
(KTSG) - Lần đầu tiên cầm trên tay số báo in “Thời báo Kinh tế Sài Gòn” gửi tặng, phản xạ đầu tiên của tôi là lật vội tìm tên mình trong mục tác giả. Tim đập thình thịch, vừa hồi hộp vừa tự hào lạ lùng. Đó là năm 2014, tôi còn là sinh viên chuyên ngành kinh tế học của Đại học Kinh tế Quốc dân và bài viết đầu tiên của mình đã được đăng. Khoảnh khắc ấy, tôi không hề biết rằng mình đã bước chân vào một hành trình không thể quên.
Tôi là Trịnh Duy Hoàng, trưởng nhóm viết F-group giai đoạn 2014-2018. Nhóm của chúng tôi được thành lập từ năm 2012 dưới sự dẫn dắt của chuyên gia kinh tế Đinh Tuấn Minh, là một không gian sinh hoạt học thuật về kinh tế học và thị trường tự do. Chúng tôi là những sinh viên kinh tế, báo chí, yêu thích phân tích, tranh luận và viết lách. Chính sự cộng tác định kỳ, sâu sắc với Thời báo Kinh tế Sài Gòn đã biến F-group thành cái nôi rèn giũa nhiều bạn trẻ.
Quy trình làm việc của nhóm được tổ chức khá bài bản và hỗ trợ tối đa cho sự trưởng thành của từng thành viên. Tòa soạn Kinh tế Sài Gòn thường “đặt hàng” các đề tài thời sự và gợi ý cách tổ chức thực hiện hay các thành viên tự đề xuất đề tài mình quan tâm và có thể viết. Đặc biệt, ngay cả những bạn còn non nớt, mới bước chân vào viết lách cũng được khuyến khích tham gia.
Mọi người cùng thảo luận sôi nổi trong các buổi họp nhóm, rồi viết bản nháp. Bản thảo sau đó được các cây viết cứng trong nhóm chỉnh sửa vòng đầu, tiếp tục được anh Đinh Tuấn Minh góp ý chi tiết, và cuối cùng là vòng biên tập của tòa soạn. Nhờ quy trình nhiều tầng ấy, mỗi bài viết không chỉ được hoàn thiện mà còn giúp chúng tôi tiến bộ rõ rệt qua từng khâu.
Anh Nguyễn Văn Thịnh - trưởng nhóm viết đầu tiên của F-group - chia sẻ: “Làm cộng tác viên với Thời báo Kinh tế Sài Gòn là một vinh dự lớn và cũng giúp tôi cải thiện kỹ năng phân tích kinh tế và viết lách rất nhiều. Hơn nữa, để viết tốt, tôi buộc phải đọc nhiều hơn, có góc nhìn đa chiều hơn, mang tính liên ngành chứ không chỉ giới hạn ở phạm vi kinh tế học. Điều đó tạo thuận lợi cho công việc nghiên cứu sau này của tôi, khi học tiếp lên bậc thạc sĩ, rồi tiến sĩ. Ngoài ra, việc được gặp gỡ và kết nối với mạng lưới chuyên gia, cộng tác viên của Thời báo Kinh tế Sài Gòn là một may mắn và lợi thế lớn cho sự nghiệp của tôi”.
Nhiều bạn trong nhóm đã trưởng thành từ chính hành trình ấy. Anh Nguyễn Văn Thịnh, từ một sinh viên kinh tế, nay là nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành kinh tế học tại Đại học Osaka (Nhật Bản). Anh vẫn kiên trì cộng tác cho Kinh tế Sài Gòn đến những số báo cuối cùng, ngay cả khi nhóm viết của chúng tôi tan rã. Chị Nguyễn Bích Thuận là một chuyên viên kiểm soát tài chính tại Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Rất nhiều anh chị em khác tiếp tục con đường học thuật, công tác chuyên môn tại các tổ chức quốc tế, ngân hàng, hay cơ quan nhà nước. Nhưng dù đi đâu, hầu hết chúng tôi đều giữ thói quen viết lách - vì đó là cách tốt nhất để rèn giũa tư duy, để tiếp tục đóng góp góc nhìn cho xã hội.
Tôi nhớ những buổi họp nhóm kéo dài đến khuya, những lần cùng nhau phân tích một chính sách nóng, những chuyến đi thực tế để thu thập tư liệu. Kinh tế Sài Gòn không chỉ là nơi đăng bài, mà là “người thầy” nghiêm khắc và tận tụy đã đồng hành cùng chúng tôi lớn lên. Nhờ tờ báo, tôi học được tinh thần trách nhiệm của ngòi bút, và học được rằng kinh tế học không phải là con số khô khan mà là câu chuyện về con người.
Giờ đây, khi tờ báo sắp khép lại hành trình dài của mình, tôi ngồi giữa những chồng báo cũ, lòng tràn đầy biết ơn xen lẫn nuối tiếc. Tôi cũng nhận ra rằng việc đọc, viết và biên tập hàng trăm bài báo đã thay đổi chính bản thân mình. Tôi học được cách lắng nghe, cách phân tích đa chiều, và cách trân trọng những giá trị cốt lõi của một xã hội tự do và thịnh vượng.
Cảm ơn Kinh tế Sài Gòn đã kiên trì dẫn dắt, góp ý và tin tưởng chúng tôi, những sinh viên non nớt. Cảm ơn anh Đinh Tuấn Minh và tinh thần F-group đã kết nối chúng tôi với tờ báo. Cảm ơn tất cả anh chị em trong nhóm - những người bạn đồng hành đã cùng nhau lớn lên.
Dù số báo cuối cùng này sẽ khép lại, hành trình mà Kinh tế Sài Gòn trao cho chúng tôi sẽ tiếp tục. Ngọn lửa yêu thích viết lách, yêu tri thức vẫn cháy trong mỗi chúng tôi. Chúng tôi lớn lên cùng Thời báo Kinh tế Sài Gòn và một phần của tờ báo sẽ luôn ở lại trong chúng tôi.
(*) Trưởng nhóm viết F-group (2014-2018)






