Thứ Bảy, 10/08/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Nghỉ việc vì ‘thấy tội lỗi’

Khánh Hưng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG) – “Ngày mai em nghỉ việc luôn”. “Em không thể nào cho phép em làm như vậy nữa, bây giờ em cảm thấy tội lỗi vô cùng”. Cô em gái tuổi gen Z nhắn tin cho tôi như vậy sau một bài tâm sự thật dài em viết trên Facebook.

Em kể, sau một thời gian dài đi xin việc nhiều nơi cuối cùng em được nhận vào làm tại một công ty môi giới ở vị trí telesale. Ngày phỏng vấn, em hạnh phúc lắm vì mức lương và phúc lợi mà công ty đưa ra đều cao hơn những gì em mong đợi. Còn tuyệt vời hơn nữa là “nhân sự tại đây đều là gen Z năng động, nhiệt huyết và cấp trên luôn truyền cảm hứng sống, làm việc bằng những triết lý thú vị”.

Sau một vài ngày tập trung học kỹ năng nghề, em bắt đầu công việc mà mình nghĩ rằng chỉ gọi điện thoại giới thiệu sản phẩm, dịch vụ công ty, tiếp thị qua điện thoại và chốt khách, nhưng rồi sau đó… “em tư vấn cho một khách hàng và anh ấy quyết định xuống tiền đầu tư. Mới đầu, anh ấy chỉ đầu tư một ít, sau khi có lời anh ấy lại tiếp tục đầu tư nhiều hơn và cuối cùng anh ấy bị cháy tài khoản. Đây cũng là thời điểm em nhận ra công ty núp bóng đầu tư để lừa đảo”.

Nghe chuyện của em, tôi nhớ đến chuyện của một người bạn khác từng làm cho một công ty dưới danh nghĩa đầu tư chứng khoán phái sinh. Bạn kể, gần như khách nào tham gia cũng bị cháy tài khoản. Thu nhập ở đó thật sự rất tốt, thậm chí còn cao hơn cả mức thu nhập hiện tại nhưng bạn nghỉ việc vì không thể “ngoảnh mặt làm ngơ”…

Từ ngày rời công việc văn phòng để làm việc tự do, rồi sở hữu một số kênh từ trang web, fanpage đến các nhóm trên mạng xã hội, tôi cũng nhận được rất nhiều lời mời chào mua guest post, đăng bài tuyển dụng, quảng cáo đầu tư… từ những cá nhân/tổ chức “giấu mặt”. Có những lúc thu nhập bấp bênh quá, tôi chợt nghĩ “hay mình cứ làm ngơ” để nhận tiền tươi thóc thật? Nếu mình để họ đăng, họ quảng bá thì cũng không có ai biết hay trách móc mình? Nhưng rồi, từ trong sâu thẳm tôi biết một điều nếu chấp nhận để những người “giấu mặt” đăng bài thì trước sau cũng sẽ có người dính vào những bẫy lừa tuyển dụng, đầu tư ảo.

Thời đại công nghệ bùng nổ, trong thế giới phẳng những người trẻ như tôi có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn. Chúng tôi có thể tạo những trang web, những kênh YouTube, TikTok hay đơn giản là những trang fanpage, nhóm trên mạng xã hội rồi “sống” nhờ những “follower”, nhờ “mặt bằng online” này. Có nhiều tiền hơn nhưng cũng dễ đánh mất chính mình, dễ làm ngơ trước cộng đồng người dùng thật. Ví dụ, thân làm trưởng nhóm lại làm ngơ trước những bài kêu gọi đầu tư, tuyển dụng việc nhẹ lương cao, hay lập ra web để cung cấp dịch vụ guest post, backlink, textlink… cho cờ bạc, cá độ.

Dù họ không trực tiếp tư vấn, mời gọi nhưng việc này lại đang diễn ra hàng ngày trên công cụ mà họ cung cấp nên cũng chẳng khác nào đã “góp một tay” để kẻ xấu tiếp cận cộng đồng của mình. Đâu thể an yên rằng mình không liên quan!

“Đôi khi lợi ích nhỏ của bản thân lại là nỗi bất hạnh và sự tuyệt vọng của người khác”. Xin mượn câu nói của vị khách hàng bị cháy tài khoản trong chuyện cô em gái gen Z kể trên thay cho lời kết. Nhờ nó, em gái tôi tỉnh ngộ và đã nghỉ việc. Tôi cũng mong nhiều người bạn giống em trở lại con đường và ước mơ của mình, giữ cho mình một trái tim ấm áp.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới