Thứ Bảy, 14/02/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Tết này, ai cũng được về nhà!

Kỳ Anh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) - Vất vả nơi đất khách quê người, những ngày cuối năm, ai cũng mong được về quê đoàn tụ với người thân. Thế nhưng, nhiều người lao động đã phải từ bỏ mong muốn ấy vì chi phí đi lại ngày Tết quá đắt đỏ. Giữa lúc ấy, những "Chuyến xe mùa Xuân - Giúp nhau về nhà" đã đến, nối nhịp cầu đoàn viên, đưa những người con xa quê về nhà ăn Tết.

Nhiều gia đình có con nhỏ về quê ăn Tết bằng chuyến xe "0 đồng"

Ngày 27 Tết (ngày 14-2 dương lịch), mới hơn 5 giờ sáng, hàng trăm người đã có mặt trước cổng Trường Đặng Thị Thùy Trâm (quận 7 cũ, TPHCM) điểm tập trung trước khi khởi hành để về quê với "chuyến xe 0 đồng".

Người lớn, trẻ nhỏ lỉnh kỉnh vali, túi xách, thùng carton… vẽ nên một bức tranh quen thuộc của những chuyến hồi hương cuối năm. Trong dòng người ấy, có nhiều gia đình bồng bế con nhỏ, tay xách nách mang đồ đạc chuẩn bị cho chuyến hồi hương. Có đứa bé còn chưa biết đi, ánh mắt ngơ ngác nằm gọn trên vai bà, bên cạnh là người cha ôm chặt vali và những túi đồ mang theo.

Bên góc trái của cổng trường còn có một gia đình bốn người mang cả giường xếp ra nằm nghỉ, do phải dậy từ rất sớm nên ánh mắt những đứa trẻ vẫn còn ngái ngủ, vẻ như chưa muốn bắt đầu ngày mới.

Những đứa trẻ cũng phải dậy từ sớm để theo mẹ ra đợi xe

Giữa cái se lạnh của buổi sớm, mọi người vui vẻ xếp hàng nhận vé. Người sau hỏi người trước: “Em về đâu?” - “Dạ em về bến xe Quy Nhơn, anh về đâu ạ?” - “Anh về Phú Yên, lần đầu anh đi chuyến này. Ủa có phát quà nữa hả, thích quá.” Trong dòng người xa lạ, những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên lại tạo nên những khoảnh khắc ấm áp, đáng nhớ.

Một trong những người bước lên xe đầu tiên là anh T., khoảng 35 tuổi. Anh cười tươi dắt cô con gái nhỏ về quê Tây Sơn (Bình Định cũ) ăn Tết. Hiện là công nhân ở Khu chế xuất Tân Thuận, do nhà ở quê bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận bão số 13 nên anh được công ty cho đăng ký về quê trên chuyến xe này để đỡ gánh nặng chi phí.

Tết xong, anh sẽ trở lại thành phố từ mùng 4 để kịp ăn Tết bên nhà ngoại. Vé xe ngày Tết đắt “khủng khiếp”, xe giường phòng 22 chỗ lên tới 1,3 triệu đồng/vé còn xe 34 chỗ khoảng 1 triệu đồng. Vì vậy: “Đi được chuyến xe này đỡ cho gia đình tôi biết bao nhiêu,” anh T chia sẻ.

Trong danh sách các chuyến xe về Phú Yên và Bình Định (cũ) năm nay, phần lớn hành khách đều thuộc diện gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ như anh. Cùng với đó, nhiều người xa quê đã lâu cũng được "Chuyến xe mùa Xuân - Giúp nhau về nhà" đón về nhà ăn Tết.

Đó là, chị A. (23 tuổi, quê Khánh Hòa), là công nhân ngành in, thu nhập thấp, sống trong phòng trọ chật chội, đã hai năm rồi chưa được về quê; là gia đình chị Nguyệt (46 tuổi, quê Phú Yên cũ), chồng chưa có việc làm, hai năm liền phải ăn Tết xa nhà; là gia đình chị Th. (38 tuổi, quê Nghệ An) có cha mẹ già ở quê nhưng nhiều năm chưa được xum họp...

Với các anh, các chị, đây không chỉ là chuyến xe để trở về nhà mà còn là nguồn động viên lớn, giúp "sạc" lại niềm tin để tiếp tục làm việc và hy vọng về tương lai phía trước.

15 chuyến xe hôm nay là những chuyến cuối cùng chở công đoàn viên về quê ăn Tết

Chương trình "Chuyến xe mùa Xuân - Giúp nhau về nhà" do ứng dụng thanh toán ZaloPay, Liên đoàn Lao động TPHCM và Báo Người Lao Động phối hợp tổ chức đã bước sang năm thứ hai. Năm nay, tổng kinh phí tiếp nhận đạt 914 triệu đồng, tăng 42% so với năm trước. Số chuyến xe cũng tăng từ 10 lên 15 chuyến, đưa đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM về quê đón Tết.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới