(KTSG Online) - Đều đặn vào sáng mồng 4 Tết hằng năm, người dân ven sông Bồ lại nô nức trẩy hội tại sân Cồn Đu, thuộc Tổ dân phố Gia Viên (phường Phong Thái, TP. Huế), để tham gia và cổ vũ hội đu tiên truyền thống của làng.
- Đường hoa Nguyễn Huệ mùng 4 Tết: Tấp nập người du xuân
- Đến Đại Nội Huế xem bắn súng thần công, lính Hoàng cung đổi gác sáng đầu Xuân

Với mục đích rèn luyện sức khỏe, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, hội đu tiên làng Gia Viên đã được nhiều thế hệ gìn giữ, bảo tồn suốt hàng trăm năm qua. Trước giờ khai hội, một bô lão có uy tín trong làng được mời thực hiện các nghi lễ truyền thống và đánh hồi trống khai hội, mở đầu cho ngày hội đu tiên (hay còn gọi là đánh đu hay đu quay).

Phần thi đu diễn ra sôi động với sự tham gia của đông đảo thanh niên trai tráng trong và ngoài địa phương đăng ký tranh tài. Cây đu được dựng bằng những cây tre già, cao, chắc chắn, được dân làng lựa chọn kỹ lưỡng từ trước Tết. Người chơi khi lên giá đu đều được trang bị dụng cụ bảo hộ nhằm đảm bảo an toàn.

Phía trên ngọn đu, ban tổ chức treo một chiếc khăn đỏ, người tham gia phải đánh đu vút cao và giật được chiếc khăn ấy mới được công nhận là người chiến thắng.

Theo các bậc cao niên trong làng, lễ hội đu tiên đã có từ xa xưa. Đây không chỉ là sinh hoạt văn hóa đặc sắc mà còn là dịp để người dân sum vầy, gặp gỡ, gửi nhau những lời chúc tốt lành đầu năm trong không khí rộn ràng, ấm áp. Bên cạnh đó, là sân chơi để thanh niên trai tráng khắp nơi phô diễn sức mạnh, sự dẻo dai và tinh thần bền bỉ, góp phần làm nên bầu không khí hứng khởi, tươi vui trong những ngày đầu Xuân.















