Thứ Bảy, 21/06/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Cái chết của Robert Enke mang lại gì cho giới bóng đá?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cái chết của Robert Enke mang lại gì cho giới bóng đá?

Trang Quan Sen

Hàng trăm cổ động viên Hannover đốt nến tưởng niệm Enke - Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) - Robert Enke, 32 tuổi, thủ môn đội tuyển quốc gia của Ðức lao vào đầu xe lửa tự tử, để lại một vợ và một con. Báo chí Đức trong sự việc này cũng đã nhắc nhiều đến bệnh trầm cảm trong thể thao.

Theo điều tra của cảnh sát, chiều thứ Ba 10-11-2009, Enke không tham dự buổi tập dượt thường xuyên của đội banh Hannover 96. Anh lái xe đến một làng nhỏ, gần Hannover, chỉ cách nhà anh vài cây số và đậu xe xa đường rày khoảng 10 mét, không khoá cửa. Enke đi dọc theo đường rày và đợi đến khi chiếc xe lửa liên vùng với vận tốc gần 160 km/giờ đến gần, nhảy vào và kết liểu cuộc đời của mình.

Cái chết của Enke là một mất mát rất lớn cho giới thể thao Ðức. Nó đã gây xúc động mãnh liệt không chỉ cho đồng nghiệp, cho cổ động viên mà còn cho rất nhiều người hâm mộ đá banh.

Ngay trong đêm thứ Ba, khi được tin Enke mất, hàng trăm người đến sân vận động, đốt nến để tưởng niệm người quá cố. Ngày hôm sau gần 35.000 người tụ họp tại Hannover để tỏ sự xúc động của mình. Trước đó, bà Margot Käßmann, giám mục vừa đắc cử chủ tịch hội đồng Tin lành tại CHLB Ðức, đã đọc lời phúng điếu tại nhà thờ ở Hannover.

Ðội tuyển Barcelona (Tây Ban Nha), nơi Enke đã từng là thủ môn, đang đấu nhưng đã dành một phút mặc niệm cho người quá cố. Đội tuyển quốc gia Ðức bỏ trận đấu với đội tuyển Chile dự định vào thứ Bảy để tưởng niệm và tham gia buổi lễ từ giã Robert Enke, được tổ chức tại sân vận động Hannover vào cuối tuần.

Trước gần 40.000 người với sự tham gia của hầu hết các giới lãnh đạo bóng đá Ðức, Thủ hiến bang Niedersachsen Christian Wulff cho rằng "Chúng ta không cần người máy, không lầm lỗi. Chúng ta cần con người với các điểm yếu và các tính tốt". Michael Ballack thay mặt đội tuyển quốc gia đặt vòng hoa tưởng niệm.  

Robert Enke sinh ra trong một gia đình rất chuộng thể thao. Cha của anh là bác sĩ tâm lý trị liệu, đồng thời là vận động viên điền kinh, và mẹ của anh là thành viên trong đội nữ banh ném (handball). Enke mê đá banh từ nhỏ. Sau khi xong tú tài anh không học tiếp để dành hết thì giờ cho đội banh.

Lúc còn trẻ, Enke đã tham dự các trận đấu chuyên nghiệp cho đội Jenapharm Jena, rồi đội FC Carl Zeiss Jena, sau đó Enke chuyển qua đội banh Borussia Mönchengladbach. Mùa hè 1999, Enke sang Bồ Đào Nha đấu cho Benfica Lissabon, ba năm sau chuyển qua Tây Ban Nha đến với FC Barcelona. Năm 2004, Enke trở về Ðức, tham dự đội banh Hannover 96 và là đội trưởng của đội này. Năm 2006, anh được bầu làm "Vận động viên năm 2006" của bang Niedersachsen và được Jürgen Klinsmann, huấn luyện viên thời đó, chọn vào đội tuyển quốc gia Ðức với vị trí là thủ môn.

Ngoài bóng đá, Enke còn dành nhiều thì giờ cho các hoạt động từ thiện, nhất là các hoạt động bảo vệ môi trường.

