Thứ Bảy, 3/01/2026
32.8 C
Ho Chi Minh City

Bay trong mùa… dịch

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bay trong mùa... dịch

Ngọc Trân

(TBKTSG) - Giờ tiền vé máy bay đã xuống mức dễ chịu. Hết dịch bệnh, được dự báo chừng hai tháng nữa, hẳn giá vé cũng chưa thể lên cao trở lại ngay, nếu đặt trước.

Bay trong mùa... dịch
Giống như mọi tiếp viên của mọi hãng bay đến Việt Nam, tiếp viên Jetstar Pacific cũng đeo khẩu trang.
Quầy làm thủ tục ở Tân Sơn Nhất khá vắng vẻ.

Khác hẳn với những ngày trước Tết, sân bay Tân Sơn Nhất giờ khá vắng vẻ. Người đi lại một cách thong thả, phần lớn đều đeo khẩu trang. Hỏi một cô tiếp viên của hãng Jetstar về vấn đề này, cô ấy trả lời rằng tổ tiếp viên thì phải mang khẩu trang, hành khách thì tùy họ. Sợ là phải. Không chỉ vì dịch bệnh tiếp tục hoành hành, mà còn vì Tân Sơn Nhất nằm trong danh sách sân bay ngoài Trung Quốc có nguy cơ bị virus corona ảnh hưởng nhiều nhất, theo nghiên cứu của Đại học Mỹ Johns Hopkins mà phân khoa nổi tiếng nhất là Y khoa.

Các hãng bay hẳn không vui. Nhưng virus corona lại tạo điều kiện cho một số người quen du hành xa và tự do mua được vé máy bay giá rẻ. Và những dịch vụ liên quan đến chuyến đi như lưu trú, ẩm thực... cũng xuống giá luôn.

Dễ kiếm vé giá rẻ

Emirates Airline, hãng bay 5 sao lớn nhất Trung Đông, trụ sở ở Dubai, từ ngày 7-2 đã tung ra chiến dịch “Giá vé ưu đãi chưa từng có”. Theo đó, vé TPHCM đi Paris một chiều chỉ từ 13.859.000 đồng, vé tới Washington cũng một chiều chỉ từ 17.859.000 đồng, bay trước cuối tháng 11. Đi Dubai, giá còn rẻ hơn nữa, từ 8.139.000 đồng.

Air France liên danh cùng Vietnam Airlines, bay từ TPHCM đi Paris trong tháng 3 tới, giá vé cũng rẻ một cách bất ngờ, thấp hơn cả Emirates Airline: chừng 18.000.000 đồng. Và đó là giá vé hai chiều không hủy được trong chiến dịch giảm giá “Oh Lala Deals” của hãng hàng không Pháp 4 sao này.

Trong khi đó, Royal Brunei Airlines, hãng bay 4 sao của Brunei, đang khuyến mãi các đường bay từ TPHCM, chủ yếu đến một số thành phố châu Á và Úc. Tôi lên trang web của hãng này, tìm thử vé ngày 15-2 đi Melbourne, một trong hai thành phố Úc có nhiều chuyến bay từ TPHCM nhất, thì ra vé khoảng 12.700.000 đồng, quá cảnh hơn 19 tiếng tại Bandar Seri Begawan. Như thế lại tạo cơ hội cho khách thăm thú thủ đô của Brunei, nơi có tỷ lệ tội phạm thuộc hàng thấp nhất thế giới.

Theo ông Trần Giang San, Tổng giám đốc Royal Brunei Airlines tại Việt Nam, bay đi Melbourne còn một lựa chọn khác là quá cảnh 50 phút rồi bay tiếp, nhưng nếu chọn quá cảnh 19 tiếng thì hành khách sẽ được hãng lo khách sạn miễn phí và đưa đi tham quan.

