Thứ Bảy, 26/07/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Charlie Hebdo ra số báo đặc biệt một năm sau vụ thảm sát

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Charlie Hebdo ra số báo đặc biệt một năm sau vụ thảm sát

Bảo Uyên

Charlie Hebdo ra số báo đặc biệt một năm sau vụ thảm sát
Trang đầu số báo đặc biệt nhân kỷ niệm một năm ngày toà soạn Charlie Hebdo bị tấn công - Ảnh: Le Monde

(TBKTSG Online) - Tuần báo trào phúng hàng đầu nước Pháp, Charlie Hebdo hôm nay 6-1-2016 đã  ra số báo đặc biệt kỷ niệm đúng một năm ngày xảy ra vụ thảm sát ở tòa soạn làm 12 nhà báo thiệt mạng.

Trang nhất của tờ báo là hình một thượng đế để râu dài, đeo súng trên lưng, trang phục vấy máu, phía trên có tựa đề: “Sau một năm, kẻ sát nhân vẫn chạy rông”. Nội dung số báo đặc biệt này có di cảo của các họa sĩ biếm họa Cabu, Wolinski, Charb, Tignous, Honoré... những người đã bị sát hại trong vụ tấn công đẫm máu ngày 7-1 năm ngoái; ngoài ra còn có các bài viết cộng tác của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Fleur Pellerin và nhiều diễn viên, nhà văn, nghệ sĩ nổi tiếng khác như nhạc sĩ Ibrahim Maalouf, nhà văn Elisabeth Badinter…

Tổng biên tập hiện tại của tạp chí, họa sĩ biếm họa Riss, người từng bị thương nặng trong vụ thảm sát, đã viết lời tòa soạn với những ngôn từ đầy giận dữ nhằm bảo vệ quyền tự do biểu đạt, lên án những kẻ cuồng tín bởi kinh Koran và các tôn giáo khác muốn nhìn thấy tờ báo chết đi vì dám cười nhạo vào tôn giáo.

Ông viết:  “Năm 2006, khi Charlie xuất bản các bức biếm họa nhà tiên tri Muhammed, không một ai suy nghĩ nghiêm túc rằng một ngày nào đó, tất cả điều này sẽ kết thúc trong bạo lực… Chúng tôi đã xem nước Pháp như một ốc đảo vô thần, nơi người ta có thể đùa cợt, vẽ vời, cười nhạo, bất chấp những tư tưởng, giáo điều… Một tháng trước ngày 7-1, tôi đã hỏi Charb liệu việc bảo vệ anh có còn cần thiết khi câu chuyện về những bức tranh biếm họa đã là quá khứ… Thế nhưng, một kẻ mộ đạo, cuồng tín sẽ không bao giờ quên sự sỉ nhục đức tin của hắn bởi niềm tin vào sự bất tử đã ăn sâu vào máu. Và chính sự bất tử đã rơi xuống đầu chúng ta vào ngày thứ Tư, 7-1-2015”.

Tuy nhiên, Tổng biên tập Riss cũng cho rằng Charlie Hebdo sẽ vẫn tiếp tục tồn tại, bất chấp những âm mưu tấn công của những tín đồ cực đoan.

“Sẽ không có chuyện hai kẻ ngu xuẩn đeo mặt nạ (2 anh em nhà Kouachi thực hiện vụ tấn công) phá hủy được công việc cả đời của chúng ta. Chúng sẽ không thể nào khai tử được "Charlie". Chính "Charlie" sẽ chứng kiến cái chết của chúng”, ông viết.

Năm ngoái, một tuần sau vụ tấn công vào tòa soạn khiến 12 người chết, Charlie Hebdo cũng đã xuất bản số báo đặc biệt, với tựa đề “số báo của những người sống sót”. Bức vẽ Muhammed đang thút thít và dòng chữ “Tất cả đều được tha thứ” được in ở ngay trang nhất.  7,5 triệu bản nhanh chóng được bán hết tại Pháp và nhiều nước khác.

Dự kiến, số báo đặc biệt năm nay sẽ được in khoảng 1 triệu bản, trong đó hàng chục ngàn bản sẽ được chuyển ra nước ngoài.

(Theo Le Monde)

Đọc thêm:

- Tấn công khủng bố tòa soạn báo ở Paris, 12 người chết

- Biểu tình trên thế giới phản đối vụ tấn công tạp chí Charlie Hebdo

- Charlie Hebdo tiếp tục đăng tranh biếm họa
 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới