Thứ Năm, 15/08/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Tết bận rộn của du học sinh nơi xứ người

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tết bận rộn của du học sinh nơi xứ người

Hải Âu

(TBKTSG Online) – Khi được hỏi về kế hoạch nghỉ Tết âm lịch, T. sinh viên người Việt năm thứ 2 tại Đại học Melbourne, Úc, ngành đầu bếp cho biết: "Bên này tụi em được nghỉ đến đầu tháng 2 mới đi học lại, bạn nào được gia đình tài trợ thì đã về quê ăn Tết cả tháng nay, tụi em không có điều kiện nên ở lại làm thêm, không có ngày Tết".

Những nồi bánh chưng tha hương trên đất Pháp

Ngày Tết, hãy nhốt hết “dế” lại!

Tết bận rộn của du học sinh nơi xứ người
Vườn hoa đầy sắc màu ở nước Úc dịp xuân về.

T. cho biết, tại Úc, sinh viên nếu đi làm ngày vào dịp Tết dương lịch và các ngày lễ lương được nhân gấp 3 lần ngày thường, tức nếu bình thường 1 giờ khoảng 22 đô la Úc thì các ngày này sẽ được trả khoảng 66 đô la, các ngày Tết âm lịch không được tính. "Tụi em tranh thủ đi làm phụ tiền học, tiền ăn ở nội trú cho cha mẹ, những ngày lễ lớn là những ngày du học sinh Việt Nam thích đi làm vì có thu nhập tốt", T. nói.

Khi được hỏi vì sao chọn học nghề đầu bếp, T. cho biết: "Em mong học xong sẽ có việc làm ngay với hy vọng được thường trú lâu dài tại Úc, cha mẹ em chỉ đủ lo cho em 4 năm học phí, không thể lo nhà cửa việc làm nếu về quê, bản thân em cũng muốn ở lại để thử sức mình".

Đa số du học sinh ở lại Úc những ngày Tết này đều đi làm thêm, tuy vất vả nhưng vui, hiểu người dân bản xứ và có thêm thu nhập.

Tết xa quê hương, đêm giao thừa, T. cùng những sinh viên Việt xa xứ trên đất Úc từng nhóm tụ tập cùng nhau, các bạn nữ bày đĩa ngũ quả, ít mứt, hạt hạnh nhân, cắt bánh chưng, chút dưa hành mua vội ở chợ người Việt, nếu hôm sau nghỉ làm thì lên trung tâm thành phố lượn qua các phố Tàu, vào bar uống vài ly bia hay cocktail, nghe nhạc.

Nhóm đi làm sớm sẽ ngủ vùi lấy sức cho hôm sau. Sáng mùng 1, mùng 2 Tết, các bạn hẹn nhau ra các khu vực người Việt như Footscray, Sunshine, Springvale… xem đốt pháo, múa lân, ăn tô phở Việt bốc khói hoặc vào nhà hàng Việt cũng có đủ món Việt ngày Tết với bánh chưng xanh, dưa hấu đỏ, hoa cúc vàng; người qua lại xúng xính áo dài khăn đóng, tiểu cảnh chụp hình lên cứ ngỡ như đang ở trên đất Việt.

"Tụi em quen rồi, với lại nhìn quanh ai cũng đi làm hết, trừ khi đến khu China Town (phố của người Trung Quốc) hay khu người châu Á, người Việt có chạnh lòng đôi chút, thèm hương vị chợ hoa, thèm không khí Tết bên gia đình. Năm ngoái em về rồi, năm nay không về tiết kiệm tiền mua quà cho em gái", T. tâm sự.

Những ngày Tết, sinh viên Việt thường cùng nhau đi thăm chùa Phật Quang, chùa Quang Minh, chùa Bồ Đề… ăn các món chay, thắp nén nhang cầu may mắn, gặp những người Việt để thấy ấm áp như đang ở trên chính quê hương mình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới