Trải nghiệm cùng khung cảnh rùa biển lên bờ đẻ trứng
Nguyễn Ngọc
(TBKTSG Online) - Đó là khoảnh khắc thiêng liêng, háo hức như đang chuẩn bị đón sinh linh thân yêu nhất của gia đình mình chào đời. Tôi vừa chạy vừa hét lên, tiếng gọi hòa lẫn vào sóng và gió biển.

Chúng tôi vượt qua ngàn cây số để đến Vườn quốc gia Núi Chúa (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) với vai trò tình nguyện viên bảo tồn loài rùa biển. Dưới chân Núi Chúa là Bãi Thịt, bãi đẻ chính của loài rùa biển, nơi mà từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm, rùa vượt ngàn trùng dương tìm về… nằm ổ.
Ròng rã hơn một tuần liên tục: đêm dựng lều ngủ và thay nhau tuần tra ven bãi biển canh rùa, sáng sớm dậy thu dọn hành lý, cất giấu lều trong các hốc đá ven chân núi trước khi bình minh lên rồi hành quân với ba lô trên vai… cộng với việc thời tiết thay đổi thất thường, đêm chỉ được ngủ 4-5 tiếng, tất cả đã rèn cho các thành viên chúng tôi trở thành những "chiến binh" dẻo dai thực sự.

Chỉ còn hai hôm nữa là đoàn tình nguyện viên chúng tôi đã phải rời Ninh Thuận về Hà Nội. Một vài gương mặt đã thoáng nỗi buồn. Vài gương mặt khác vốn rất kiên định, niềm hy vọng cũng chùng xuống bởi hồi hộp chờ đợi vẫn chả thấy bóng dáng rùa đâu.

Tối hôm ấy biển động, mưa nặng hạt. Gió thổi mạnh tới mức cả chiếc lều giống quả bóng được bơm căng hơi cứ rung lên bần bật như chuẩn bị bay vù lên không trung. Bốn thành viên nhà tôi thay nhau ghì chiếc lều lại mà chỉ lo gãy mất cần lều. May sao, gần dưới chân núi, nơi cắm lều trại có 3 tảng đá lớn chắn gió từ ba phía. Nhanh chóng san nền cát, chỉ ít phút chiếc lều lọt thỏm, vừa vặn và có vẻ đứng yên trong bàn tay bảo vệ của đá.
Chúng tôi đều chuẩn bị tinh thần có thể bị mưa cuốn trôi cọc lều và chịu cảnh dầm mình trong nước. Thực sự, trước mịt mờ trời biển lúc ấy tôi càng thấm thía và yêu hơn cái góc an lành, yên ấm trong ngôi nhà bình dị của mình.

Khuya, trời lặng dần, tôi ngủ thiếp đi. Gần 4g sáng là ca tuần biển cuối cùng của gia đình, tôi chui ra khỏi lều và không thể tin được: Biển đẹp tuyệt trần. Sau một đêm biển động, vằng vặc những ngôi sao lấp lánh như những viên kim cương đính trên nền trời xanh trong veo. Mảnh trăng cuối tháng cong như chiếc võng mắc lơ lửng trôi nhẹ đung đưa theo nhịp sóng. Đó là khoảnh khắc quý giá tựa như món quà đặc biệt, đẹp đến rợn ngợp mà biển đã dành cho tôi sau một cuộc hành trình thú vị.
Đang đi sát mép nước để quan sát xem có dấu rùa nào mới không, bỗng một người reo lên khe khẽ: “Đứng lại. không được bước tiếp. Anh nhìn thấy có vệt rùa lên bờ đây rồi!”. Một vệt chạy dài từ mép biển ngược lên bãi cát in đậm, kéo dài, to và rộng hơn vệt bánh xe đôi của ô tô hiện ra lờ mờ. Tôi hồi hộp bò ngược theo vệt cát và thấy trong một hố cát cách mình vài mét, những tiếng động, khối màu đen đang bới cát như lấp ổ. Tôi rón rén bò ngược lại. Tim mình đập thình thịch như trống dội. Chân tay run lên bấn loạn.

Công việc phải làm ngay lúc ấy: một người sẽ phải ở lại canh rùa đẻ, một người chạy về báo cho nhóm tuần tra và nhanh chóng báo cho cán bộ vườn quốc gia để kịp cử người đến kiểm tra các thông tin về đặc chủng, tên loài cũng như là độ tuổi và cân nặng của rùa.

Bình minh dưới lòng biển chuẩn bị nhô lên. Nước biển xanh thẫm tạo thành một vạch thẳng tắp ngăn giữa bầu trời với mặt đất. Trên cao vút, lẫn giữa màu mây xanh ngăn ngắt dần điểm vài ráng mây hồng. Ngước lên phía trên những trảng cát dài, thả neo giữa một đám mây xanh trong vắt là mảnh trăng nhỏ hình như còn lưu luyến chưa muốn rời đi.

Mọi điều kỳ diệu vốn luôn hiện hữu ở đâu đó quanh mình. Chỉ là ta có đủ duyên để đón nhận hay không. Và tôi luôn tạ ơn đất trời vì điều ấy, ngay cả trước sự đỏng đảnh của thời tiết hay sự bất thường của thiên nhiên.
Cứ tin đi, rồi bạn sẽ thấy!
| Vườn quốc gia Núi Chúa còn được ghi nhận là nơi có quần thể rùa biển đến sinh sản gồm 3 loài như đồi mồi (Eret- mochelys imbricata), rùa xanh (Chelonia mydas), đồi mồi dứa (Lepidochelys Olivacea). |