Tại sao một người thành tựu trong lĩnh vực thể thao như Enke có thể tự kết liểu cuộc đời của mình? Câu hỏi này đã được goá phụ Teresa Enke trả lời trước báo chí, ngay sau ngày mất của Robert Enke. Bà đã thẳng thắng nói đến một đề tài, mà giới bóng đá chuyên nghiệp rất kiêng kỵ: bệnh trầm cảm (depression).

Bà cho biết, Robert Enke bị bệnh trầm cảm từ lâu, nhưng anh đã giấu kín, vì sợ rằng sẽ bị ảnh hưởng đến nghề nghiệp. Các bạn đồng đội và cả huấn luyện viên Joachim Löw của đội tuyển quốc gia, dự định sắp anh vào các trận đấu quốc tế tại Nam Phi cho năm 2010 cũng không biết.

Ðối với Robert Enke, bóng đá là một loại rượu thuốc cần thiết. Anh không thể thiếu nó trong cuộc đời của mình. Cái chết của con gái Lara ba năm trước vì bệnh tim đã gây cho anh một cú sốc, nhưng Teresa Enke hy vọng, với tình yêu thương có thể giúp anh vượt qua khỏi bệnh trạng.

Trong những tháng gần đây, Enke cáo bệnh không tham dự nhiều buổi luyện tập. Bác sĩ điều trị Markser muốn Robert Enke vào bệnh viện để có đủ thì giờ chữa trị, nhưng Enke từ chối và cho rằng đã giảm bệnh. Anh trở về đội banh vào cuối tháng 10.  

Theo nhà tâm lý học Lothar Linz, việc Robert Enke giấu căn bệnh trầm cảm của mình là hành động rất bình thường: "Bóng đá là một môn thể thao của nam giới, vì vậy các cầu thủ bóng đá không ai muốn lộ ra điểm yếu của mình; đối với bóng đá chuyên nghiệp yếu tố này còn quan trọng hơn nữa“.

Sebastian Deisler của đội banh Bayern München, Ðức, phải chấm dứt sự nghiệp đá banh, khi Deisler công bố về bệnh của mình. Tobias Rau, cầu thủ trong đội tuyển quốc gia Ðức (2003), đã ngưng lúc 27 tuổi, cho rằng "Thật ra tôi rất muốn ở lại trong đội tuyển bóng đá, nhưng bị áp lực quá nặng từ nhiều phía”.  

Baranowsky, chủ tịch hội những cầu thủ, cho rằng, trong những năm gần đây nhiều hội đoàn đã ý thức sự kiện này và làm việc thường xuyên với các bác sĩ tâm lý học. "Tuy nhiên bác sĩ không thể đọc được hết ý tưởng của bệnh nhân như trường hợp của Robert Enke. Enke đã tạo cho mình một cơ cấu phòng thủ khá tốt để che bệnh, vì vậy người ngoài rất khó biết" như bác sĩ Markser xác nhận.

Baranowsky hy vọng, cái chết của Enke sẽ làm cho các cầu thủ, huấn luyện viên và giới hâm mộ suy nghĩ về cách cư xử với nhau và Lothar Linz cho rằng: "Mỗi bất hạnh là một cơ hội".  

Bệnh trầm cảm(depression) là căn bệnh rối loạn khí sắc, người bệnh cảm thấy nản lòng, mất ngủ, không thích ăn… Bệnh xuất hiện ở mọi lứa tuổi, nhiều nhất là ở tuổi 18 - 45 tuổi. Số phụ nữ mắc bệnh chiếm khoảng 20 đến 25%, nhiều hơn nam giới (7 đến 12%). Tuy nhiên bệnh trầm cảm ở phụ nữ dễ chẩn đoán hơn ở nam giới, vì vậy dễ chữa trị hơn.

Theo Tổ chức Y tế thế giới WHO, đến năm 2020 bệnh trầm cảm được xếp vào hạng thứ 2 trong số những căn bệnh phổ biến nhất, với khoảng 120 triệu người mắc bệnh. Tại CHLB Ðức hiện có khoảng 3 triệu người mắc bệnh đang được chữa trị.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới