(KTSG Online) - Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, đoàn phóng viên đến từ nhiều cơ quan báo, đài trên cả nước đã cùng cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đã có chuyến thăm, tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1, tàu trực và đặc khu Côn Đảo vào tháng 1 vừa qua.
Trong điều kiện sóng to gió lớn, để tiếp cận nhà giàn DK1 và chúc Tết các chiến sĩ, từng thành viên đoàn công tác phải đu dây thừng lên nhà giàn. Đây là cách tiếp cận an toàn nhất trong điều kiện biển động mạnh cuối năm âm lịch.
Đu dây giữa biển không phải công việc đơn giản. Mỗi lượt đưa người lên đều được tính toán kỹ lưỡng như hướng gió, độ cao của sóng, độ căng của dây… Vì vậy, đây là một trong những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ của các thành viên trong đoàn công tác khi đặt chân lên đến nhà giàn.
Vượt hàng nghìn hải lý, hai tàu Trường Sa 01 và Trường Sa 19 (Hải đội 1, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải Quân) chở theo gạo nếp, lá dong, đậu xanh, hoa mai, hoa đào, cành quất, mứt, bánh kẹo cùng những bức thư viết tay và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt của bộ đội. Những món quà này không chỉ góp phần mang hương vị Tết đủ đầy, mà còn đem theo hơi ấm mùa Xuân của đất liền và tình cảm của hậu phương dành cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu của Tổ quốc.
Tàu Trường Sa 19 ra khơi, chở theo nhiều nhu yếu phẩm cho cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1 đón Tết Bính Ngọ 2026.Trong điều kiện sóng to gió lớn, có thời điểm các con sóng cao 3-4m nên việc tiếp cận các nhà giàn DK1 của đoàn công tác gặp nhiều khó khăn.Tổ xuồng tàu Trường Sa 19 chuẩn bị hạ xuồng trung chuyển xuống biển để tiếp cận nhà giàn.Để lên và xuống xuồng máy, thành viên trong đoàn công tác làm theo hướng dẫn của sỹ quan điều hành để tránh xảy ra các sự cố mất an toàn.Biển động mạnh nên mỗi chuyến xuồng trung chuyển từ vị trí tàu neo đến nhà giàn chỉ có thể chở theo 7-8 người.Khi chiếc xuồng tiếp cận đến nhà giàn, một cần cẩu có sẵn cùng sợi dây thừng dài được thòng xuống.Từng người ngồi trên một thanh gỗ, tay bám chắc vào dây thừng. Sau đó, cần cẩu kéo người lên nhà giàn.Không khí chuyển người lên nhà giàn diễn ra hồi hộp, cẩn trọng.Ai cũng phải trải qua khoảnh khắc lơ lửng, xoay người giữa không trung.Sau vài phút đu dây, từng người được kéo vào nhà giàn an toàn.Đặt chân lên nhà giàn và thở phào nhẹ nhõm, chị Nguyễn Thị Thùy Dương, cán bộ của Hội biển đảo Việt Nam, bày tỏ: “Đu dây lên nhà giàn giữa điều kiện sóng to, gió lớn là một trải nghiệm thực sự khó quên đối với tôi. Khi đứng trên boong tàu, nhìn xuống là biển sâu cuộn sóng, tôi không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, thậm chí có chút lo lắng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi bám dây giữa biển khơi, tôi mới phần nào cảm nhận được sự gian nan, vất vả của cán bộ, chiến sĩ tại các nhà giàn”.Tiếp đến, các thùng quà Tết cũng được vận chuyển bằng xuồng máy và cẩu lên đến các nhà giàn.Đoàn công tác thăm hỏi, chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ tại nhà giàn DK1/9. Đặc biệt, không khí đón Tết càng sôi nổi hơn khi các hoạt động gói bánh chưng, giao lưu văn nghệ được tổ chức giữa đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ tại nhà giàn.