,” như lời một phụ huynh tâm tình trong buổi tọa đàm. Điều này không hiếm trong thực tế. Như vậy phải làm sao?

Từ trải nghiệm của bản thân, bà Thanh Hương, phụ huynh của một học sinh chuẩn bị bước vào lớp 12 chia sẻ: “Tôi tìm người quen đang làm trong lĩnh vực mà con quan tâm rồi nhờ họ trao đổi, nói chuyện nghề nghiệp với cháu. Qua đó giúp cháu hiểu rõ hơn về sự phù hợp giữa sở thích của mình với nghề mà cháu chọn.”

Nhưng nếu sau khi vào đại học, cháu lại không thích ngành mà cháu đã từng thích thì sao? Một phụ huynh đặt câu hỏi lo lắng bởi đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Không trả lời trực tiếp câu hỏi này nhưng ông Nguyễn Phúc, một người khách tham dự tọa đàm, kể câu chuyện về người bạn của ông học ngành kỹ thuật nhưng lại đi làm nhân viên bán hàng một năm, rồi chuyển sang làm thư ký văn phòng 2 năm, rồi lại chuyển sang làm điều phối viên dự án. Chưa dừng lại ở đó, người bạn này của ông Phúc lại chuyển sang làm biên dịch viên tiếng Anh. “Quan trọng nhất, những công việc bạn tôi làm đều được người phụ trách trực tiếp trong công ty đánh giá cao. Bạn tôi chuyển việc chỉ vì cảm thấy công việc không phù hợp với sở thích của mình.” ông Phúc kể tiếp.

Từ câu chuyện này, theo ông Phúc, các bậc phụ huynh đừng quá quan trọng hóa việc chọn nghề cho con như thế nào. Điều quan trọng nhất là làm sao vun đắp được cho con em mình tinh thần tự lập và tự học để có thể học một nghề mới, thích nghi môi trường mới khi xã hội thay đổi.

Sau khi lắng nghe ý kiến chia sẻ của mọi người, ông Trần Ngọc Châu, Giám đốc đối ngoại Saigontimes Foundation; Trưởng khoa Quan hệ công chúng Đại học Nam Cần Thơ, chia sẻ: “Thế giới ngày nay thay đổi nhanh chóng. Không ai biết được tương lai sẽ như thế nào nhưng nếu chịu học hỏi không ngừng thì không có gì phải lo lắng nhiều.”

Trả lời câu hỏi của một bạn trẻ về việc ngành chọn người hay người chọn ngành, ông Châu đáp: "Với người này có thể là ngành chọn người, với người kia thì ngược lại, có người thì hai vế đó luân chuyển qua lại như một vòng tròn cho đến cuối cuộc đời."

Mời xem thêm:

Cần thêm những nguồn cảm hứng nghề nghiệp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới