“Chỉ mong mưa thuận gió hòa…”
Thái Hằng thực hiện
![]() |
| Niềm vui bên những chậu tắc vàng ngày Tết. Ảnh: Thái Hằng |
(TBKTSG Online) – Trưa 30 Tết, bến Bình Đông (quận 8, TPHCM) dọc kênh Tàu Hủ - nơi tập trung ghe thuyền từ các tỉnh miền Tây lên - vẫn tấp nập người mua kẻ bán. Người mua thì trông đợi hoa kiểng bán giờ chót sẽ rẻ, người bán thì chỉ mong bán cho nhanh để kịp con nước lên, thuyền về kịp giờ đón năm mới cùng gia đình.
TBKTSG Online đã có cuộc trao đổi ngắn ngay trên bến với anh Nguyễn Văn Hoàng, một nhà vườn của huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã có hơn mười năm bán tắc kiểng trên bến Trần Văn Kiểu (quận 6) và bến Bình Đông (quận 8) dọc hai bờ kênh Tàu Hủ. Đối với những người bao năm gắn bó với cây và đất như anh, lời chúc có ý nghĩa nhất ngày đầu năm mới là cầu cho mưa thuận gió hòa…
TBKTSG Online: Đã trưa ngày 30 Tết rồi mà mọi người vẫn mua bán tấp nập. Năm nay tắc của anh chắc hẳn bán chạy?
- Anh Nguyễn Văn Hoàng: Năm nay tôi thấy bán khá tốt. Nhà tôi thuê ghe chở lên đây khoảng 400 chậu tắc từ hôm 24 âm Lịch, cây nhỏ giá chừng 300.000 - 400.000 đồng; còn cây lớn, có dáng đẹp thì từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu đồng.
Tới giờ tôi chỉ còn khoảng 6 cây lớn, không phải không có người mua mà vì tôi chờ người trả cao hơn, để không bõ công sức chăm bón hằng tháng trời và còn thuê thuyền chở từ Bến Tre lên đây bán. Nhưng cũng chờ ít nữa thôi, vì khoảng 2 giờ, nước bắt đầu lên thì tôi sẽ bắt đầu cho thuyền về để còn kịp đón giao thừa.
![]() |
| Anh Nguyễn Văn Hoàng. Ảnh: Thái Hằng |
Như vậy thì người trồng tắc có thể yên tâm đón Tết?
-Chưa hẳn. Người mua thì chỉ mua về chưng nhà mấy ngày Tết cho tới ra Giêng, nhưng để có tắc thì người trồng phải chuẩn bị chăm bón từ cây giống mới sang chiết từ trước đó nhiều tháng. Nghề trồng tắc cũng lắm công phu và nhiều khi … hồi hộp, vì tắc phụ thuộc vào thời tiết và tay trồng vô cùng.
Cây gần thu hoạch mà gặp nắng mưa thất thường hay người trồng không khéo thì cây rất dễ chết gục. Cho nên nhiều khi cùng trồng trong một huyện, nhưng có người trúng, tỷ lệ cây sống nhiều, sai quả … nhưng cũng có người cây chết nhiều thì coi như … mất Tết!
Lo cây xong phải lo đến ghe thuyền, bến đậu. Nhiều năm trước tôi đậu thuyền bên phía quận 6, mua bán quen mặt rồi, năm nay chính quyền yêu cầu đậu thuyền và bán bên này bờ kênh, phía quận 8, đồng thời thu phí cũng cao hơn các năm trước.
-Tiền bán tắc kiểng ngày tết anh dự tính làm gì?
Tôi dành một ít sửa sang nhà cửa khi ra Giêng, còn lại sẽ bỏ vốn vào mấy công vườn, gây giống cây ăn trái để bán thêm.
- Anh có nguyện vọng gì trong năm mới?
Tôi chỉ mong thời tiết đừng khắc nghiệt, mưa thuận gió hòa!
Xin cảm ơn anh !