Về việc giết thời gian trong lúc chờ bay tiếp, một khách, thông qua chuyên trang du lịch Tripadvisor, gợi ý: “Bandar Seri Begawan có nhiều thứ cho bạn hưởng thụ, mà chỉ trong một tour nửa ngày là đủ. Có thể thăm giáo đường SOAS, rồi làng trên sóng nước với taxi nước; từ loại tàu này cũng nhìn được dinh thự của vị Sultan, cả cái chợ địa phương nữa... Những chỗ này đều gần nhau nên dễ đi lắm...”.

Brunei là một nước thuộc ASEAN, người Việt Nam ra vào không khó do không cần phải xin visa.

Còn với hãng Malaysia Airlines mà vợ chồng tôi thường xuyên bay thì tuyến TPHCM - Melbourne đắt hơn, nhưng được cái có thể “nâng cấp” lên hạng thương gia dễ dàng. Tôi đã làm thế vài lần. Đơn giản là cứ mua vé bình thường; họ sẽ gửi thư mời lên hạng thương gia thông qua “đấu thầu”. Vẫn với ví dụ vé đi Melbourne, mình có thể bỏ thầu thấp nhất 2 triệu, chẳng hạn. Theo kinh nghiệm riêng, cứ bỏ giá thấp nhất mà vẫn trúng; chẳng nhiều người muốn chi thêm tiền lắm đâu!

Giá sẽ tiếp tục thấp

Hẳn khi hết dịch viêm phổi do virus corona - được dự báo chừng hai tháng nữa - vé máy bay chưa chắc đã lên lại, nếu đặt ngay từ bây giờ. Trung Quốc không nói làm gì - chưa phải là nơi nên đi - những nơi khác đang bị ảnh hưởng nặng của dịch như Hồng Kông, Macau thì có thể đi được. Nếu đi trong mùa dịch này thì sẽ mua được giá vé rất rẻ của những hãng 4 sao như Vietnam Airlines.

Theo ước tính của báo Thanh Niên, mỗi tháng Vietnam Airlines có thể thiệt hại đến 12 triệu đô la Mỹ do ngưng bay đến các thành phố của Trung Quốc. Nếu ngưng bay cả Hồng Kông và Macau nữa thì số tiền thiệt hại hẳn sẽ không dừng lại ở đó.

Thử kiểm tra vé hai chiều TPHCM - Hồng Kông của hãng này ngày 15-2 thấy chỉ còn 4.900.000 đồng! Bình thường giá phải gần gấp đôi...

Đối với khách sạn, giờ chi phí cũng rẻ hơn trước. Hãy tiếp tục với ví dụ của Hồng Kông - một nơi đắt đỏ. Đặt thông qua trang đặt phòng quốc tế Booking.com, giá phòng một đêm 15-2 của Ibis ở trung tâm đặc khu này chỉ có 70 đô la Mỹ, trong khi bình thường phải đến trên 100 đô la. Nếu thuê nguyên căn hộ thông qua trang chia sẻ nơi lưu trú Airbnb, giá cũng chỉ chừng đó. Có điều là không người phục vụ!

Ăn uống thì khỏi phải nói, rẻ hơn bình thường rồi. Tại Hồng Kông, trước dịch, giá một tô mì hoành thánh là 60-70 đô la Hồng Kông; bây giờ chỉ còn 50 đô la Hồng Kông, tức khoảng 150.000 đồng.

Mười bảy năm trước, sau khi dịch SARS giết chết 299 người ở Hồng Kông trên tổng số 775 người toàn thế giới kết thúc, ngành du lịch Hồng Kông choáng váng do ảnh hưởng nặng nề của trận dịch đã tung ra một chiến dịch quy mô nhằm kéo khách trở lại. Một trong những biện pháp căn bản của họ: tiếp tục hạ giá dịch vụ. Đồng thời, mời một số nhà báo thuộc nhiều nước thăm thú Hồng Kông.

Hồi đó, sân bay Chek Lap Kok của Hồng Kông cũng vắng vẻ không khác gì sân bay Tân Sơn Nhất của TPHCM bây giờ. Chỉ khác là không thấy nhiều người đeo khẩu trang...

Vị trí đặt bình chọn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới